Chí làm giàu trên đất quê

10/09/2015 15:56

(Baonghean) - Với ý chí của tuổi trẻ, thanh niên Trần Hữu Đức, ở xóm 7, xã Thuận Sơn (Đô Lương) đã thể hiện sự kiên trì vươn lên để đạt ước mơ, đó là làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Từ Quốc lộ 46, vòng những con đường mờ bụi, vào tít đồi sâu..., cảnh vật tĩnh lặng bất chợt bị phá vỡ bởi lao xao tiếng vịt trời, đàn gà lũ lượt đuổi nhau dưới những tán cây xanh... Đón chúng tôi là những nam thanh, nữ tú trong trang phục màu xanh của Đoàn Thanh niên và khi anh Nguyễn Đức Lương - Bí thư Huyện đoàn Đô Lương giới thiệu, chúng tôi mới biết, người có vóc dáng và khuôn mặt còn rất trẻ con trước mắt mình là chủ trang trại hàng tỷ đồng nơi đồi vắng này.

Đoàn viên Trần Hữu Đức (thứ hai, phải sang) giới thiệu   mô hình sản xuất với cán bộ Trung ương Đoàn.
Đoàn viên Trần Hữu Đức (thứ hai, phải sang) giới thiệu mô hình sản xuất với cán bộ Trung ương Đoàn.

Sinh năm 1987, trong một gia đình nông dân, cảm nhận được sự vất vả lam lũ của cha mẹ quanh năm tất bật với ruộng đồng, nhưng cũng chỉ đủ ăn, các điều kiện sống khác vô cùng chật vật, cho nên sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Trần Hữu Đức không thi vào đại học như những người bạn cùng trang lứa, mà chọn cho mình con đường “Nam tiến” với mong muốn kiếm được tiền ngay để phụ giúp cha mẹ nuôi các em ăn học. Cuộc sống nơi đất khách quê người của Đức với bao khó khăn, hàng tháng Đức cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Trong một lần chạy bàn về mệt, dừng ở một quán nước bên đường ở Bình Dương có nuôi và bán gà thả vườn, Đức chợt nảy ra một suy nghĩ, ở quê mình, điều kiện đất đai rộng, nếu áp dụng nuôi gà thả vườn như thế này chắc chắn có hiệu quả. Sau bao ngày đêm suy nghĩ, tìm kiếm thông tin chăn nuôi gà trên các báo điện tử, cuối cùng anh quyết định quay trở về quê thực hiện ý định của mình. Về quê, trên diện tích gần 3 héc-ta của cha mẹ nhận khoán trồng cây lâm nghiệp và bằng đồng tiền tiết kiệm được sau 5 năm lao động ở Bình Dương, cộng với vay mượn, Đức dồn tất cả để làm trang trại và nuôi lứa đầu tiên với 500 con gà thả vườn. Sau 4 tháng nuôi, lứa gà đó đem lại nguồn lãi 30 triệu đồng khiến Đức thích thú vô cùng và đầu tư tiếp lứa thứ hai lên đến 1.500 con. Nhưng không may, lần nuôi này, 1.500 con gà gặp dịch phải tiêu hủy hoàn toàn.

Không nản, Đức quyết tâm làm lại. Sau nhiều ngày đêm tìm kiếm thông tin, anh vay tín dụng và người thân trong gia đình được 100 triệu đồng đầu tư nuôi 20 cặp nhím. Lãi từ nuôi nhím không ăn thua, Đức quyết định nuôi gà trở lại. Đức lên mạng tìm kiếm thông tin, tìm kiếm địa chỉ các trang trại chăn nuôi gà lớn và khăn gói ra tận tỉnh Bắc Giang, qua nhiều trang trại để học hỏi kỹ thuật chăn nuôi gà. Và với suy nghĩ, không thể đi lên từ “một con”, Đức tiếp tục ra Vườn Quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) tìm hiểu để thực hiện dự định nuôi chim công. Ở đó Đức được khuyên nên nuôi vịt trời... Chuyến đó, Đức xách về quê 10 con vịt trời nuôi thử và thông qua đầu mối từ Vườn Quốc gia Cúc Phương, anh có thị trường ổn định tại Hà Nội, gửi hàng qua ô tô tải, nhà hàng tự động chuyển tiền vào tài khoản cho anh. Thời gian sau đó, anh chở từng lồng đi bán ở TP. Vinh, đến nay anh đã tạo được mối nhập ổn định ở một số nhà hàng...

Với quyết tâm “thua keo này, bày keo khác”, Trần Hữu Đức tiếp tục nung nấu chí vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Kết quả sau 5 năm trở về quê (2009 – 2015), đến nay trang trại của Đức, mỗi năm xuất chuồng khoảng 18.000 - 20.000 con gà cỏ thả vườn; 7.000 con vịt trời thịt và 5.000 con vịt trời giống; đào 1.500m2 ao nuôi cá. Trần Hữu Đức chia sẻ: “Do chăn nuôi theo mô hình gà thả vườn nên trang trại không cần nhiều lao động, chỉ vợ chồng Đức, 2 lao động thuê và cha mẹ phụ giúp. Khi thực hiện vệ sinh chuồng trại và tiêm phòng thì mới có thêm 3 - 4 lao động làm việc 5 - 7 ngày, theo đó chi phí cũng giảm bớt một phần. Từ năm 2013 đến nay, mỗi năm trừ chi phí, gia đình thu về khoảng 600 - 700 triệu đồng”. Hiện trên diện tích đất đồi gần 3 ha, Đức đã trồng 4.000 cây gỗ xoan, lát hoa có 4 năm tuổi và khoảng 10 năm tới sẽ có nguồn thu hàng tỷ đồng từ đồi cây này. Nói về dự định của mình, Trần Hữu Đức cho biết: Tôi vừa mua thêm mảnh đồi liền kề có diện tích 7 héc-ta, với chính sách của huyện hỗ trợ cho vay 10 triệu đồng/con không lấy lãi đối với mô hình chăn nuôi trâu, bò từ 10 con trở lên, thời gian tới tôi sẽ thuê một kỹ sư nông nghiệp và ít lao động để tổ chức trồng cỏ và mở trang trại chăn nuôi bò thịt có quy mô 100 - 150 con bò...

Anh Nguyễn Đức Lương - Bí thư Huyện đoàn Đô Lương chia sẻ, ngoài làm kinh tế giỏi, hiện tại, Trần Hữu Đức còn tham gia tích cực vào các phong trào Đoàn ở địa phương; tham gia CLB thanh niên lập nghiệp huyện. Kinh nghiệm làm ăn, ý chí vượt khó và thành quả hiện tại của Trần Hữu Đức đã trở thành mô hình được nhiều đoàn viên, thanh niên trong huyện đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm để cùng hun đúc ý chí vượt khó làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Với kết quả đạt được, năm 2015, Trần Hữu Đức là một trong những thanh niên nông thôn tiêu biểu trong cả nước được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng Giải thưởng Lương Định Của; được UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen vì có thành tích trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 – 2014; là 1 trong 50 gương điển hình thanh niên tiêu biểu được Tỉnh đoàn tuyên dương và nhiều cấp có các khen thưởng khác...

Bài, ảnh: MAI HOA

Chí làm giàu trên đất quê
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO