Xã hội

Chàng sinh viên đứng lên từ nghịch cảnh

Thanh Quỳnh 16/09/2026 15:29

Sinh ra với đôi chân không lành lặn, khả năng giao tiếp cũng bị hạn chế, tuổi thơ của Vi Mạnh Hùng (SN 2003) gắn với những ngày tháng nương nhờ ông nội khi mẹ ruột cũng bỏ em đi. Bằng nghị lực hiếm có, Hùng lần lượt hoàn thành cả 3 cấp học và hiện là sinh viên năm cuối Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Vinh. Không dừng lại ở việc theo đuổi giảng đường, chàng trai người Thái của mảnh đất Hữu Khuông đã được 2 công ty nhận vào làm việc, trong đó có một công ty vừa giao cho em đảm nhận vị trí

cover-vimanhhung.png

Thanh Quỳnh / Trình bày: Hồng Toại • 16/9/2026

*****

Sinh ra với đôi chân không lành lặn, khả năng giao tiếp cũng bị hạn chế, tuổi thơ của Vi Mạnh Hùng (SN 2003) gắn với những ngày tháng nương nhờ ông nội khi mẹ ruột cũng bỏ em đi. Bằng nghị lực hiếm có, Hùng lần lượt hoàn thành cả 3 cấp học và hiện là sinh viên năm cuối Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Vinh. Không dừng lại ở việc theo đuổi giảng đường, chàng trai người Thái của mảnh đất Hữu Khuông đã được 2 công ty nhận vào làm việc, trong đó có một công ty vừa giao cho em đảm nhận vị trí Trưởng nhóm vận hành.

titphu1(1).png

Đầu tháng 9, Vi Mạnh Hùng đón nhận tin vui lớn khi em nhận được sự hỗ trợ của một số mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh. Với một sinh viên năm cuối vẫn phải vừa học, vừa làm để trang trải cuộc sống, món quà ấy hẳn là sự động viên không nhỏ.

Thế nhưng, Hùng đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người bất ngờ: Nhường lại phần hỗ trợ của mình cho một sinh viên khuyết tật khác ở Nghệ An.

Quyết định ấy khiến chúng tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về chàng trai có một thân thể không lành lặn nhưng luôn giữ trong mình trái tim ấm áp, giàu yêu thương.

803103343_4319129024898771_3559537483355116722_n.jpg
Vi Mạnh Hùng (trái) nhường suất hỗ trợ của mình cho 1sinh viên khuyết tật người Nghệ An có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC

Ít ai biết rằng, phía sau sự lạc quan và nghị lực, Vi Mạnh Hùng có tuổi thơ nhiều vất vả, thăng trầm. Sinh ra với đôi chân không lành lặn, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, em cũng gặp khó trong phát âm, bởi vậy khả năng giao tiếp bị hạn chế.

Khi Hùng lên 6 tuổi, gia đình tiếp tục gặp biến cố. Bố mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ bỏ đi biệt xứ. Em phải nương tựa vào ông bà nội. Những năm tháng đến trường vì thế cũng nhọc nhằn hơn với cậu bé ấy.

Vi Mạnh Hùng sinh ra với đôi chân khiếm khuyết và gặp khó trong phát âm, giao tiếp. Ảnh NVCC
Vi Mạnh Hùng sinh ra với đôi chân khiếm khuyết và gặp khó trong phát âm, giao tiếp. Nhưng em luôn nỗ lực Ảnh: NVCC

Vậy nhưng, nghịch cảnh dường như không thể dập tắt khát khao được học của Hùng. Trái lại, càng khó khăn, em càng bám lấy việc học như một con đường để thay đổi cuộc sống của mình. Sau khi hoàn thành THCS, Hùng xin ông bà cho ra thị trấn Tương Dương (nay là xã Tương Dương) để tiếp tục học THPT.

Trong khi bạn bè cùng trang lứa được học tập, vui chơi và có gia đình ở bên chăm lo, những ngày tháng của Hùng lại gắn với việc học và mưu sinh. Để có thêm tiền trang trải cuộc sống, sáng nào em cũng thức dậy từ 4 giờ, đến quán giúp việc cho đến sát giờ học mới vào lớp. Buổi chiều tan học, Hùng lại trở về quán, tiếp tục những công việc còn dang dở.

Những ngày tháng ấy không dễ dàng gì với cậu học trò vốn đã gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại. Song, Hùng hiểu rằng, nếu muốn từng bước thoát khỏi sự phụ thuộc vào người thân, em phải cố gắng học tập, phải có một nghề nghiệp để tự nuôi sống bản thân và phần nào vơi đi gánh nặng trên đôi vai ông bà.

Bước qua những năm học cấp 1 phải nhờ ông cõng đến trường, Hùng bắt đầu quyết tâm tập đi. Có những quãng đường trước đây phải nhờ người thân dìu đỡ, thì lên cấp 2 Hùng đã có thể tự bước trên đôi chân của mình. Đôi chân ấy dần linh hoạt hơn, đủ để em tự lo những sinh hoạt cá nhân, tự đến trường và có thể đi làm, lao động như bao người khác.

470822308_122185024556240807_9060420763604359350_n.jpg
Vi Mạnh Hùng (thứ 3 từ trái sang, hàng đầu tiên) trong Lễ tốt nghiệp THPT. Ảnh: NVCC

Sau khi hoàn thành THPT, em lựa chọn ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Vinh, với mong muốn sau khi tốt nghiệp có thể tìm được một công việc phù hợp, có thu nhập ổn định và tự lo cho cuộc sống của mình. Trên hành trình ấy, Hùng may mắn nhận được sự tiếp sức từ Quỹ Học bổng "Thắp sáng niềm tin". Suốt 5 năm học, Quỹ hỗ trợ học phí, giúp em có thêm điều kiện để tiếp tục theo đuổi việc học.

Dẫu vậy, để đi được đến hôm nay, Hùng vẫn phải tự mình hoàn thiện bản thân bằng cách chủ động học hỏi và tìm kiếm những cơ hội việc làm mới. Từ một cậu bé từng phải nương nhờ ông bà, giờ đây, Hùng đang từng bước chuẩn bị cho cuộc đời rộng dài phía trước bằng chính năng lực của mình.

titphu2(1).png

Thời gian qua, hình ảnh Vi Mạnh Hùng xuất hiện trong các buổi livestream giới thiệu sản phẩm công nghệ nhận được sự quan tâm của nhiều người trên mạng xã hội.

Trước ống kính, dù dáng đi của chàng trai ấy vẫn tập tễnh, giọng nói có khi còn ngượng nghịu nhưng em luôn hào hứng với công việc của mình. Dường như những khiếm khuyết của cơ thể chưa bao giờ trở thành lý do để Hùng thu mình lại. Em vẫn làm việc, vẫn học hỏi và luôn tìm cách thử sức ở những điều mới mẻ.

anh2(1).png
Những khiếm khuyết của cơ thể chưa bao giờ trở thành lý do để Hùng thu mình lại. Em nỗ lực làm việc, tìm tòi, sáng tạo để hoàn thành mục tiêu một cách tốt nhất trong khả năng của mình. Ảnh: P.V

Phía sau những buổi livestream ấy là một nhịp làm việc khá bận rộn của chàng sinh viên năm cuối. Vì thời gian này Hùng không còn phải lên lớp thường xuyên mà chủ yếu tập trung hoàn thiện đồ án tốt nghiệp nên em tranh thủ làm việc và tích lũy thêm kinh nghiệm. Buổi sáng, Hùng làm tại một công ty chuyên về lĩnh vực làm đẹp. Buổi chiều, em làm việc tại công ty công nghệ. Buổi tối là khoảng thời gian dành cho việc học và hoàn thiện đồ án.

Công ty công nghệ nơi Hùng đang làm việc cũng chính là nơi em từng đến thực tập. Nhận thấy sự chăm chỉ, chịu khó và tinh thần trách nhiệm của em, công ty đã tạo điều kiện để Hùng tiếp tục làm việc vào các buổi chiều.

Một ngày của Hùng cứ thế nối tiếp bằng những công việc khác nhau. Qua mỗi công việc, em có thêm kinh nghiệm, thêm kỹ năng và quan trọng hơn là thêm niềm tin rằng, mình có thể tự tạo dựng cuộc sống bằng chính khả năng của bản thân.

Sự cố gắng ấy đã được ghi nhận. Vừa qua, Hùng được công ty chuyên về lĩnh vực làm đẹp giao đảm nhận vị trí Trưởng nhóm vận hành. Dù đó là công ty tư nhân và quy mô chưa lớn, nhưng với Hùng, sự ghi nhận ấy vô cùng ý nghĩa cho những tháng ngày dành trọn tâm huyết cho công việc và học tập.

Bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, Vi Mạnh Hùng đã bước vào năm cuối đại học và tìm được công việc khá tốt trong quá trình học. Ảnh PV
Bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, Vi Mạnh Hùng đã bước vào năm cuối đại học và tìm được những công việc khá tốt ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Ảnh: P.V

Hùng kể, có những khi ông bà quá khó khăn, Hùng lại chắt chiu từ số tiền mình kiếm được, gửi về vài trăm nghìn đồng phụ giúp. Đó là cách để san sẻ phần nào gánh nặng với ông bà, những người đã nuôi nấng, chở che em từ những ngày thơ bé.

Chỉ còn ít tháng nữa, Hùng sẽ chính thức rời giảng đường. Nhìn lại chặng đường đã qua, những công việc hôm nay có thể xem là “quả ngọt” đầu tiên của một hành trình dài, được vun đắp bằng sự ham học, ý chí vươn lên và tinh thần không ngại khó của chàng trai khuyết tật.

Hùng chia sẻ, nếu được gửi gắm một tâm niệm đến những người cùng cảnh ngộ, em chỉ mong các bạn nỗ lực học hành và đừng ngại đối mặt với những khó khăn. “Với những người khuyết tật, em nghĩ chỉ có tri thức mới mang lại tương lai”, Hùng bộc bạch.

Có lẽ, chính niềm tin ấy đã giúp Hùng không ngừng bước về phía trước. Và giờ đây, trước mắt em là những cánh cửa đang lần lượt mở ra, bằng tri thức, bằng lao động và bằng chính sự nỗ lực của mình.

0 0 0
Chàng sinh viên đứng lên từ nghịch cảnh
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO