Chelsea sa thải Liam Rosenior: Sự sụp đổ sau chuỗi trận tệ nhất lịch sử 114 năm
Chỉ 4 tháng sau khi ký hợp đồng dài hạn, Liam Rosenior đã phải rời Stamford Bridge do Chelsea trải qua 5 trận thua liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mà không ghi nổi bàn thắng nào.
Chelsea vừa chính thức thông báo sa thải Huấn luyện viên trưởng Liam Rosenior, khép lại một trong những giai đoạn biến động nhất tại Stamford Bridge. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh đội bóng Tây London đang trải qua chuỗi phong độ tồi tệ nhất kể từ năm 1912, với 5 thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mà không ghi được bất kỳ bàn thắng nào.

Từ khởi đầu rực lửa đến 'cơn ác mộng' lịch sử
Ban đầu, triều đại của Rosenior được kỳ vọng sẽ mở ra một kỷ nguyên tấn công mới cho Chelsea. Trong 15 trận đầu tiên, chiến lược gia này đã giúp đội bóng giành tới 10 chiến thắng và chỉ để thua 3 lần (đều trước Arsenal). Tuy nhiên, chỉ 4 tháng sau khi đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm rưỡi, mối lương duyên này đã kết thúc một cách chóng vánh và cay đắng.
Sự sụp đổ bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 trong trận thua 0-1 trước Newcastle United. Dù kiểm soát bóng tới 67% và tung ra 22 cú sút, hàng công của Chelsea bắt đầu bộc lộ dấu hiệu bế tắc trước khung thành đối phương. Sự vô hại này tiếp tục lan rộng sang đấu trường Champions League khi họ bị PSG vùi dập 0-3 ở trận lượt về vòng 1/8, bất chấp chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) không quá chênh lệch (1,26 so với 1,09).

Hệ thống chiến thuật mất kết nối
Vấn đề của Chelsea không chỉ dừng lại ở khả năng dứt điểm mà còn nằm ở sự lỏng lẻo nơi hàng thủ và sự mất kết nối giữa HLV với các cầu thủ. Trong trận thua 0-3 trước Everton, sự xuất sắc của Jordan Pickford đã ngăn cản Enzo Fernandez ghi bàn, nhưng chính sự bế tắc trong việc triển khai bóng đã khiến Chelsea trở nên vô hại dù cầm bóng 64%.
Sau quãng nghỉ ngắn ngủi với chiến thắng tại FA Cup trước Port Vale, đoàn quân của Rosenior lập tức trở lại thực tại khắc nghiệt khi đối đầu với Manchester City. Các học trò của Pep Guardiola chỉ mất hiệp hai để hủy diệt ý chí của đội chủ nhà. Sai lầm cá nhân của Moises Caicedo dẫn đến bàn thua thứ ba đã phơi bày sự thiếu tự tin trầm trọng của các cầu thủ Chelsea.
Thống kê chuỗi 5 trận toàn thua tại Ngoại hạng Anh:
| Đối thủ | Tỷ số | Tỷ lệ cầm bóng | Số cú sút |
|---|---|---|---|
| Newcastle | 0-1 | 67% | 22 |
| Everton | 0-3 | 64% | 11 |
| Man City | 0-3 | 42% | 8 |
| Man Utd | 0-1 | 58% | 13 |
| Brighton | 0-3 | 45% | 9 |
Giọt nước tràn ly tại Amex
Trận thua 0-3 trước Brighton vào ngày 22 tháng 4 chính là đỉnh điểm của sự thất vọng. Khoảnh khắc minh họa rõ nhất cho sự rạn nứt là khi Pedro Neto phớt lờ yêu cầu đột phá của Rosenior để chuyền bóng về một cách an toàn. Sau trận đấu, Rosenior đã công khai chỉ trích học trò, một hành động thường thấy trước khi các HLV bị sa thải.
Thất bại này đẩy Chelsea xuống vị trí thứ 7 và kéo dài chuỗi trận không ghi bàn dài nhất trong hơn một thế kỷ qua. Ban lãnh đạo đội bóng đã quyết định hành động để ngăn chặn đà khủng hoảng, buộc Rosenior phải rời đi sau hơn 3 tháng nắm quyền đầy thăng trầm.


