Ca sĩ Uông Thái Sơn và hành trình chinh phục ước mơ vươn tới ngôi sao
Đam mê ca hát từ nhỏ, Uông Thái Sơn, quê huyện Quỳ Hợp cũ, sớm xác định con đường nghệ thuật như một lựa chọn nghiêm túc, một hành trình mà anh xem là nghề nghiệp nhưng cũng là lẽ sống. Mới đây, Sơn đoạt Á quân cuộc thi Tiếng hát Việt toàn cầu – một cú hích quan trọng, mở ra nấc thang mới cho chặng đường ca hát chuyên nghiệp.
Giải thưởng từ những nỗ lực không ngừng
Khoảnh khắc cái tên Uông Thái Sơn vang lên ở ngôi vị Á quân, cả khán đài như vỡ òa. Không chỉ vì Sơn là chàng trai đến từ vùng miền núi Quỳ Hợp cũ, mà còn bởi anh là thí sinh được chờ đợi thể hiện sự đa sắc màu nhiều nhất. Sơn vốn đã quen thuộc trong giới thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, được biết đến là giọng ca opera trẻ có nền tảng chuyên môn vững. Mang các ca khúc hàn lâm đến sân chơi này, Sơn vừa có lợi thế lại vừa đối mặt với thách thức buộc mình phải làm mới, phải bước ra khỏi vùng an toàn.

Sơn kể rằng, khi trình bày các ca khúc nhạc nhẹ pha màu sắc hàn lâm, nhiều giám khảo công nhận kỹ thuật và màu giọng, nhưng cũng thẳng thắn yêu cầu Sơn phải “phá cách, mới mẻ hơn”. Từ đó, thay vì bám vào những bài hát thuận lợi cho chất giọng opera, Sơn mạnh dạn làm mới các bản nhạc quen thuộc, lựa chọn hướng tiếp cận gần hơn với xu hướng. “Khi bắt đầu thử sức với cách phối mới, cách thể hiện mới, tôi nhận ra rằng, nếu biết linh hoạt trong xử lý, những ca khúc hàn lâm vẫn có thể mang dấu ấn cá nhân rất rõ” – Sơn nói. Ở các vòng thi, những tác phẩm yêu cầu kỹ thuật cao như "Truyền thuyết Hồ Gươm", "Khát vọng", "Giai điệu Tổ quốc"… được Sơn thổi luồng sinh khí mới: Mềm mại hơn, hiện đại hơn nhưng vẫn đầy nội lực.

Ở vòng cuối, Sơn lựa chọn “Ôi quê tôi” của nhạc sĩ Lê Minh Sơn – một quyết định nhiều cân nhắc vì bài hát gắn với những tên tuổi lớn như Tùng Dương, Thanh Lam. Thế nhưng Sơn lại tạo ra một phiên bản vừa chân thành, vừa mang màu sắc rất riêng. “Tôi biết đây là ca khúc đã có nhiều phiên bản xuất sắc, nên nếu không làm mới, không đặt cảm xúc của mình vào thì sẽ không thể vượt qua cái bóng lớn. Tôi là người hát opera, nên việc chuyển sang chất dân gian đương đại đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ và hiểu từng sắc thái, tâm trạng của nhân vật trong tác phẩm” – Sơn chia sẻ.
Sơn cũng cho rằng bước vào một cuộc thi mà phần lớn thí sinh đều trình bày ca khúc nhạc nhẹ, thì việc Thái Sơn mang những ca khúc đậm chất thính phòng và cách xử lý bác học sẽ bị khác biệt, khó so sánh với những thí sinh khác. Vì thế khi vào đến chung khảo Sơn quyết định thử sức với dân gian đương đại và không ngờ đó là sự thành công ngoài mong đợi của anh.
Nói về sự cạnh tranh, Sơn cho rằng, mỗi cuộc thi có tiêu chí riêng. Với Sao Mai điểm hẹn, Điểm hẹn tài năng Âm nhạc hay Tiếng hát Hà Nội, yếu tố trình diễn, sự đa năng của một nghệ sĩ được xem trọng. Còn Tiếng hát Việt toàn cầu lại coi trọng giọng hát, cảm xúc, sự tinh tế trong xử lý. Vì thế, mỗi thí sinh buộc phải có năng khiếu thực thụ và khả năng làm chủ kỹ thuật vững vàng mới có thể trụ vững đến vòng cuối.

NSND Quốc Hưng – Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhận xét: Sơn là giọng với chất Baritone (nam trung) có âm sắc ấm, đầy đặn, Sơn lại biết chọn bài phù hợp để khoe quãng giọng và thể hiện được màu sắc cá nhân.
NSND Quốc Hưng cũng cho rằng sau những năm đào tạo cậu học trò nhỏ quê nghèo xứ Nghệ thì việc anh ghi nhận nhất về Sơn là sự chịu khó, cần cù tinh thần cầu thị và luôn tiến về phía trước dù có những khó khăn khi phải sống xa nhà từ nhỏ….
Tiếng hát Việt toàn cầu ra mắt năm 2023 và được tổ chức thường niên cho đến nay, nhằm tìm kiếm và phát triển giọng hát người Việt trên toàn thế giới. Cuộc thi không chỉ phát hiện tài năng mà còn tôn vinh giá trị văn hóa và kết nối cộng đồng kiều bào.
Gian nan hành trình đến chuyên nghiệp
Sinh năm 2005 trong gia đình bố mẹ làm nghề tự do ở xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp cũ, Sơn không có điểm tựa nghệ thuật. Bố mẹ không phản đối nhưng luôn lo lắng cho con. Những ước mơ tuổi nhỏ của Sơn từng nhiều lần bị nhắc nhở mỗi khi em bày tỏ mong muốn trở thành ca sỹ. “Con học hát thì làm được gì, sau này lấy gì mà ăn” – mẹ từng nói vậy. Dù thế, bố mẹ vẫn tự hào mỗi lần Sơn xuất hiện trên sân khấu ở xã, ở trường, khi em liên tục giành giải cấp huyện. Thế rồi trước sự đam mê và ý chí của cậu con trai nhỏ, bố mẹ em đành gật đầu đồng ý cho Sơn theo nghiệp cầm mic.

Từ lớp 5, Sơn xin theo nghệ sĩ Cảnh Tuấn (thuộc Bộ đội Biên phòng cũ) để luyện thanh. Một lần tình cờ, Sơn gặp NSƯT Tiến Lâm của Đoàn Văn công Quân khu 4 và được NSƯT Tiến Lâm nhận dạy. Tại đây, Sơn không chỉ học kỹ thuật hát mà còn được rèn những bài học đầu tiên về thái độ và đạo đức của người nghệ sĩ – hành trang theo anh suốt chặng đường sau này.

Sau những chặng đường được huấn luyện khá kỹ lưỡng Sơn quyết định tham gia cuộc thi The Voice Kid và được vào vòng trong với ca khúc "Gánh hàng rong". Tại sân chơi The voice Kid, Sơn được nhạc sỹ tên tuổi Hồ Hoài Anh có những nhận xét rất tích cực và được BGK lưu tâm để ghi tên vào danh sách những thí sinh tiếp tục vào các vòng thi quan trọng. Thế nhưng vì hồi đó em còn bé quá, gia cảnh lại không khấm khá gì nên khi BTC điện thoại cho Sơn để thông báo kết quả cuộc thi thì máy điện thoại của em bị hỏng không nhận được thông tin. Nhắc đến sự việc này Sơn tiếc nuối: “Hồi đó em trưởng thành hơn thì chắc cũng đã tiến sâu vào giải, nhưng nghĩ lại đó cũng là nấc thang quan trọng, cho em thấy để đi được trên chặng đường này cần bản lĩnh, bền bỉ; phải trải qua nhiều chông gai thì mới có được hoa hồng.”
Khi thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia, Sơn đã được NSƯT Tiến Lâm tư vấn trình bày tác phẩm “Trở về Surriento” và “Vết chân tròn trên cát”. Nhờ năng khiếu, cảm thụ tốt và quá trình rèn luyện nghiêm túc, Sơn được ban tuyển sinh chọn. Đây là cột mốc đánh dấu hành trình Uông Thái Sơn được sống trọn vẹn với đam mê, đồng thời cũng được trải nghiệm sự khắc nghiệt và kỷ luật mà con đường chuyên nghiệp đòi hỏi.
Giành Á quân Tiếng hát Việt toàn cầu, Sơn xem đây là bước khởi đầu quan trọng nhưng không phải đích đến. Sơn nói: “Giải thưởng chỉ là một nấc thang trên con đường sự nghiệp của mình, điều tôi mong muốn là mình sẽ ghi lại được dấu ấn trong lòng công chúng. Đó không chỉ là sự nỗ lực trên con đường học tập, rèn luyện mà còn là sự phấn đấu suốt đời của một nghệ sĩ đích thực”.


