Xã hội

Ca sĩ Đinh Thành Lê: Từ mạch nguồn dân gian đến sắc màu âm nhạc hôm nay

Ngọc Hà (Thực hiện) 22/02/2026 10:12

Hơn 2 thập niên gắn bó với âm nhạc, Đinh Thành Lê khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ đa sắc trong nhiều thể loại âm nhạc. Từ dân gian, nhạc đỏ, trữ tình, đến bolero, mỗi dòng nhạc đều in dấu sự nghiêm túc và chiều sâu nghề nghiệp. Với Thành Lê, hát nhiều thể loại không phải để phô diễn, mà là hành trình tìm kiếm sự phù hợp ở từng giai đoạn sống, để mỗi ca khúc cất lên đều mang chiều sâu cảm xúc và dấu ấn cá nhân.

cover-dinhthanhle.png

Ngọc Hà (Thực hiện) / Trình bày: Hồng Toại • 22/02/2026

*****

Hơn hai thập niên gắn bó với âm nhạc, Đinh Thành Lê không chọn đứng yên trong một khuôn mẫu. Mỗi chặng đường nghệ thuật của cô là một lần thử sức, một lần khám phá lại chính giọng hát và giới hạn của mình. Từ dân gian, nhạc đỏ, trữ tình đến Bolero, mỗi phong cách không đơn thuần là sự chuyển hướng, mà là một bước trưởng thành trong hành trình đi tìm bản sắc. Với Đinh Thành Lê, hát nhiều thể loại không phải để phô diễn sự đa dạng, mà để lắng nghe mình đang phù hợp với điều gì ở từng giai đoạn sống - để mỗi ca khúc cất lên đều mang chiều sâu cảm xúc và dấu ấn riêng.

titphu1.png

P.V: Chào chị Thành Lê, thời điểm hiện tại, chị thấy mình đang ở giai đoạn nào của con đường âm nhạc?

Ca sĩ Đinh Thành Lê: Con đường âm nhạc là hành trình rất dài, không bao giờ tôi cảm thấy rằng mình đã làm như thế là đủ. Chỉ biết rằng, chặng đường đã đi qua, mình đã lao động một cách rất nghiêm túc và cực kì tâm huyết, với những dự định mà mình đã đặt ra. Có những giai đoạn mình thực sự mình tập trung cho sự nghiệp âm nhạc. Nhưng cũng có những giai đoạn mình lại tập trung cho thiên chức của một người mẹ. Nên để nói rằng, tôi đã đi qua chặng đường như thế nào và đến bây giờ cảm xúc ra sao, thì chỉ biết rằng âm nhạc luôn là nguồn sống, luôn cho tôi những cảm xúc, là người bạn tri kỷ để tôi gửi gắm và trút được hết những bầu tâm sự. Sau cuộc thi Sao Mai thì tôi đã chững chạc, trưởng thành hơn, sống chậm rãi và bình tĩnh hơn.

cover-thanhle-full-1(1).png

P.V: Và thời gian gần đây, chị có nhiều hoạt động âm nhạc nổi bật. Điều gì ở thời điểm hiện tại khiến chị cảm thấy muốn chia sẻ nhiều hơn trong âm nhạc?

Ca sĩ Đinh Thành Lê: Bây giờ, những thứ tôi cần ưu tiên đã được tạm ổn hơn. Nên tôi toàn tâm gửi gắm cho âm nhạc một cách trọn vẹn nhất. Mình cần phải làm ngay những dự định, những ca khúc mới, hay những bước đi mới. Và điều mà tôi luôn trăn trở, đó là có rất nhiều khán giả vẫn yêu thương, vẫn luôn dõi theo hành trình âm nhạc của mình, luôn mong đợi những điều mới mẻ của mình, vậy thì tại sao mình không cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với những tình cảm ấy.

bna_z7546362667168_70345ad8cdca822bdf2411f64f789a7c.jpg

P.V: Chị là một ca sĩ đa phong cách, có thể hát dân gian, nhạc đỏ, bolero và cả nhạc trữ tình. Là chị muốn bứt phá giới hạn của bản thân, hay là muốn thử nghiệm mình ở nhiều dòng nhạc khác nhau?

Ca sĩ Đinh Thành Lê: Quan điểm của tôi là muốn mình sẽ phải có những thay đổi, những điều mới mẻ, khám phá bản thân và khám phá giọng hát của mình. Nhưng sự khám phá này vẫn phải nằm trong khuôn khổ cho phép. Thực ra tôi hát bolero khá lâu rồi, cách đây hơn 10 năm và thực sự, khi đấy mọi người nghe khá là lạ, nhưng cũng có người lại nói: Cũng hay, cũng ngọt và cũng buồn buồn. Bởi vì bản chất trong giọng hát của tôi, tôi nghĩ rằng mình có thể hát được, thì mới tự tin hát. Nếu thay đổi phong cách, bước sang một dòng nhạc khác, mà bị khập khiễng quá thì tôi cũng không dám đâu. Còn khi tôi hát nhạc đỏ,thì tôi vốn được đào tạo ở cái nôi Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, gần 10 năm đi học thanh nhạc, được thầy cô chỉ dạy kỹ thuật hát và sau đấy mình rèn luyện trau dồi thêm. Và dòng nhạc dân gian thì giống như là ở trong máu của tôi rồi. Cứ từ những lợi thế đó, tôi bắt đầu tìm tòi thêm để giọng hát của mình đa phong cách, nhưng vẫn không bị phá vỡ và làm cho người nghe cảm giác khó chịu.

titphu2.png

P.V: Trải qua nhiều dòng nhạc và phong cách, chị nhận ra đâu là điểm mạnh lớn nhất trong nội lực của mình?

Ca sĩ Đinh Thành Lê: Với tôi thì bất kể hát dòng nhạc gì, hay hát ca khúc nào, điều quan trọng nhất, vẫn là cảm xúc, là tâm tư, là tình cảm của mình dành cho ca khúc đấy. Và cảm xúc ấy chỉ có thể dung dưỡng được từ chính những trải nghiệm của mình. Khi có những trải nghiệm về cuộc sống dày dặn theo thời gian, thì mình sẽ được chín muồi hơn về cảm xúc. Và Thành Lê của ngày hôm nay đang thể hiện rất rõ những điều đó. Cuộc sống với những vui buồn, thăng trầm, sóng gió và cả những bài học trong cuộc đời đã làm cho giọng hát của mình “chín” hơn.

nen-ngang.png

P.V: Và với Album “Dear người tình” - là những ca khúc trữ tình. Vì sao đây không phải là album của dòng dân gian?

Ca sĩ Đinh Thành Lê: “Dear người tình”, tức là gửi người tình. Đây là một trong những đĩa CD mà tôi đầu tư tốn tiền nhất, kinh phí lớn nhất và tâm huyết nhất. Vì sao đây không phải là album của dòng dân gian? Mà là một album của nhạc trữ tình? Thực ra ở giai đoạn sống đấy thì tôi rất thích hát những bản tình ca như vậy. Và tôi thấy rằng, mỗi một bài hát trong đấy đều là câu chuyện của mình. Có một điều rất hạnh phúc ở người nghệ sĩ, là mình có thể kể chuyện âm nhạc bằng chính cuộc đời của mình, và cuộc đời của mình thì mình cũng có thể kể lại bằng chính âm nhạc, gói ghém tất cả những tâm tư, những muộn phiền hay những hạnh phúc vào album. Và thực sự thì đấy là giai đoạn mà tôi cảm thấy mình thăng hoa nhất trong cuộc sống, trong tâm hồn.

dear-nguoitinh.png
Album "Dear người tình" được cô ra mắt vào giữa những ngày Đông lạnh giá.

P.V: Vốn dĩ chị có thế mạnh về âm nhạc dân gian, mà lại thể hiện những ca khúc nhạc tình, và đã gắn liền với danh ca Ngọc Lan. Chị đã tạo nên sự khác biệt và dấu ấn cá nhân trong album như thế nào?

Ca sĩ Đinh Thành Lê: Danh ca Ngọc Lan là một trong những giọng hát mà tôi rất hay nghe. Khi buồn tôi cũng nghe, mà khi vui tôi cũng nghe. Trong giọng hát của danh ca Ngọc Lan, phảng phất một cái gì đó rất mênh mang. Và với album này, tôi nghĩ rằng mình sẽ phải làm tốt nhất trong khả năng của mình. Còn sự đánh giá hay là so sánh, cũng thật khó để rõ ràng. Bởi vì dòng chảy âm nhạc như một vườn hoa, mỗi một giọng hát đều có một hương sắc riêng, điều quan trọng là khi mình hát, mình đặt hết cảm xúc của mình vào đấy. Và sự khác biệt lớn của một Đinh Thành Lê trong album, đó chính là sự trưởng thành, là sự mềm mại và bao dung. Tôi thấy rằng, theo thời gian, khi mình hát nhạc trữ tình, thì gần như những suy nghĩ của mình cũng trở nên nhẹ nhàng hơn và mình bước qua được hết tất cả những muộn phiền.

bna_z7546362667172_38891fb1eca7b9b69f83599331d0e36d.jpg
bna_z7546362667179_8dc1482ffdf3da27b4f9152456fc84c1.jpg
titphu3(1).png

P.V: Nhiều khán giả ví âm nhạc của chị như “một kho tàng âm nhạc” của xứ Nghệ. Chị nghĩ sao về nhận xét này?

Ca sĩ Đinh Thành Lê: Với tôi, mỗi sản phẩm về quê hương đều xuất phát từ tình cảm, sự biết ơn và tri ân nơi mình sinh ra, lớn lên – nơi đã cho tôi giọng hát và tất cả những điều đẹp đẽ hôm nay. Tình yêu ấy chắc chắn không dừng lại ở một vài sản phẩm, mà sẽ theo tôi trong suốt hành trình làm nghề, dù là khi trở về quê hát, hay tham gia bất kỳ chương trình lớn nhỏ nào. Mỗi lần được về quê hương biểu diễn, tôi luôn cảm thấy rất hạnh phúc. Là cảm giác được trở về nhà - một sự bình yên rất đặc biệt, cảm xúc khác lắm, rất đỗi thiêng liêng.

nen-ngang.png

P.V: Tuổi thơ và những năm tháng lớn lên ở xứ Nghệ đã nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc trong chị như thế nào?

Ca sĩ Đinh Thành Lê: Với tôi, tuổi thơ ở xứ Nghệ chính là nơi gieo những hạt mầm đầu tiên cho tình yêu âm nhạc. Lớn lên giữa những câu hát dân ca, những làn điệu Ví, Giặm mộc mạc, tôi được sống trong âm nhạc một cách rất tự nhiên. Hồi nhỏ, nhà tôi có rất nhiều chum. Tôi hay cúi vào trong chum để hát, rồi bất ngờ vì thấy tiếng hát vang lên rất hay. Từ những khoảnh khắc hồn nhiên như thế, tôi bắt đầu yêu ca hát lúc nào không hay. Gia đình tôi không ai làm nghệ thuật, bố làm tài chính, mẹ làm kế toán. Nhưng chính môi trường quê hương, những hoạt động sinh hoạt văn nghệ ở trường, ở lớp đã nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc trong tôi. Đến khi thi tốt nghiệp cấp ba, tôi quyết tâm chỉ thi vào các trường về âm nhạc.

P.V: Và mảng âm nhạc về xứ Nghệ được chị đầu tư như thế nào?

Ca sĩ Đinh Thành Lê: Với tôi, âm nhạc về quê hương, đặc biệt là xứ Nghệ luôn chiếm một vị trí đặc biệt. Ngay từ album đầu tay “Nơi ấy quê mình”, tôi đã chọn những ca khúc mang âm hưởng miền Trung, lấy “Hà Tĩnh mình thương” làm điểm tựa, đây là ca khúc đã giúp tôi đoạt giải nhất phong cách dân gian tại Sao Mai 2007. Album đầu tay là lời tri ân và tình cảm sâu nặng gửi đến mảnh đất đã cho tôi giọng hát và những cảm xúc đẹp đẽ đầu đời. Trong những sản phẩm sau này, tôi vẫn giữ cách đầu tư rất kỹ lưỡng với các ca khúc về quê hương: chọn bài, hoà âm phối khí phù hợp với chất giọng và cảm xúc cá nhân, và biểu diễn với tâm thế tận cùng sự chân thành. Những ca khúc xứ Nghệ không chỉ đơn thuần là hát, mà là những lát cắt cảm xúc được tôi nén lại từ ký ức, từ trải nghiệm sống, và từ tình yêu sâu đậm với quê hương mình.

P.V: Từ khi làm mẹ, chị thấy mình thay đổi như thế nào trong âm nhạc và cuộc sống?

Ca sĩ Đinh Thành Lê: Từ khi làm mẹ, tôi thấy mọi thứ trong cuộc sống chậm lại, sâu sắc và đằm thắm hơn. Mình suy nghĩ nhiều hơn, làm gì cũng nghĩ đến con trước tiên. Tôi ý thức rõ hơn về trách nhiệm, về thiên chức của người mẹ, và luôn cố gắng dành thời gian cho con. Chính những thay đổi đó cũng khiến tôi trưởng thành hơn trong âm nhạc. Con gái tôi năm nay 8 tuổi. Cháu khá cá tính, có thể hát và cảm nhạc, nhưng chưa thật sự đam mê nghệ thuật. Tôi luôn để con phát triển tự nhiên, theo đúng sở thích của mình.

bna_z7546363941564_7bf7aadf826bedc30786827fc798b115.jpg
bna_z7546362667167_384c73ae06ef704d3d7ff5eb4385e709.jpg
bna_z7546362667180_7f28cde1b4846faa1c8ee108699e2f25.jpg
bna_z7546363957213_13c7600a235058dadfdfa1f7306a2ca7.jpg

P.V: Sau tất cả những hành trình và cảm xúc đã trải qua, sắp tới chị có những dự định hay dự án âm nhạc nào mới, đặc biệt là dành cho quê hương xứ Nghệ?

Ca sĩ Đinh Thành Lê: Hiện tại, điều tôi trăn trở và ấp ủ nhiều nhất, đó là thực hiện một liveshow trên chính quê hương mình và tại Hà Nội, hai mảnh đất đã nuôi dưỡng tôi cả về cuộc sống lẫn âm nhạc. Quê hương cho tôi gốc rễ, cho tôi dòng chảy cảm xúc đầu tiên. Hà Nội cho tôi môi trường để trưởng thành và khẳng định nghề nghiệp. Vì thế, tôi luôn mong một ngày có thể mang tiếng hát của mình trở về, như một lời tri ân chân thành. Để làm được điều đó, tôi vẫn đang cố gắng từng ngày: giữ gìn sức khỏe, trau dồi chuyên môn, sắp xếp thời gian và chuẩn bị cả về điều kiện kinh tế. Đó là giấc mơ tôi chưa thực hiện được, nhưng luôn ấp ủ bằng tất cả sự nghiêm túc và tâm huyết.

P.V: Cảm ơn những chia sẻ của chị. Chúc chị một năm mới thật rực rỡ và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp!

cover-thanhle-full-2.png

Sinh năm 1981 tại Hà Tĩnh, Đinh Thành Lê được biết đến rộng rãi sau khi giành giải Nhất phong cách dân gian tại Sao Mai 2007. Tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, hiện chị công tác tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng thời duy trì hoạt động biểu diễn và sản xuất âm nhạc độc lập. Với nền tảng đào tạo bài bản và tinh thần làm nghề bền bỉ, Thành Lê từng bước xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ nghiêm túc, giàu nội lực và có vị trí riêng trong bản đồ âm nhạc Việt Nam.

0 0 0
Ca sĩ Đinh Thành Lê: Từ mạch nguồn dân gian đến sắc màu âm nhạc hôm nay
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO