Cái ao làng

09/11/2010 11:22

Ở gần nhà văn hoá xóm 3, xã Hưng Đạo có cái ao làng rộng trên 1.500m2, từ lâu trở thành nơi hoang hoá, cỏ dại mọc đầy và trở thành "hố rác công cộng" của những hộ dân sống gần đấy.

Nhiều nhà còn vứt cả xác động vật, túi nilông... xuống ao khiến môi trường ngày càng ô nhiễm. Muỗi, côn trùng, vi khuẩn trong ao cứ thế sinh sôi... Nhưng vì là "ao làng" nên chẳng mấy ai quan tâm đến chuyện nó bẩn hay sạch, ô nhiễm hay không...

Năm trước, những hội viên hội CCB xóm đã đứng ra nhận khoán ao làng, bỏ công sức kè ao, đào mương thoát nước để thả Sen nuôi cá. Dưới bàn tay lao động cần cù của những anh lính cụ Hồ, sen được thả kín mặt nước. Mùa hạ Sen đua nhau nở, hương toả ngát một vùng. Giờ đây, ao làng đã trở thành cảnh quan xanh sạch đẹp, thành nơi hóng mát, tâm tình của bà con lối xóm mỗi khi chiều về...Và ao cá cũng đem lại thu nhập khá cho các hội viên CCB xóm, giúp họ cải thiện cuộc sống, xoá đói giảm nghèo.

Từ chuyện cái ao làng, chuyện của các CCB xóm 3 Hưng Đạo để thấy được trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng.


Thanh Phúc

Mới nhất
x
x
Cái ao làng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO