Câu chuyện bền bỉ gieo hạt lành của vợ chồng doanh nhân xứ Nghệ
Diệp Thanh•26/12/2025 11:31
Giữa những thách thức, khó khăn bởi biến động kinh tế, vợ chồng doanh nhân Hoàng Nguyễn Trọng Dũng và Nguyễn Thị Ngọc Anh (Hoàng Gia Phát Group) vẫn bền bỉ sống theo triết lý “gieo hạt lành - phụng sự nhân sinh”, lặng lẽ gieo những hạt lành yêu thương bằng các hoạt động thiện nguyện thiết thực.
Diệp Thanh (Thực hiện) - Ngày xuất bản: 26/12/2025
Giữa những thách thức, khó khăn bởi biến động kinh tế, vợ chồng doanh nhân Hoàng Nguyễn Trọng Dũng và Nguyễn Thị Ngọc Anh (Hoàng Gia Phát Group)vẫn bền bỉ sống theo triết lý “gieo hạt lành - phụng sự nhânsinh”, lặng lẽ trao yêu thương bằng các hoạt động thiện nguyện thiết thực. Đặc biệt, số trẻ mồ côi được Hoàng Gia Phát nhận đỡ đầu hiện nay là 264 em, trở thành một điểm sáng nhân văn trong cộng đồng sống tử tế. Trong không khí ấm áp của mùa Giáng sinh 2025, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã có cuộc trò chuyện với anh chị để lắng nghe những “điểm chạm” sâu lắng phía sau hành trình sẻ chia bền bỉ, giàu ý nghĩa ấy.
P.V: Ngày 23/12vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An đã tổng kết chặng đường 5 năm Chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Tại sự kiện, Hoàng Gia Phát Group đã nhận bảo trợ thêm 60 em, nâng tổng số trẻ đỡ đầu lên 264 em. Trong bối cảnh kinh tế năm 2025 đầy biến động, điều gì thôi thúc anh chị đưa ra một cam kết dài hạn và bền vững đến vậy?
Anh Hoàng Nguyễn Trọng Dũng: Tôi luôn mang trong mình một quan điểm xuyên suốt: Mỗi chúng ta đều là sản phẩm của tất cả những gì diễn ra xung quanh mình. Để làm nên bản thân tôi ngày hôm nay, có dấu ấn của những người tôi từng gặp, những hoàn cảnh tôi từng trải qua, những câu chuyện tôi từng nghe và cả những hình ảnh tôi từng chứng kiến.
Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát là một trong những đơn vị tiêu biểu trong 5 năm Chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Ảnh: CSCC
Chính những mảnh đời khó nhọc mà tôi từng chứng kiến đã âm thầm nuôi dưỡng trong mình lựa chọn sẻ chia. Bởi tôi tin rằng, thành công của mình không tách rời cộng đồng, mà được bồi đắp từ sự hiện diện và nâng đỡ của rất nhiều người. Khi đã là “sản phẩm” của cộng đồng, thì trách nhiệm với cộng đồng trở thành điều tất yếu.
Từ niềm tin ấy, tôi cho rằng, thiện nguyện không phải là việc đợi đến lúc đủ đầy mới cho đi, hay chờ khi dư thừa mới sẻ chia, bởi khi ấy, giá trị của sự cho đi sẽ khó còn trọn vẹn. Chúng tôi chọn cách trao đi trước khi mình có. Cũng vì thế, dù đang sống đang trong căn nhà thuê, tôi vẫn cảm thấy đủ đầy, an yên.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh: Quả thật, nếu không tính quãng thời gian chồng chị bị suy thận và phải ghép thận năm 2021, thì năm 2025 có lẽ là giai đoạn nhiều thử thách nhất kể từ khi chúng tôi về chung một nhà. Đó thực sự là một “năm thanh lọc”, chúng tôi phải đối diện cùng lúc với những biến động lớn về tài chính, nhân sự và cả sự thay đổi trong nhận thức.
Năm 2025, doanh nhân Hoàng Nguyễn Trọng Dũng và các cộng sự đã trao tặng 15 căn nhà tình nghĩa. Ảnh: CSCC
Có những thời điểm, chúng tôi nhận lời sẻ chia khi nguồn lực chưa thực sự đủ đầy. Vừa lo các khoản đóng góp cho những quỹ hỗ trợ, vừa phải đảm bảo đời sống cho nhân viên, hai vợ chồng đã phải tìm cách xoay xở, thậm chí có lúc nảy sinh tranh luận. Thế nhưng, chưa bao giờ chúng tôi cho phép mình dừng lại hành trình thiện nguyện. Bởi hơn cả sự giúp đỡ trước mắt, đó là mong muốn được trao đi những điều tốt đẹp, vun bồi phước lành cho con và giữ trọn niềm tin vào giá trị của sự tử tế. Chính niềm tin ấy đã giúp chúng tôi cùng nhau bước qua những tháng ngày cam go nhất.
P.V: Qua chia sẻ của anh Dũng thì hành trình thiện nguyện của anh chị không đơn thuần là trách nhiệm xã hội, mà là một sự tiếp nối có tính kế thừa? Điều gì đã tạo nên một bản sắc làm thiện nguyện rất riêng của anh chị?
Anh Hoàng Nguyễn Trọng Dũng: Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống nhân ái. Ông bà, bố mẹ đều âm thầm làm việc thiện và được cộng đồng ghi nhận. Bà nội tôi - cụ Nguyễn Thị Phượng từng được Tỉnh ủy biểu dương là điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bố tôi hiện là Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh.
Doanh nhân Hoàng Nguyễn Trọng Dũng trao hỗ trợ hàng tháng trong Chương trình "Mẹ đỡ đầu". Ảnh: CSCC
Tuổi thơ tôi gắn với ngôi nhà bên bờ sông Lam, đối diện núi Thiên Nhẫn với dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại”, gần đền thờ Vua Mai Hắc Đế và nhà chí sĩ Phan Bội Châu. Chính không gian văn hóa - lịch sử ấy đã lặng lẽ nhắc nhớ tôi mỗi ngày, nuôi dưỡng trong tôi lòng biết ơn và sự trân trọng.
Cách sống của gia đình, những tấm gương “tốt đời, đẹp đạo”, cùng dòng chảy văn hóa và đức tin đã nhào nặn nên con người tôi hôm nay. Vì thế, khi làm thiện nguyện, tôi luôn chọn những vùng xa, nơi còn ít người đặt chân tới. Dẫu vất vả hơn, nhưng đi xa thêm một chút để trao đi yêu thương cũng là cách làm cho giá trị của người và người được nhận lại lớn lao và đáng trân quý hơn. Đồng thời, đây cũng là triết lý tôi theo đuổi trong kinh doanh: tìm đến những “vùng đất mới” để tạo ra giá trị bền vững và chân thực.
Vợ chồng doanh nhân Hoàng Nguyễn Trọng Dũng trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CSCC
Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh: Thật tình, trước khi lập gia đình, nhờ có bố mẹ hậu thuẫn, tôi chưa từng phải bận tâm nhiều đến chuyện kinh tế, cũng không nghĩ sau hôn nhân mình sẽ gánh vác nhiều trách nhiệm đến vậy. Những ngày đầu, chính sự kiên nhẫn động viên của chồng đã dần thay đổi suy nghĩ của tôi. Tham gia hành trình thiện nguyện cùng chồng, chứng kiến tận mắt những mảnh đời kém may mắn giúp tôi trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và biết sẻ chia nhiều hơn. Tôi tin rằng, đó cũng là cách để nuôi dưỡng cho các con sau này một nhận thức trọn vẹn và hạnh phúc; biết san sẻ yêu thương và nỗ lực hơn trong cuộc sống. Giờ đây, tôi thấm thía điều chồng mình từng nói: Thiện nguyện tự thân là sự bình đẳng. Bởi trong khi trao đi yêu thương, chúng ta cũng được nhận lại những giá trị sống sâu sắc.
Với tinh thần ấy, thời gian qua, ngoài nhận đỡ đầu, hỗ trợ hàng tháng cho các em nhỏ hoàn cảnh khó khăn, Hoàng Gia Phát Group đã trao tặng 15 nhà tĩnh nghĩa, hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật và bền bỉ chu cấp, trao tặng quà tới hộ nghèo, các hoàn cảnh kém may mắn, hỗ trợ hàng trăm suất quà tới người dân vùng lũ… với kinh phí hàng chục tỷ đồng.
Suốt nhiều năm qua, hoạt động thiện nguyện được vợ chồng anh Hoàng Nguyễn Trọng Dũng duy trì liên tục, thường xuyên. Ảnh: CSCCSuốt nhiều năm qua, hoạt động thiện nguyện được vợ chồng anh Hoàng Nguyễn Trọng Dũng duy trì liên tục, thường xuyên. Ảnh: CSCCSuốt nhiều năm qua, hoạt động thiện nguyện được vợ chồng anh Hoàng Nguyễn Trọng Dũng duy trì liên tục, thường xuyên. Ảnh: CSCC
P.V: Sự chuyển hóacủa chị Ngọc Anh là một câu chuyện rất truyền cảm hứng. Phải chăng những khác biệt ban đầu đã được anh chị dung hòa để cùng tạo nên một hành trình chung đầy ý nghĩa?
Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh: Không chỉ trong gia đình, mà trong công ty, chúng tôi luôn coi sự đồng điệu về giá trị là nền tảng quan trọng nhất. Mỗi người đến đây không đơn thuần để làm việc, mà để cùng nhau lan tỏa sự tử tế. Khi đã chung chí hướng, việc đồng hành sẽ trở nên bền bỉ và tự nhiên hơn. Vì thế, các cộng sự của chúng tôi cũng rất tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện và các chương trình vì cộng đồng.
Anh Nguyễn Hoàng Trọng Dũng: Trên hành trình ấy, tôi luôn biết ơn vợ mình. Sự đồng hành và những hy sinh thầm lặng của vợ đã giúp tôi vững vàng hơn hôm nay. Cả hai chúng tôi đều tin rằng, chính lựa chọn sống vì cộng đồng đang mang lại cho gia đình cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn hơn.
Văn hóa làm việc tại Hoàng Gia Phát Group luôn đặt sự tử tế lên đầu tiên. Ảnh: CSCC
P.V: Anh chị có thể chia sẻ một vài kỷ niệmđể lại dấu ấn sâu sắc đến bản thân trên hành trình mà mình đã chọn không?
Anh Hoàng Nguyễn Trọng Dũng: Trước khi trải qua biến cố suy thận, tôi đã tham gia thiện nguyện rồi. Nhưng sau biến cố đó, trong giai đoạn chờ ghép thận, tôi nhận được cuốn sách “AQ - Chỉ số vượt khó” từ một người “Thầy” tôi vô cùng kính trọng. Nội dung cuốn sách đã tác động mạnh mẽ, tạo nên "điểm chạm" để tôi vượt qua nghịch cảnh và làm thiện nguyện miệt mài hơn sau khi bình phục. Tôi hiểu rằng, với bất cứ khó khăn nào, nếu mình vượt qua được, dù mỗi ngày chỉ 1% thì cũng sẽ tạo được cho bản thân nguồn động lực tốt để vượt qua được giới hạn của chính mình. Hành trình của vợ chồng tôi cũng đang bắt đầu theo cách như vậy.
Còn trong số những lần thiện nguyện của mình, lần khiến tôi nhớ nhất có lẽ là chuyến đi vượt gần 300 km lặn lội lên bản làng xa xôi giáp biên giới Việt – Lào (Nghệ An) để nhận đỡ đầu một em nhỏ mồ côi. Đó là em Cụt Tiến Long - một em bé chưa tròn tuổi không may mất cả cha lẫn mẹ sau một vụ tai nạn giao thông. Trước hoàn cảnh đặc biệt ấy, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát đã nhận đỡ đầu và hỗ trợ tổng số tiền 115 triệu đồng, cam kết nuôi dưỡng em đến năm 18 tuổi.
Anh Hoàng Nguyễn Trọng Dũng nhận đỡ đầu bé Cụt Tiến Long. Ảnh: CSCCVới chị Ngọc Anh, mỗi chuyến thiện nguyện là một trải nghiệm để bản thân vững vàng và trưởng thành hơn. Ảnh: Đinh NguyệtVợ chồng anh Trọng Dũng và chị Ngọc Anh trong lần nhận hỗ trợ tiền ăn trữ cho trẻ em dân tộc Chứt. Ảnh: CSCC
Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh: Tôi từng chứng kiến nhiều mảnh đời thương tâm, nhưng gần đây nhất, tôi vẫn day dứt khi nhớ đến một gia đình tại Hà Tĩnh mà chúng tôi nhận đỡ đầu: Người chồng mất sớm, người mẹ bị động kinh gồng gánh nuôi 5 con nhỏ và mẹ chồng già yếu. Căn nhà trống trơn, không có gì đáng giá, nhưng điều khiến tôi xúc động nhất là họ vẫn giữ tinh thần lạc quan, biết ơn cuộc sống và làm những việc tốt trong khả năng của mình. Chính những điều giản dị ấy khiến tôi tin rằng, yêu thương luôn có sức nâng đỡ con người.
P.V: Vậy từ những trải nghiệm đã đi qua, anh định nghĩa thế nào về thành công và mục tiêu của mình trong thời gian tới là gì?
Anh Hoàng Nguyễn Trọng Dũng: Tôi không đặt cho mình một cột mốc cố định để gọi tên thành công. Với tôi, thành công là khi từng khoảnh khắc sống đều mang lại cảm giác hạnh phúc trọn vẹn, mà hạnh phúc ấy chỉ có được khi mình nghĩ điều lành và làm việc thiện.
“
Tôi cho rằng, người tử tế nhất không phải là người cho nhiều nhất. Người tử tế nhất là người cho đi mà không khiến người khác cảm thấy họ là gánh nặng. Và thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể trao tặng cho họ. Và những gì chúng tôi đã và đang làm cũng chính là để thực hiện điều này.
Doanh nhân Hoàng Nguyễn Trọng Dũng
Để giữ được điều đó, tôi luôn chú trọng rèn luyện sự cân bằng giữa Thân - Tâm - Trí. Rèn Thân bằng vận động, rèn Tâm và Trí bằng cách sống vì người khác, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn hơn. Khi Thân - Tâm - Trí khỏe mạnh, năng lượng tích cực sẽ được tái tạo nhanh hơn, giúp mình vững vàng và an yên hơn trong mọi việc.
Mới đây, tôi vinh dự được cấp trên tin tưởng giao trọng trách Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây không chỉ là niềm tự hào, mà còn là lời nhắc nhở để tôi ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội.
Vợ chồng anh Dũng trong lễ khởi công nhà cộng đồng đa năng. Ảnh: CSCC
Bởi vậy, thời gian tới, tôi sẽ chủ động sắp xếp lại công việc, trao thêm vai trò và trách nhiệm cho đội ngũ cộng sự, nhằm dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động thiện nguyện. Khi được tin tưởng và trao quyền, mỗi người đều nhận ra giá trị của bản thân, từ đó có thêm động lực để phát huy năng lực. Cũng chính từ sự đồng hành ấy, chúng tôi cùng nhau tiếp tục viết tiếp hành trình phụng sự cộng đồng với phương châm “Thiện Điền Gia Phát”.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.