Cho một Giáng sinh an lành

(Baonghean.vn) - Lễ Thiên Chúa giáng sinh (Noel hay Christmas) là ngày kỷ niệm Chúa Giê-su ra đời. Ngày nay, Noel đã trở thành một ngày lễ được nhiều người quan tâm. Đây không chỉ là một ngày có ý nghĩa trọng đại với những người theo Công giáo mà còn là dịp để nhiều người có thể quây quần bên nhau, trao cho nhau những tình cảm thân thương.

Ngoài ra, ngày lễ Giáng sinh còn mang theo thông điệp của hòa bình, mọi người cùng sẻ chia với những người kém may mắn, già yếu, bệnh hoạn hay những ai bị bỏ rơi. Vượt ra khỏi khuôn khổ tôn giáo, Giáng sinh là dịp để mỗi người chúng ta hòa mình vào không khí ấm áp bên cạnh bạn bè và những người thân yêu.

Đường đến các nhà thờ rực rỡ như những đường hoa. Trong ảnh: Đường lên nhà thờ giáo xứ Vạn Lộc - Nam Đàn. Ảnh tư liệu
Đường đến các nhà thờ rực rỡ như những đường hoa. Trong ảnh: Đường lên nhà thờ giáo xứ Vạn Lộc - Nam Đàn. Ảnh tư liệu

Phúc âm theo Thánh Mattheu chép lại kể từ ngày đó “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Quả đúng như vậy, khi Thiên Chúa hiện diện giữa trần gian Ngài đã tạo dựng cho loài người một hoài bão, một khát vọng về tự do, bình đẳng, bác ái, vị tha, khoan dung và độ lượng. Bên cạnh đó, Noel cũng là một thông điệp của hòa bình: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế, cho người thiện tâm”.

Trong suốt chiều dài lịch sử kể từ khi giành độc lập năm 1945, Đảng và Nhà nước ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giành những tình cảm đặc biệt đối với người Công giáo nhân dịp ngày lễ trọng đại này. Chắc hẳn người Công giáo Việt Nam không bao giờ quên bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào Công giáo dịp lễ Noel năm 1948, trong đó có đoạn viết “Hôm nay đồng bào lễ Chúa trong một bầu không khí chiến tranh, vì giặc Pháp đang còn giày xéo đất nước ta. Nhưng rồi đây đồng bào sẽ được lễ Chúa trong một bầu không khí an lành và hạnh phúc vì lúc đó không còn giặc Pháp trên đất nước ta nữa”.

Các em nhỏ Vạn Lộc xã Nam Lộc - Nam Đàn vui mừng bên những hang đá mới làm, háo hức chờ đón một mùa Giáng sinh thật nhiều kỷ niệm. Ảnh tư liệu
Các em nhỏ Vạn Lộc xã Nam Lộc - Nam Đàn vui mừng bên những hang đá mới làm, háo hức chờ đón một mùa Giáng sinh thật nhiều kỷ niệm. Ảnh tư liệu

Lời tiên đoán của Người cũng là khát vọng giành tự do độc lập mà con cháu Rồng Tiên quyết đánh đuổi giặc ngoại xâm giữ yên bờ cõi. Chiến thắng lịch sử  Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 và sau hơn 32 năm đổi mới, dân tộc ta, non sông đất nước ta lại bước sang trang sử mới. Trang sử oai hùng của thời kỳ quá độ, cộng với ý chí quật cường của tinh thần “Đại đoàn kết dân tộc” đã đưa dân tộc ta lên một tầm cao mới.

Một mùa Noel nữa đến với chúng ta “Lạy Chúa, xin ban hòa bình trong tâm hồn, hòa bình trong gia đình, hòa bình trong Tổ quốc, hòa bình giữa các dân tộc…”. Đó là những lời trong câu kinh mỗi khi đồng bào Công giáo cất lên nguyện cầu với Thiên Chúa toàn năng .

Để có được Giáng sinh an lành thì hàng triệu gia đình Việt Nam trong đó có đồng bào Công giáo đã hy sinh biết bao mồ hôi, công sức và xương máu. Vì vậy, hôm nay chúng ta không thể vì những cái chưa thấu hiểu lẫn nhau mà làm mất đi hình ảnh đẹp của làng quê Việt Nam, làm mất đi hình ảnh của Đức Kitô, mẫu hình của sự hy sinh, yêu thương tha thứ, được sinh ra trong hang đá Belem.

Bà con giáo xứ Lưu Mỹ ở Trù Sơn - Đô Lương phấn khởi vì có thêm những công trình mới, độc đáo, chào đón Noel 2018. Ảnh: Huy Thư
Bà con giáo xứ Lưu Mỹ ở Trù Sơn - Đô Lương phấn khởi vì có thêm những công trình mới, độc đáo, chào đón Noel 2018. Ảnh: Huy Thư

Noel cũng là dịp để mỗi chúng ta nhìn nhận về bản thân mình soi xét đã làm được gì cho sự bình yên của làng xã, quê hương. Thánh Augutino đã nói: “Thiên Chúa sinh ra bạn rất cần bạn, nhưng Người không thể cứu rỗi bạn nếu bạn không cộng tác với người". Bởi vì loài người không được đổ thừa trách nhiệm cứu rỗi bản thân mình cho Thiên Chúa. Chúng ta đừng lấy sự ăn thua, đừng lấy sự hiềm khích để đổi lấy tình yêu của Thiên Chúa. Sự công minh, chính trực và công bằng của Thiên Chúa đã rõ ràng, có công thưởng lớn trên nước Thiên đàng, có tội phải xử nghiêm minh bằng lửa hỏa ngục.

Chúa Jesus sinh ra trong hang đá. Ảnh: Internet
Chúa Jesus sinh ra trong hang đá. Ảnh: Internet

Hài Nhi được sinh trong máng cỏ là để kết nối yêu thương của người thợ mộc, dân ngụ cư, những chú Mục đồng và những con bò, dê, cừu trong đêm đông giá lạnh. Thiên Chúa là tình yêu, Noel gắn với an lành cầu mong đem lại hạnh phúc cho những ai biết phó thác cậy trông và đi theo con đường yêu thương của Chúa Giê-su Hài Đồng. Cũng từ trong máng cỏ Thiên Chúa cũng sáng tạo ra loài người để con người được vinh dự cộng tác với Ngài bằng cách dùng trí khôn Chúa ban hoàn tất những gì còn khuyết điểm nơi tạo vật.

Có như thế chúng ta mới chứng tỏ sự cao quý của loài người có trí khôn trỗi vượt trên mọi loài vật khác, nếu loài người biết cách kiềm chế và thấy ánh sáng từ hang đá Belem, thái độ can đảm, niềm nở, tha thứ, bao dung của chúng ta với người không đồng đạo sẽ là con đường giúp chúng ta được hưởng hạnh phúc đời này và đời sau. Lạy Chúa Giê-su Hài Đồng, vì yêu thương chúng con, Chúa đã chấp nhận sinh ra trong máng cỏ rồi chịu chết trên thập giá để đền tội thay cho chúng con và đã sống lại để ban ơn cứu độ cho chúng con.

Xin giúp chúng con nhận ra giá trị của đau khổ gặp phải trong cuộc sống hằng ngày, để chúng con noi gương Chúa sẵn sàng chịu đựng những đau khổ thập giá là sự trái ý cực lòng, những việc làm chưa phải đạo của chúng con hôm nay gây đau khổ, hiềm khích với những người xung quanh chúng con. Xin vì lòng mến Chúa, cho chúng con hầu được gia tăng lòng tin, cậy, mến, đối với Chúa và tích cực cộng tác với Chúa đem yêu thương đến cho mọi người.

Một mùa Giáng sinh nữa đang đến thật gần, gần đến mức chúng ta không chỉ nhìn thấy mà có thể chạm tay vào một cách rõ ràng. Ngay cả khi nhắm mắt lại chúng ta cũng cảm nhận rõ mùa Giáng sinh thật ngọt ngào, a men!

tin mới

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.