Cách xử đẹp của vợ khi chồng ngoại tình được nghìn người khâm phục

Theo Phan Dương (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tìm được đầy đủ bằng chứng chồng có bồ, Vân Giang đã vạch ra cách khiến chồng phải tâm phục khẩu phục chỉ trong một tháng.

Từng chia sẻ cách ứng xử khi chồng ngoại tình trong một nhóm kín và được gần 2.000 chị em khâm phục, mới đây Vân Giang, 29 tuổi, đã ra Hà Nội tham dự buổi tiệc cuối năm của nhóm này. Một lần nữa, cô dành 3 tiếng kể lại câu chuyện vượt qua cú sốc của mình, trong đó nhấn mạnh sự khác biệt giữa bao dung và cam chịu.

Vân Giang sinh ra trong một gia đình khá giả ở một tỉnh miền Trung. Từ nhỏ cô đã bị thương hàn, hai lần bị tái phát lao hạch. Năm lớp 10, một trận sốt kéo dài cả tháng khiến Giang tưởng như chết đi sống lại, sau đó phát hiện mắc phải căn bệnh Lupus ban đỏ hệ thống, căn bệnh được khuyên không nên lấy chồng, sinh con.

Hết cấp 3, Giang vào Biên Hòa học đại học, sống với một người cậu ruột, một lòng hướng về Phật pháp. Dù được không ít chàng trai theo đuổi, nhưng cô không mảy may có tình cảm với ai vì sợ làm khổ người đó. 

 Cách xử đẹp của vợ khi chồng ngoại tình được nghìn người khâm phục  ảnh 1

Vân Giang quan niệm: Đừng nghĩ "phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng", mà làm sao cho chồng của bạn hiểu "Đàn ông hơn nhau ở người phụ nữ đi cùng". 

Bước ngoặt cuộc đời cô xuất hiện vào một lần trốn học đi cà phê cùng bạn. Tại đây, cô gặp Dũng, hơn một tuổi. Anh khiến cô có cảm giác gần gũi. "Gặp anh ấy, bao nhiêu phòng vệ trong tôi mất hẳn. Tôi đã òa khóc vào cái ngày được anh ấy tỏ tình. Tôi nói mình không đẻ được, sống chết lúc nào không hay, tôi kể hết về bệnh tật của mình. Anh ấy bảo 'Hãy để anh được chăm sóc em', và tôi đã cho anh, cũng là cho bản thân mình cơ hội", người phụ nữ cao ráo, mảnh mai, kể.

Tình yêu lớn dần lên theo mỗi lần Dũng đưa cô lên Bệnh viện Chợ Rẫy tái khám. Yêu nhau ba năm, Dũng dẫn Giang về nhà ra mắt thì bị bố mẹ anh phản đối kịch liệt, dù khi đó họ mới chỉ biết một phần bệnh của cô. Dù vậy, đầu năm 2014, họ vẫn quyết tâm đến với nhau bằng một đám cưới.

Tháng 8/2014, Giang sinh con. Sức khỏe mẹ yếu, con cũng không khá hơn, khi mới hơn 10 ngày tuổi bé bị viêm phổi, viêm màng não. Đó là quãng thời gian khó khăn cho cô gái trẻ. Cô dành hết tâm sức cho con, bỏ bê chồng, bỏ bê bản thân với cơ thể gầy nhom, rệu rạc. Những cử chỉ âu yếm vợ chồng hầu như rất hiếm.

Qua Tết năm 2015, Giang bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu lạ từ chồng: hay cầm điện thoại, mua quần áo mới, xịt nước hoa... Cô cũng cảm nhận thời gian gần đây chồng bớt quan tâm tới vợ con. 

"Mình tự nhiên chột dạ. Khoảng thời gian này không quan tâm chồng, chuyện ấy hầu như rất ít. Mình không thể tin được là chồng có thể lừa dối. Trong đầu mình hàng ngàn câu hỏi 'Tại sao?'", Giang nhớ lại.

Khi lấy lại bình tĩnh, cô nhờ được một người bạn in danh sách cuộc gọi hai tháng trở về đây của chồng. Sau khi lọc hết các số mình mình biết, cô khoanh vùng các số lạ, đồng nghiệp nữ rồi mua sim rác, gọi cho từng số. Nếu giọng đàn ông, cô kêu nhầm số. Nếu là giọng phụ nữ, cô giả vờ là trúng thưởng, xin địa chỉ, tên tuổi để tặng quà.

Sau cùng, Giang tìm ra hai số điện thoại khả nghi. Hai ngày đầu, người cô theo dõi là một nữ đồng nghiệp của chồng và không có dấu hiệu gì lạ. Ngày kế tiếp cô tìm đến một địa chỉ là quán sinh tố. Sau một hồi quan sát Giang giật mình khi nhìn thấy chồng bước vào quán, ngồi nói chuyện cùng cô chủ quán gần 3 tiếng. "Người con gái đó thấp, nhan sắc bình thường, chỉ có điều nước da trắng. Lúc này tôi lại sốc tập hai, bởi chồng tôi làm trong một ngành đặc thù, nếu không thân thiết, anh sẽ không ngồi lâu như vậy", cô trầm giọng kể.

Ngay tối hôm đó, Giang đọc được tin nhắn "Em nhớ anh", cùng nhiều tin nhắn yêu thương khác từ số điện thoại của cô gái kia trong máy chồng. Đến lúc này cô đã chắc chắn chồng ngoại tình. Suốt một tuần cô như người trên trời rơi xuống, với đủ cảm xúc lẫn lộn. Nhưng vốn đã trải qua nhiều cú sốc bệnh tật thuở nhỏ, lại đọc được các cuốn sách như Quẳng gánh lo đi mà vui sống, Một phút nhìn lại mình, Tư duy tích cực... mà Giang dần lấy lại được bình tĩnh.

Cô tâm sự: "Tôi nhìn lại thời gian qua đã bỏ bê bản thân, bỏ bê chồng nhiều quá. Nghĩ lại bệnh tật của mình, chỉ có anh ấy mới yêu tôi, tình yêu của anh ấy lớn thế nào mới vượt qua sự ngăn cản của gia đình để hai đứa thành vợ chồng và có con. Vì còn quá yêu chồng, tôi tự trấn an 'Anh ấy chỉ say nắng tí thôi' và quyết tâm sẽ tha thứ".

Một khi đã quyết, Giang làm rất nhanh. Cô đem 3 chỉ vàng quà cưới bán được 10 triệu đồng, dùng số tiền đó mua cả chục bộ mặc ở nhà loại cao cấp, làm tóc, đăng ký tập gym. "Tôi quyết tâm trong một tháng phải tăng cân, kế hoạch thu phục chồng sẽ diễn ra vào sinh nhật tôi", giọng Giang đầy hào hứng.

Ngày sinh nhật, Giang phối hợp cùng những người bạn gái tổ chức ở nhà hàng. Giây phút chồng cô đến bữa tiệc, anh thấy vợ từ một bà bỉm sữa lột xác thành "nữ hoàng" đêm tiệc. Giang còn sắp xếp một anh chàng 6 múi tặng hoa hồng và một hộp quà (là thầy giáo dạy tập gym, quà do Giang tự chuẩn bị) đến chúc mừng sinh nhật, không quên dành cho cô lời khen, cùng ánh mắt tình tứ. "Tôi dặn cậu em này trước, dù tôi ngồi cùng chồng ở đâu thì cậu ấy phải ngồi đối diện và nhìn tôi chằm chằm", cô cười kể.

Bữa tiệc sinh nhật thành công ngoài mong đợi, chọc được Dũng ghen ra mặt. Ngay sau hôm sinh nhật, Giang cũng đi làm trở lại ở công ty gia đình nhà ngoại. Cô đi sớm, về trễ, chồng gọi thường để máy bận.

Vào một buổi tối khoảng hai tuần sau sinh nhật, Dũng gọi cho cô, giọng mời mọc: "Hôm nay em có được về sớm không? Anh nhờ bố mẹ trông con rồi. Mình đi ăn hàng rồi xem phim nhé! Từ lúc em mang bầu tới giờ anh không dẫn em đi được". Giang vui mừng trong lòng, nhưng đáp tỉnh queo: "Em đang nhiều việc lắm, không hứa trước nhé".

Bữa đó, dù rất muốn đi chơi với chồng, nhưng Giang quyết định sẽ về nhà lúc 8 giờ tối và chỉ đi ăn, không xem phim. Đêm đó, Dũng thủ thỉ khen vợ xinh đẹp, rồi ôn lại kỷ niệm thời yêu nhau. Đến lúc này, cô mới "lật bài", đọc rõ địa chỉ, tên tuổi, số điện thoại của cô gái chồng "tăm te" dạo trước.

"Chồng mình ngơ vài giây, rồi cãi chày, cãi cối, sau cùng phải thừa nhận mới chỉ say nắng. Mình không cần biết đã đến mức độ nào, mà dứt khoát nói: 'Em chỉ tha thứ cho anh duy nhất lần này. Không có anh thì mẹ con em vẫn sống tốt, mà có khi sống càng tốt hơn. Người thiệt chỉ là anh thôi'. Lúc đó, lão chồng mình chỉ nói đúng một câu: 'Anh cảm ơn em'", người phụ nữ xinh đẹp kể thêm.

Sau sự việc đó, Giang nhận ra dù trong tình huống nào cô cần phải chủ động, đặc biệt chủ động về kinh tế sẽ cho cô sức mạnh dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Vì thế, cô tiểu thư không còn dựa dẫm vào bố mẹ đẻ nữa mà tự phát triển kinh tế cho mình. Giang bắt đầu kinh doanh shop. Hơn một năm trước, cô mở thêm công ty trong ngành mỹ phẩm.

Dũng cũng bắt đầu thay đổi. Anh về nhà sớm, phụ vợ cơm nước, tắm rửa cho con, quan tâm vợ... Nhiều khi ghen, anh còn đưa đón vợ đi làm và biết vợ thích nụ cười má lúm của mình, nên cũng hay lấy đó ra chinh phục vợ hơn.

Tình yêu dần trở lại trong Giang. Nhưng nó không còn là cái thời màu hồng nữa, mà chứa đầy trách nhiệm, tôn trọng và hiểu nhau. Con được hơn 2 tuổi, họ lại có thêm một bé gái nữa. Hai năm trở lại đây, sức khỏe của Giang cũng tốt hơn trước.

Qua câu chuyện của mình, Giang muốn nhắn nhủ tới các chị em, bao dung khác với cam chịu. Nếu bạn yêu người đó chân thành thì bạn sẽ có đủ lòng bao dung nhưng hãy nhớ hãy bao dung một cách thông minh, không để người đó làm tổn thương, chà đạp bản thân mình lần này lần khác.

Chuyên gia tâm lý Kim Thành cho biết: Trong câu chuyện này, người vợ giữ được sự tự chủ bản thân, nhìn nhận khách quan vấn đề từ hai phía, quay trở lại quan tâm bản thân để mình xinh đẹp, khỏe mạnh, cuốn hút hơn và biết cách quyến rũ chồng trở lại, khiến chồng muốn chinh phục mình. Người vợ không đánh ghen, không làm ầm ĩ sự việc là một cách ứng xử khôn ngoan để cho chồng cơ hội quay đầu lại, cũng là cho bản thân cơ hội gìn giữ mối quan hệ mà cô coi trọng. 

Đàn ông thường rất coi trọng thể diện. Khi họ thấy còn thể diện thì họ còn cố gắng sửa đổi để giữ gìn thể diện đó. Nếu được thì tốt nhất người vợ không cần cho chồng biết cô đã theo dõi và biết rõ anh ta ngoại tình. Hãy để anh ta tiếp tục cố gắng (trong lương tâm và hành vi) giữ gìn thể diện người chồng tốt, người cha tốt với chính vợ mình. Thay vào đó, chỉ cần cho anh ta biết rõ quan điểm của cô đối với việc ngoại tình, đối với hạnh phúc gia đình và mối quan hệ của hai người. 

Một chút hiểu biết tâm lý và khéo léo trong cư xử sẽ khiến tình cảm vợ chồng thêm nồng đượm, khăng khít. Quan hệ vợ chồng càng khăng khít thì càng không có chỗ cho người thứ ba có thể bước vào mối quan hệ của họ.


* Tên nhân vật đã thay đổi

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.