Câu chuyện xúc động về thí sinh Nghệ An bị gãy chân được hỗ trợ trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trước ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, hai thí sinh ở điểm thi Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (Thanh Chương) không may bị tai nạn gãy chân. Những ngày thi vừa qua, thật xúc động khi 2 thí sinh này đều nhận được sự quan tâm của mọi người.

Theo em Bùi Vân Thư, học sinh lớp 12C10 Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách, ngày 19/6/2022, sau khi dự buổi thi thử tại trường, em và bạn cùng lớp Nguyễn Đức Mạnh đi cùng xe trên đường về nhà thì va chạm với xe ô tô tại xã Nam Thái (Nam Đàn). Vụ tai nạn giao thông trong chiều muộn đã khiến 2 em đều bị thương nặng. Thư bị gãy chân trái, Mạnh bị nát xương đùi phải. Hai em được người nhà chuyển gấp xuống bệnh viện ở thành phố Vinh để chữa trị .

Thí sinh Bùi Vân Thư cho biết em làm bài thi tạm ổn. Ảnh: Huy Thư

Thí sinh Bùi Vân Thư cho biết em làm bài thi tạm ổn. Ảnh: Huy Thư

Sau hơn 3 tuần điều trị, cả 2 đều đã được phẫu thuật cẳng chân. Vết thương của Thư đã tạm ổn, có thể di chuyển được bằng nạng và cáng với sự hỗ trợ của người thân, nên em đã tự ôn tập và tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT, còn Mạnh do chấn thương quá nặng, nên đến sát ngày thi em vẫn đang điều trị ở bệnh viện.

Nắm được hoàn cảnh của Thư, đội tiếp sức mùa thi tại điểm Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách đã phân công lực lượng đưa đón, di chuyển Thư khá chu đáo. Mỗi ngày thi, em được đội xe "taxi không đồng", thuộc đội tiếp sức mùa thi tại điểm thi đưa đón đón tận nhà, lúc đến trường được đội thanh niên tình nguyện dùng cáng di chuyển từ ngoài sân đến phòng thi và ngược lại.

Thư thi trên tầng 2, nên việc di chuyển lên xuống cầu thang gặp nhiều khó khăn. Mọi người đã dùng cáng để khiêng. Do vết thương của Thư đang đau nhức, chưa lành, nên các tình nguyện viên di chuyển em lên xuống cầu thang, lên xuống xe phải rất cẩn thận.

Thanh niên tình nguyện dùng cáng khiêng Thư mỗi lúc lên xuống cầu thang. Ảnh: Huy Thư

Thanh niên tình nguyện dùng cáng khiêng Thư mỗi lúc lên xuống cầu thang. Ảnh: Huy Thư

Nhà Thư ở xóm Tràng Đen, xã Nam Hưng (Nam Đàn) cách điểm thi Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách tầm 14 km, đi về liên tục sẽ bất lợi, nhất là những lúc di chuyển từ sân lên nhà hay từ sân vào phòng thi, do đó Thư đã chọn cách nghỉ trưa tại trường. Mỗi ngày chỉ đi về 1 lần. Những lúc nghỉ trưa tại trường, ngoài sự quan tâm của phụ huynh, Thư còn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của thanh niên tình nguyện.

Kết thúc những ngày thi, lúc chia tay điểm thi, phụ huynh của em Thư vô cùng xúc động nói lời cảm ơn chân thành sự quan tâm của nhà trường, đặc biệt là đội thanh niên tình nguyện, đã nhiệt tình giúp đỡ Thư và gia đình trong suốt kỳ thi. Nhờ sự quan tâm đó, Thư mới an tâm và có động lực để làm bài và hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp của mình.

Bà Nguyễn Thị Trung - mẹ thí sinh bị gãy chân xúc động nói lời cảm ơn thanh niên tình nguyện. Ảnh: Huy Thư

Bà Nguyễn Thị Trung - mẹ thí sinh bị gãy chân xúc động nói lời cảm ơn thanh niên tình nguyện. Ảnh: Huy Thư

Được biết, kỳ thi này tại huyện Thanh Chương có 6 điểm thi với sự tham gia của hơn 2000 thí sinh. Riêng điểm thi Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách có 392 thí sinh. Đồng hành tại điểm thi có 30 tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên cụm Xuân Lâm và học sinh của nhà trường. Đội thanh niên tiếp sức mùa thi tại đây tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như giữ đồ miễn phí, phát nước lọc, nước chanh miễn phí, hỗ trợ ăn uống cho các thí sinh có nhu cầu ở lại trường, hỗ trợ xe lai, taxi không đồng… Riêng đối với thí sinh bị gãy chân, đội đã tìm hiểu từ trước và lên kế hoạch hỗ trợ cụ thể từ việc đưa đón, cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết…

Chia sẻ niềm vui sau môn thi cuối, Thư cho biết: Em cảm ơn sự quan tâm của nhà trường, của thanh niên tình nguyện tại điểm thi, nếu không có sự giúp đỡ của mọi người chắc em khó có thể hoàn thành kỳ thi được. Trong kỳ thi này, em cũng không ôn tập được nhiều, nhưng em làm bài thi tạm ổn. Với những gì làm được, em nghĩ mình đạt kết quả không cao lắm. Trước khi bị tai nạn, em có ý định đăng ký xét nguyện vọng vào Trường Đại học Vinh, nhưng bây giờ dự thi trong điều kiện này không biết thế nào.

Thanh niên tình nguyện thăm hỏi và động viên em Nguyễn Đức Mạnh. Ảnh: Huy Thư

Thanh niên tình nguyện thăm hỏi và động viên em Nguyễn Đức Mạnh. Ảnh: Huy Thư

Những ngày qua, khi các bạn cùng lớp, cùng trường đang tham gia kỳ thi tốt nghiệp, thì em Nguyễn Đức Mạnh mới xuất viện được 2 ngày. Em Mạnh cho biết: "Em rất buồn vì không tham gia kỳ thi được. Em nhớ lớp và rất muốn đi thi cùng các bạn". Hiện tại bắp đùi phải của em còn sưng to và đau. Em về nhà một thời gian sau đó sẽ đi viện tái khám.

Sau vụ tai nạn, Mạnh bị gãy nát xương đùi phải đã phẫu thuật nhiều lần. Những ngày qua, em chỉ nằm, ngồi một chỗ, chưa thể di chuyển được, bắp đùi còn sưng và đau. Do mức độ chấn thương nặng, Mạnh đã được nhà trường đặc cách công nhận tốt nghiệp. Dịp này, đại diện thanh niên tình nguyện tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách đã đến tận nhà thăm và động viên Mạnh, mong em cố gắng chữa trị để sớm bình phục.

Em Nguyễn Đức mạnh rất buồn vì không tham gia được kỳ thi THPT được. Ảnh: Huy Thư

Em Nguyễn Đức mạnh rất buồn vì không tham gia được kỳ thi THPT được. Ảnh: Huy Thư

Mạnh là con út trong gia đình có 3 anh em, bố đã mất nhiều năm. Mạnh và Thư là anh em con cậu con cô, đều là những học sinh ngoan, chăm chỉ, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh tiến tiến. Vụ tai nạn giao thông trước kỳ thi đã khiến Mạnh phải bỏ thi, còn Thư nỗ lực lắm mới dự thi được. Hy vọng các em sớm lành vết thương để tiếp tục thực hiện những ước mơ của mình.

Sự đồng hành của thanh niên tình nguyện với thí sinh bị gãy chân. Video: Huy Thư

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.