Xã hội

Chân dung nữ quán quân Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An

Thanh Quỳnh • 14/10/2026 05:53

Vượt qua hơn 70 bí thư đoàn cơ sở tham gia Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An năm 2026, Dương Thị Giang - Bí thư Đoàn xã Con Cuông đã xuất sắc giành giải Nhất. Phía sau kết quả ấy là hơn 10 năm gắn bó với công tác Đoàn, là hành trình bồi đắp bản lĩnh và uy tín của nữ thủ lĩnh miền Trà Lân qua từng phần việc, từng phong trào ở cơ sở và quá trình tập hợp, gắn kết đoàn viên, thanh niên bằng cả tấm lòng nhiệt huyết.

cover-bithudoangioi.jpg

Thanh Quỳnh / Trình bày: Hồng Toại • 13/10/2026

*****

Vượt qua hơn 70 bí thư đoàn cơ sở tham gia Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An năm 2026, chị Dương Thị Giang - Bí thư Đoàn xã Con Cuông đã xuất sắc giành giải Nhất. Phía sau kết quả ấy là hơn 10 năm gắn bó với công tác Đoàn, là hành trình bồi đắp bản lĩnh và uy tín của nữ thủ lĩnh miền Trà Lân qua từng phần việc, từng phong trào ở cơ sở và quá trình tập hợp, gắn kết đoàn viên, thanh niên bằng cả tấm lòng nhiệt huyết.

titphu1(2).png

Trong những ngày Nghệ An oằn mình chống chọi với bão số 3 (Wipha) vào tháng 7/2025, hình ảnh nữ cán bộ Đoàn trong màu áo xanh, lội giữa dòng nước lũ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai đã để lại nhiều xúc động qua các phóng sự của VTV. Giữa bộn bề khó khăn, sự nỗ lực của chị cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự dấn thân của tuổi trẻ địa phương khi người dân cần đến.

Cô gái trong những khuôn hình xúc động ấy là Dương Thị Giang, sinh năm 1992, Bí thư Đoàn xã Con Cuông. Tốt nghiệp Khoa Địa lý, Trường Đại học Vinh, Dương Thị Giang trở về quê hương, gắn bó với công tác Đoàn từ năm 2015. Thời điểm đó, Giang là Bí thư Chi đoàn khối 5, thị trấn Con Cuông (cũ). Hơn 10 năm trải qua nhiều vị trí công tác, từ tháng 7/2025, sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, chị đảm nhận vai trò Bí thư Đoàn xã Con Cuông.

Chỉ sau 20 ngày nhận nhiệm vụ, Dương Thị Giang đã phải đối mặt với “phép thử” đầu tiên khi địa phương bước vào những ngày căng mình ứng phó với đợt mưa lũ lớn. Chị vẫn nhớ như in, khoảng 21 giờ ngày 21/7/2025, nước lũ dâng cao, Thường trực Đảng ủy lập tức có chỉ đạo gấp về việc hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn. Nhận thông tin, chị lập tức huy động hơn 100 đoàn viên, thanh niên phối hợp với lực lượng công an, quân sự nỗ lực triển khai nhiệm vụ. Công việc hối hả từ 21h đêm cho tới sáng. Khi vừa chợp mắt được 30 phút thì điện thoại lại đổ chuông. Sau một cuộc gọi, chị lại vội vã trở về với công việc còn dang dở.

Đêm tiếp theo giữa tâm lũ cũng để lại trong Giang những ký ức khó quên. Khoảng 20 giờ, chị được phân công cùng các lực lượng địa phương đến Eo Vực Bồng tiếp nhận hàng cứu trợ. Thời điểm đó, nước dâng cao khiến việc đi lại bị chia cắt, không có xuồng để qua sông. Lúc này, đoàn phải mượn một chiếc xuồng hơi để đưa đoàn viên sang bờ bên kia. Thế nhưng, khi đang tìm cách tiếp cận điểm nhận hàng, chị nhận được tin đoàn xe cứu trợ đang mắc kẹt tại khu vực xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn (cũ) do nước ngập. Trong khi đó, lực lượng công an địa phương cũng đang mượn xuồng phục vụ công tác tìm kiếm người mất tích nên thiếu phương tiện.

Không thể chờ thêm phương tiện, Giang chủ động thông báo, đề nghị đoàn xe chuyển hướng qua xã Môn Sơn để tiếp cận xã Con Cuông. Tuyến đường vòng chỉ có xe bán tải đi được, còn xe tải lớn phải ở lại chờ đến ngày hôm sau. Xử lý xong việc tiếp nhận hàng, cả nhóm quay về nhưng khi đến Eo Vực Bồng, mọi người lại không có xuồng để qua. Lúc này, đoàn đành chấp nhận vòng qua trung tâm xã Yên Khê (cũ) nhưng lại tiếp tục gặp điểm ngập tiếp theo. May mắn, một người dân đang cùng kíp trực tại địa bàn đã dùng thuyền tự chế đưa mọi người qua. Mãi đến khoảng 2 giờ sáng, Giang mới có thể đón xe chở hàng cứu trợ tại trung tâm thị trấn cũ.

Những ngày sau đó, guồng công việc vẫn không ngơi nghỉ. Đoàn xã chia lực lượng thành từng nhóm, người hỗ trợ bốc dỡ hàng tiếp tế, người dọn dẹp nhà cửa, người phục vụ bếp ăn, người phối hợp sửa chữa thiết bị điện, điện tử cho các hộ dân. Chính những ngày tháng ấy đã tôi luyện bản lĩnh, giúp chị hiểu sâu sắc hơn giá trị của sự dấn thân và trách nhiệm của người trẻ trước cộng đồng, xã hội.

titphu2(1).png

Sau sáp nhập, bài toán đặt ra với Dương Thị Giang không chỉ là duy trì hoạt động của 50 tổ chức Đoàn, chi đoàn cơ sở và chi đoàn, với hơn 1.400 đoàn viên, thanh niên, mà còn phải tìm cách để tổ chức Đoàn thích ứng với chính quyền địa phương 2 cấp. Trong điều kiện lực lượng còn mỏng, địa bàn miền núi rộng, thời tiết phức tạp, kinh phí hoạt động hạn chế, nhưng tuổi trẻ xã Con Cuông đã nỗ lực hỗ trợ hàng nghìn lượt người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và sử dụng VNeID, số hóa hồ sơ đất đai.

Nhận thấy tầm quan trọng của công tác tuyên truyền trong việc đoàn kết, tập hợp các lực lượng tại địa phương, Dương Thị Giang chủ động đổi mới cách thức truyền tải thông tin bằng hình ảnh, video, infographic và các nền tảng số. Trong đó có việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tiếp cận thanh niên theo cách gần gũi nhất. Nhờ vậy các cuộc vận động từng bước lan tỏa sâu rộng, tạo sự đồng thuận và thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia.

Bước vào tháng 5/2026, Phó Bí thư Đoàn xã được biệt phái sang công tác tại Ban Xây dựng Đảng, khiến Thường trực Đoàn xã chỉ còn Bí thư Dương Thị Giang. Đây cũng là thời điểm cao điểm triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè cùng nhiều chương trình, hoạt động theo kế hoạch. Nhân lực thiếu hụt trong khi khối lượng công việc tăng cao đặt ra không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự nhạy bén, chủ động trong tham mưu, điều phối và kết nối các lực lượng, Giang đã từng bước tháo gỡ áp lực, tổ chức các hoạt động bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Khi Tỉnh đoàn khảo sát nhu cầu tiếp nhận sinh viên tình nguyện tại các địa phương, Giang chủ động đăng ký, Đoàn xã đã đón đội sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về triển khai các hoạt động tình nguyện. Khi đội sinh viên vừa kết thúc hoạt động, Đoàn xã tiếp tục đón sinh viên Trường Đại học Vinh trong bối cảnh địa phương triển khai diễn tập khu vực phòng thủ, đồng thời vừa thực hiện sắp xếp thôn, bản.

Chỉ khoảng 10 ngày sau khi hoàn thành các nhiệm vụ đón và phối hợp với các đội tình nguyện, Dương Thị Giang tiếp tục phối hợp xây dựng lịch hoạt động cùng Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 Quân khu 4 trong đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại địa bàn xã.

1791787131166_8399814318930656841_8399814318930656841_117c436e44617423bd70f6dedfe39111.jpg
Tuổi trẻ Con Cuông triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 Quân khu 4 trong đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại địa bàn xã. Ảnh: CSCC

Tất cả các hoạt động đều được tổ chức bài bản, phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần hỗ trợ địa phương thực hiện nhiệm vụ và mang lại lợi ích cụ thể cho người dân. Qua đó, nữ thủ lĩnh đoàn không chỉ kết nối thêm các nguồn lực tình nguyện mà còn đưa hoạt động Đoàn đến gần hơn với đời sống cộng đồng.

Đối với công tác an sinh xã hội, Dương Thị Giang cũng đã có nhiều cách làm hiệu quả khi trong một thời gian ngắn đã tổ chức thành công giải bóng đá gây quỹ, Đoàn xã trao 23 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá hơn 16 triệu đồng. Phối hợp với các đội hình tình nguyện thực hiện công trình “Vườn cây thanh niên”, sửa chữa sân chơi thiếu nhi tại các điểm trường mầm non của xã. Đồng thời, phối hợp thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, với tổng kinh phí hơn 15 triệu đồng.

Những nỗ lực trong công tác, nữ cán bộ Đoàn tiêu biểu của mảnh đất Trà Lân đã được trao Giải thưởng “Lý Tự Trọng” cấp tỉnh năm 2025 cùng nhiều Bằng khen khác của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn. Đoàn xã Con Cuông cũng được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025. Đặc biệt, giải Nhất Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An năm 2026 không chỉ ghi nhận năng lực, bản lĩnh của Giang mà còn tiếp thêm động lực để chị tiếp tục đổi mới cách làm, đưa hoạt động Đoàn ngày càng gần gũi, thiết thực và hiệu quả trong giai đoạn phát triển mới.

d4d289a4-fee2-4241-8d35-f645a92d4b65.png
Chị Dương Thị Giang – Bí thư Đoàn xã Con Cuông đã xuất sắc giành giải Nhất Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An năm 2026. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ở vòng loại cấp tỉnh Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An năm 2026, Dương Thị Giang đạt số điểm cao, xếp thứ 2 trong tổng số 71 thí sinh toàn tỉnh. Chị xuất sắc lọt vào tốp 10 thí sinh bước vào vòng chung kết.

Tại đây, các thí sinh trải qua 3 phần thi: “Bí thư Đoàn cơ sở - Thông thái”, “Bí thư Đoàn cơ sở - Nhạy bén” và “Bí thư Đoàn cơ sở - Bản lĩnh”.

Sau phần thi thứ nhất chưa giành được lợi thế, Dương Thị Giang bứt phá đạt điểm tối đa tại phần thi thứ 2 và vươn lên dẫn đầu phần thi này. Tại phần thi thứ ba, chị đối diện với tình huống học sinh ở một thôn đồng loạt nghỉ học do phụ huynh cho con em nghỉ học để ở nhà làm nương rẫy và trả lời những câu hỏi đối chất từ Ban Giám khảo. Trước những vấn đề đặt ra, Giang đưa ra các phương án giải quyết thấu đáo, khoa học, qua đó dẫn đầu phần thi và giành ngôi quán quân chung cuộc một cách thuyết phục

0 0 0
Chân dung nữ quán quân Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO