Cái khó Sa Vang

20/06/2008 15:38

Những kho thóc trống trơn ở Sa Vang
Nhiều tháng nay, đồng bào bản Sa Vang (xã Tà Cạ, Kỳ Sơn) có 78 hộ 444 khẩu dân tộc Khơ Mú đang rơi vào cảnh khốn khó. Cụ bà Moong Mẹ Liêng nay 76 tuổi vẫn phải nai lưng lên rừng tìm củ sắn củ khoai để về ăn qua ngày, hay lấy cây đót, đào củ riềng về bán ngày kiếm 5, 6 nghìn "phụ thêm tiền mua gạo..." như lời cụ nói. Còn anh Moong Văn Doanh bị bệnh không làm được việc nặng, cũng phải cố gắng đi làm phụ việc cho công ty xẻ gỗ ở bên Lào để có tiền về nuôi vợ con. Trưởng bản Chòn Văn Quế cho biết, vừa qua các hộ trong bản cũng đã nhận được gạo cứu trợ đồng bào bị lũ lụt đợt một, mỗi khẩu được 3 cân, số gạo ít ỏi ấy trộn với khoai, sắn cũng chỉ đủ ăn trong khoảng mười ngày. Vậy nên, người lớn của bản đang tìm mọi cách, làm mọi việc để có tiền đong gạo mỗi ngày. Phụ nữ thì vào nương rẫy đào củ sắn, đàn ông, thanh niên thì vào rừng đốn củi để bán hoặc đi các bản khác làm việc đổi gạo mang về.


Sa Vang đang chuẩn bị một mùa rẫy mới. Theo ông trưởng bản thì "nếu mùa rẫy này, trời thương, phải dăm tháng nữa trong kho của mỗi nhà mới có lúa". Còn chúng tôi lại trăn trở một điều, từ đây đến chừng ấy, bà con ở đây sẽ sống như thế nào?


Đức Dương

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Cái khó Sa Vang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO