Chàng trai Khơ Mú xây dựng cơ nghiệp từ 4 con dê
Từ 4 con dê giống ban đầu, với ý chí và khát vọng vươn lên, Moong Bá Nghĩa đã từng bước thay đổi cuộc đời, xây dựng nên một mô hình kinh tế hiệu quả, khẳng định rằng hành động mới chính là chìa khóa của thành công.
Có bao giờ bạn đứng giữa ngã ba cuộc đời, trong tay không có gì – không vốn, không việc, chỉ có một niềm tin mỏng manh rằng: “Mình không thể cứ sống như thế này mãi được”? Moong Bá Nghĩa – một chàng trai người Khơ Mú ở xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn – đã từng ở điểm xuất phát như thế.
Năm 2017, vừa mới tốt nghiệp, Nghĩa trở về bản làng, không có công việc ổn định, gia đình lại thuộc diện khó khăn. Giữa vùng núi non nắng gió, chẳng mấy ai tin rằng, một người trẻ như anh có thể bắt đầu từ con số 0.
Nhưng anh đã không chọn rời đi. Anh chọn ở lại.

Cơ hội đến khi anh được Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ 4 con dê giống. Với người khác, đó chỉ là vài con vật. Với Nghĩa, đó là niềm hy vọng. Và anh bắt đầu – không ồn ào, không to tát, từng ngày lặng lẽ học cách nuôi dê: Tìm đọc tài liệu trên mạng, xem video, học hỏi từ người chăn nuôi lâu năm. Anh trồng cỏ voi, tìm những loại lá cây mà dê thích, từng bước cải thiện đàn. Không có bí quyết nào ngoài sự kiên trì và không bỏ cuộc.

Từ 4 con dê, sau 5 năm, gia trại của Nghĩa giờ đã có trên 100 con dê thương phẩm, thu nhập đều đặn mỗi năm từ 120-150 triệu đồng. Anh còn mở rộng mô hình, đầu tư chuồng trại nuôi thêm hơn 20 con lợn đen bản địa, tăng thu nhập thêm 30 - 50 triệu đồng mỗi năm.

Là Bí thư Đoàn xã Mường Ải, Moong Bá Nghĩa không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn là người truyền lửa. Anh sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật, cách làm chuồng, giống tốt, kinh nghiệm phòng bệnh… để giúp những bạn trẻ khác trong xã cũng bắt đầu chăn nuôi. Dần dần, một phong trào làm kinh tế nhỏ lẻ trong thanh niên đang được hình thành từ chính "ngọn lửa" của anh.

“Thanh niên vùng cao không thiếu ý chí đâu. Chúng mình chỉ cần một cơ hội, một người tin mình. Tôi biết ơn Đoàn đã đồng hành, và tôi mong các bạn trẻ sẽ mạnh dạn ở lại, làm giàu từ đất đai, núi rừng của quê hương, vì không ai hiểu mảnh đất này hơn chính mình cả”, Nghĩa chia sẻ.
Câu chuyện của Moong Bá Nghĩa minh chứng cho quan điểm: Đừng đợi khi có đủ điều kiện rồi mới bắt đầu. Hãy bắt đầu từ chính những gì mình đang có. 4 con dê giống, nếu không có khát vọng sẽ chỉ là 4 con dê. Nhưng nếu có ý chí, có ước mơ và có hành động, thì đó có thể là khởi đầu cho một cuộc đời đổi khác.