'Chiếc chuông' hạnh phúc
Trong những lần trò chuyện, anh Nguyễn Khắc Cường (SN 1986) vẫn tự ví mình là một “chiếc chuông”, bởi mỗi khi di chuyển, hình dáng cơ thể anh lại chao nghiêng theo từng nhịp bước. Cách ví von ấy đôi lúc khiến người nghe chạnh lòng, nhưng với anh, đó lại là cách anh nhìn mình bằng sự hài hước, lạc quan. Chính nguồn năng lượng sống dồi dào ấy đã giúp anh tìm thấy niềm vui trong những điều chưa hoàn hảo của mình và mang lại niềm hạnh phúc tới nhiều phận đời khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Thanh Quỳnh / Trình bày: Hồng Toại • 9/10/2026
*****
Trong những lần trò chuyện, anh Nguyễn Khắc Cường (SN 1986) vẫn tự ví mình là một “chiếc chuông”, bởi mỗi khi di chuyển, hình dáng cơ thể anh lại chao nghiêng theo từng nhịp bước. Cách ví von ấy đôi lúc khiến người nghe chạnh lòng, nhưng với anh, đó lại là cách anh nhìn mình bằng sự hài hước, lạc quan. Chính nguồn năng lượng sống dồi dào ấy đã giúp anh tìm thấy niềm vui trong những điều chưa hoàn hảo của mình và nỗ lực mang lại niềm hạnh phúc tới nhiều phận đời khó khăn trên địa bàn tỉnh. Vừa qua, anh trở thành 1 trong 15 thanh niên của toàn quốc được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Thanh niên sống đẹp” năm 2026.

Khép lại Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm nay, Chi đoàn khối Bến Thủy 1 và anh Nguyễn Khắc Cường - Bí thư Chi đoàn đã được Đoàn phường Trường Vinh biểu dương, trao tặng giấy khen vì những đóng góp tích cực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trước đó, anh cũng đã được tuyên dương danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh năm 2026.
Với những người từng đồng hành cùng Cường, sự ghi nhận ấy dường như là điều dễ hiểu. Bởi trong nhiều hoạt động , anh thường là người có mặt từ sớm, sẵn sàng nhận các phần việc về mình một cách tận tâm, nhiệt huyết.


Hình ảnh người đàn ông có vóc dáng nhỏ bé với bước chân khó nhọc nhưng luôn tận tâm với những việc thiện nguyện đã trở nên quen thuộc trong nhiều chương trình hướng về cộng đồng, xã hội. Và điều họ trân quý nhất chính là tinh thần lạc quan hiếm có của anh.
Theo đó, Nguyễn Khắc Cường là người con của mảnh đất Bến Thủy, thành phố Vinh (cũ), nay là khối Bến Thủy 1, phường Trường Vinh. Ngay từ khi chào đời, đôi chân anh đã mang dị tật bẩm sinh, xương sống bị dẹt khiến chiều cao của anh rất hạn chế, anh không thể ngồi xổm, không thể làm những công việc nặng. Mỗi bước đi vì thế cũng khó nhọc hơn người bình thường.
Quãng thời gian đi học, đi làm, có nhiều người chế giễu về cơ thể của mình, nhưng mình chỉ nghĩ đơn giản thế này, nhiều người sinh ra không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, có người không thể tự mình bước đi.
Còn mình, dẫu cơ thể có khiếm khuyết thì vẫn may mắn có thể học tập, có việc làm. Nhiều lúc còn nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình từ người khác nữa. Cho nên, không có lý do gì để ghét bỏ hay mặc cảm về chính cơ thể của mình. Mình cứ sống vui vẻ, làm được gì thì cố gắng làm, có thể giúp được ai thì mình giúp”.
Anh Cường chia sẻ.
Chính niềm tin ấy giúp anh bước qua mặc cảm, nỗ lực học tập để giữ vững kết quả học sinh tiên tiến, học sinh giỏi trong 3 cấp học. Anh cũng đã tốt nghiệp một trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh với chuyên ngành Công nghệ thông tin.
Quãng thời gian đi học, vì nhà đông anh em, Cường lại là con cả nên sau mỗi buổi đến trường, anh lại trở về phụ mẹ bán rau ở chợ Bến Thủy. Tối đến, anh tranh thủ nấu nước chè mang bán ở đê Hưng Hòa. Thời gian này, anh cũng tham gia các hoạt động tình nguyện mang tiếng hát đến với bệnh nhân tại các bệnh viện. Những lần gặp gỡ, chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn đang chiến đấu để giành giật sự sống khiến anh không khỏi trăn trở và thôi thúc mình phải làm một điều gì đó ý nghĩa hơn để giúp đỡ những người đang cần sẻ chia.

Từ suy nghĩ ấy, năm 2010, anh thành lập Tổ chức Hoạt động Xã hội Thanh niên Vì Cộng đồng Nghệ An 37. Anh kêu gọi sinh viên tham gia các hoạt động thiện nguyện, tổ chức các chương trình gây quỹ từ nông sản và vận động các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ người dân, trẻ em ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, đặc biệt tại các xã vùng cao.
Thậm chí, để có thêm nguồn kinh phí để hoạt động, anh Cường cùng các tình nguyện viên từng phải đi thu gom ve chai, nhập hoa và hương vòng về bán để gây quỹ. Tất cả để các chuyến thiện nguyện dần được nối dài, mang theo quà tặng, áo ấm và sự sẻ chia đến với trẻ em nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa. Cũng từ đó, ngày càng có thêm nhiều bạn trẻ đồng hành cùng anh, bởi họ hiểu rằng, ý nghĩa của thiện nguyện không chỉ nằm ở những món quà trao đi, mà còn ở tinh thần sẻ chia và sự chung tay vì cộng đồng được lan tỏa.
Những năm tháng nhiệt huyết với công tác cộng đồng đã mang đến cho Nguyễn Khắc Cường nhiều sự ghi nhận. Anh là người Nghệ An duy nhất nhận giải “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng” năm 2017 do Cộng đồng tình nguyện Việt Nam tôn vinh. Năm 2025, anh được Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích trong công tác Hội và phong trào thanh niên. Đồng thời, là đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.



Dù hoàn cảnh của anh Cường cũng còn nhiều vất vả, nhưng thời gian qua, anh vẫn cố gắng chắt chiu từng khoản chi tiêu để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn vùng sâu, vùng xa. Ví như ở bản Long Tiến, xã Tiền Phong có hoàn cảnh ông Lô Văn Xúm (39 tuổi) sống trong cảnh mù lòa, sức khỏe yếu, không còn khả năng lao động. Cách đó không xa, bà Lô Thị Bích Phượng (72 tuổi) ở bản Long Thắng, cũng là người già neo đơn. Mỗi tháng, hai ông, bà được anh Cường hỗ trợ 500 nghìn đồng/người. Khoản tiền không lớn, nhưng được trao đều đặn, đúng lúc, phần nào giúp những người đang gặp khó khăn có thêm một chút sẻ chia để cuộc sống bớt nhọc nhằn.
Từ ngày đôi mắt không còn nhìn thấy, cuộc sống của tôi trở nên khó khăn hơn. Không làm được việc, sức khỏe lại yếu, những khoản chi tiêu hằng ngày cũng trở thành gánh nặng. Số tiền ấy giúp tôi có thêm tiền mua thức ăn, lo những thứ cần thiết. Nhưng quý hơn cả là tình cảm của Cường. Mình khó khăn mà vẫn có người nhớ đến, quan tâm, chia sẻ, tôi thấy ấm lòng lắm!”.
Ông Xúm chia sẻ.
Hiện tại, với vai trò thủ lĩnh Tổ chức Hoạt động Xã hội Thanh niên Vì Cộng đồng Nghệ An 37, anh Nguyễn Khắc Cường vẫn duy trì các chương trình kết nối với các Đội Sản xuất 5, 6, 7 thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 (Quân khu 4), triển khai các hoạt động thiện nguyện tại địa bàn các xã Tiền Phong, Nậm Giải và Thông Thụ.

Trong đó, dự án “Con nuôi tình nguyện 37” đang hỗ trợ cho 2 cháu ở bản Mường Piệt và bản Lốc, xã Thông Thụ, với tổng số tiền 800.000 đồng mỗi tháng. Dự án “Mái ấm tuổi già 37” cũng được duy trì để hỗ trợ cố định cho 3 người già có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tiền Phong và Quế Phong với tổng số tiền gần 1,5 triệu đồng mỗi tháng.
Bên cạnh hoạt động thiện nguyện, anh Cường còn gắn bó với công việc dạy học, hỗ trợ những trẻ có nhu cầu đặc biệt, trong đó có trẻ tự kỷ, tăng động, chậm phát triển. Đó là một công việc không hề đơn giản, nhất là với một người khuyết tật như anh, khi vừa phải đóng vai trò vừa làm bố, vừa làm mẹ, đút cho các con ăn, thực hiện các phương pháp hỗ trợ các con cải thiện trong từng sinh hoạt hằng ngày.
Đặc biệt, với các con có hoàn cảnh khó khăn, anh miễn giảm 50% học phí. Chính sự chịu khó, tỉ mỉ và tình yêu thương ấy đã giúp anh bước vào thế giới riêng của các con, được nhìn thấy các con thay đổi từng ngày, dù chỉ từ những việc rất nhỏ, cũng là một niềm vui với người thầy đặc biệt ấy.

Thời gian gần đây, anh còn tham gia hát và làm MC cho các sự kiện, tiệc vui, đám cưới. Có thời gian rảnh, anh lại nhiệt tình xây dựng miễn phí các kịch bản trung thu, hoạt động từ thiện cho các khối, xóm.
Đúng như lời ví mình là một “chiếc chuông”, Nguyễn Khắc Cường đã sống một cuộc đời thật sự tràn đầy âm thanh hạnh phúc. Ở anh luôn ăm ắp năng lượng sống, sự nhiệt thành và niềm vui được sẻ chia. Cứ thế, “chiếc chuông” ấy đã tận tụy mang những điều tử tế đến với mọi người xung quanh...
Ghi nhận những nỗ lực của anh, ngày 29/9 vừa qua, tại chương trình gặp mặt, tri ân các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm có đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2026 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức, anh Nguyễn Khắc Cường cùng nhóm thiện nguyện của mình tiếp tục được biểu dương, ghi nhận. Đây là sự động viên ý nghĩa để những việc làm tử tế tiếp tục được duy trì, lan tỏa đến nhiều hoàn cảnh khó khăn.
.jpg)
Năm nay, anh Nguyễn Khắc Cường và cô giáo Hoàng Thị Hiền - Giáo viên trường Mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành (người đã dũng cảm lao vào xe tải cứu học sinh khiến bản thân buộc phải cắt bỏ một bên chân) là 2 đại diện duy nhất của Nghệ An trong tổng số 15 thanh niên toàn quốc được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam bình xét chọn Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”.
Đây là giải thưởng cao quý nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu có hành động, việc làm, nghĩa cử cao đẹp, giàu lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến, tạo những giá trị tích cực cho cộng đồng và xã hội.
Gala Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10/10 tại Hà Nội.


