Cái kết đắng khi cầm súng đi cướp gặp 'bà chằn'

Người phụ nữ giằng lấy balo của tên cướp, quật vào người hắn tới tấp và lớn tiếng nạt nộ: “Đây không phải ngân hàng, thật ngu ngốc! Đừng có chĩa súng vào tôi!”.

.
Vụ cướp táo bạo xảy ra tại một cửa hàng ở làng Champ-du-Boult, tỉnh Calvados, vùng Normandy, Pháp.
Khi tên cướp mới bước vào cửa hàng và rút súng ra đe dọa, người phụ nữ cũng là chủ cửa hàng còn đang bế trên tay một đứa bé.
Không một chút nao núng, cô bình thản đi qua tên cướp, trao đứa bé lại cho người mẹ rồi quay ra, giật lấy chiếc balo tên cướp mang theo vốn định dùng để đựng "chiến lợi phẩm",  dùng chính chiếc balo ấy quật vào người hắn tới tấp và lớn tiếng nạt nộ: “Đây không phải ngân hàng, thật ngu ngốc! Đừng có chĩa súng vào tôi!”.
Trước sự đáp trả quyết liệt của người phụ nữ và sự vùng lên của một nam khách hàng lớn tuổi, tên cướp bị "dần" cho một trận te tua và chỉ còn nước tháo chạy với đôi bàn tay trắng.

Theo VTC New