Chồng và bố chồng suy thận, vợ nghèo bất lực nhìn con thơ bạo bệnh
Một gia đình nghèo ở xóm Trù Sơn 4, xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An, có 2 người phải chạy thận, con nhỏ ốm đau.

Nỗi đau bệnh tật
Trong 3 năm nay, anh Nguyễn Đình Thông (xóm Trù Sơn 4, xã Bạch Hà) phải thường xuyên đến cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh để chạy thận. Từ một thanh niên khỏe mạnh, là lao động chính trong một gia đình, anh Thông phải vào viện lọc máu, chạy thận mỗi tuần 3 buổi.
Nỗi đau bệnh tật như đè nặng gia đình anh Thông, bởi cha ruột của anh, ông Nguyễn Đình Sơn cũng bị bệnh về thận gần 10 năm nay và đang bị suy thận giai đoạn cuối.
Có nhà nhưng nơi trú ngụ của cha con anh Thông là Xóm chạy thận trong một con hẻm nhỏ trên đường Lê Ninh (phường Vinh Hưng). Căn bệnh quái ác đã khiến gia đình anh kiệt quệ về kinh tế; 2 cha con sống tạm bợ nơi đây, trong cả nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, do bệnh tật và phải thường xuyên xa cách gia đình. Cha con phải nhờ đến các nhóm từ thiện để nhận những khẩu phần ăn hàng ngày.

Ảnh: Ngọc Dũng
Cần lắm sự sẻ chia
Vợ con anh Thông sống ở quê, xóm Trù Sơn 4, xã Bạch Hà. Từ ngày chồng mang bạo bệnh, chị buộc phải nghỉ việc công nhân để chăm sóc 3 con nhỏ. Dù nỗ lực để nuôi chồng, chăm con, người phụ nữ nghèo luôn sống trong nước mắt bởi số phận quá trớ trêu, người con đầu của anh chị đang bị viêm phổi cấp, thường xuyên phải sử dụng khí dung, thi thoảng lại phải đến bệnh viện.

Mỗi tháng, anh Thông nhận được khoản tiền trợ cấp xã hội 750 nghìn đồng, chị Nga lận đận nuôi 3 con nhỏ. Gia đình nghèo không biết bấu víu vào đâu, phải vay mượn khắp nơi để cầm cự qua ngày. Với chị Nga, mỗi ngày qua đi như kéo dài thêm nỗi đau bởi sự cùng cực, bất lực.
Thương vợ con, mỗi tháng, anh Thông gắng gượng để về với gia đình một lần, trông con cho vợ kiếm tiền mưu sinh, nhưng nghề bện tóc giả của chị Nga chẳng đem lại thu nhập là mấy.

Tài sản lớn nhất mà anh chị hiện có, là con bò sinh kế, được các cấp hỗ trợ cho hộ nghèo. Tuy nhiên, trước những khó khăn, túng quẫn, anh Thông, chị Nga đã nghĩ đến chuyện phải bán bò, với mong muốn chữa trị bệnh cho con. Gia đình nhỏ đang đứng bên bờ tuyệt vọng.

Trong ngôi nhà xập xệ, các cháu nhỏ hồn nhiên, thơ ngây, chưa đủ lớn để có thể hiểu hết được những khó khăn mà gia đình đang gặp phải. Bố mẹ các cháu đang rất cần sự sẻ chia để gia đình vượt qua cơn hoạn nạn.

Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ, xin quý vị gửi về theo địa chỉ: Anh Nguyễn Đình Thông, xóm Trù Sơn 4, xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An.
Số tài khoản: 1098.6546.7979 - Nguyễn Đình Thông; ngân hàng Thương mại Cổ phần Công
thương Việt Nam.Phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, Điện thoại: 0913.064.060.


