(Baonghean.vn) - Sau hơn 2 năm phải dừng hoạt động vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, chợ biên giới Cửa khẩu Nậm Cắn sẽ được mở cửa trở lại đúng dịp nghỉ lễ.
(Baonghean.vn) - Khi sương còn chưa tan, đồng bào người Mông, Thái, Khơ Mú ... tại vùng biên Kỳ Sơn lại í ới gọi nhau, sắm sửa đi chợ. Phiên chợ đặc biệt ở bên kia cửa khẩu Nậm Cắn.
(Baonghean.vn) – Phiên chợ biên giới Việt - Lào cuối năm là lúc tập trung nhiều mặt hàng 'đặc sản' nhất của người dân 2 nước để chuẩn bị cho cái Tết Nguyên Đán.
(Baonghean.vn) – Phiên chợ biên giới Việt – Lào được tổ chức vào các ngày 10,20,30 (dương lịch) hàng tháng trên vùng đất thuộc 2 cửa khẩu Nậm Cắn và Noọng Hét. Tuy nhiên, phiên chợ lần này đúng vào dịp cận Tết Nguyên Đán nên có hàng nghìn người chen chân nhau đến mua bán trong trời mưa rét miền biên viễn.
(Baonghean) - Từ thị trấn Mường Xén lên chợ vùng biên dài 24 km, nhưng phải mất hơn 1 giờ đồng hồ chúng tôi mới đến cửa khẩu Nậm Cắn. Đất trời vừa chớm thu, nhưng ở vùng biên viễn này, cái lạnh đã thấm vào da thịt, những tia nắng yếu ớt của ngày mới chưa thể xua tan sương mù trên đỉnh Trường Sơn…