Chủ nhà "trắng tay"

13/03/2015 09:57

(Baonghean) - Trận khai mạc Vòng chung kết  chiều qua (12/3) trên sân vinh là màn tái hiện lại trận chung kết U19 Quốc gia năm 2014 giữa SLNA và HN T&T. Trong trận đấu đó, HN T&T đã giành chiến thắng trước đội bóng xứ Nghệ và lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, với đa phần các cầu thủ U17 trong đội hình, đã không có “màn đòi nợ” nào từ phía các cầu thủ chủ nhà SLNA.

(Baonghean) - Trận khai mạc Vòng chung kết chiều qua (12/3) trên sân vinh là màn tái hiện lại trận chung kết U19 Quốc gia năm 2014 giữa SLNA và HN T&T. Trong trận đấu đó, HN T&T đã giành chiến thắng trước đội bóng xứ Nghệ và lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, với đa phần các cầu thủ U17 trong đội hình, đã không có “màn đòi nợ” nào từ phía các cầu thủ chủ nhà SLNA.

Cũng như ở vòng loại, U19 SLNA bước vào vòng chung kết với nòng cốt là những cầu thủ U17, trong đó có đến 6 cầu thủ sinh năm 1999, năm ngoái còn là thành viên của đội U15 như Đặng Văn Lắm, Nguyễn Văn Đức, Phan Văn Đức, Nguyễn Văn Ngọc…

Còn trong thành phần của đội khách U19 Hà Nội T&T có gần một nửa là những cầu thủ Nghệ An trưởng thành từ lò đào tạo VST như Hữu Sơn, Văn Kiên, Bá Dương… Vì vậy, nhiều khán giả đã nói vui rằng “đây gần như là trận đấu của 2 đội bóng Nghệ An”.

Một pha tranh bóng giữa U19 SLNA - U19 Hà Nội T&T.
Một pha tranh bóng giữa U19 SLNA - U19 Hà Nội T&T.

Khác với những trận đấu tưng bừng ở vòng bảng trước các đối thủ Khánh Hòa, Bình Định, Đà Nẵng, trước một đối thủ cứng cựa, đồng thời là đương kim vô địch của giải, U19 SLNA gặp rất nhiều khó khăn.

Lép vế về thể hình, thể lực, các cầu thủ SLNA nhanh chóng bị đẩy lùi về phần sân nhà ngay sau tiếng còi khai cuộc. Và các cầu thủ đội khách đã tận dụng rất tốt ưu thế thể hình để có bàn mở tỷ số. Phút thứ 7, trong một tình huống lên tham gia tấn công, trung vệ Nguyễn Thành Chung – cầu thủ cao nhất trên sân đã bật cao đánh đầu trong tư thế không bị ai kèm, làm tung lưới thủ môn Dương Văn Cường.

Bị thủng lưới sớm, các cầu thủ U19 SLNA dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, trước một đối thủ chơi áp sát khá quyết liệt, các đợt tấn công của đội chủ nhà dễ dàng bị bẻ gãy ngay trước vòng 16m50. Không những thế, sau hơn 10 phút thi đấu, tiền đạo chủ lực Phan Văn Đức bị chấn thương phải rời sân, khiến lối chơi của U19 SLNA thêm phần bế tắc.

Phải đến phút 22, U19 SLNA mới có được cú sút đầu tiên hướng về khung thành Hà Nội T&T do số 19 Nguyễn Văn Đức nhưng nó lại quá nhẹ để đánh bại thủ môn Dương Quang Tuấn. Trong lúc đó, U19 Hà Nội T&T tuy chơi chậm rãi nhưng các đường lên bóng tỏ ra sắc sảo hơn rất nhiều khiến các hậu vệ U19 SLNA phải cản phá khá vất vả. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1- 0 nghiêng về đội khách.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn nghiêng hẳn về U19 Hà Nội T&T và họ nhanh chóng có được cơ hội ghi bàn. Phút 47, sau một pha lên bóng nhanh bên phía cánh trái, bóng được căng ngang vào rất thuận lợi để số 10 Nguyễn Hữu Sơn băng xuống dứt điểm nhưng cầu thủ này lại đón hụt bóng. Tuy vậy, các cầu thủ Hà Nội T&T không phải chờ lâu để có bàn nhân đôi cách biệt và lần này vẫn là một pha bóng bổng. Phút 50, đón quả đá phạt góc bên cánh phải, lại là trung vệ Nguyễn Thành Chung bật cao đánh đầu trong sự bất lực của toàn bộ hàng thủ và thủ môn Văn Cường.

Dẫn trước với cách biệt 2 bàn, các cầu thủ U19 Hà Nội T&T chủ động lùi thấp nhường thế trận cho đội chủ nhà. Tuy vậy, các đường lên bóng của các học trò HLV Nguyễn Quang Hải không vì thế mà thanh thoát hơn. Bất lực trong việc tiếp cận khung thành đối phương, các cầu thủ U19 SLNA tìm kiếm cơ hội bằng những quả sút xa nhưng tất cả đều thiếu chính xác hoặc chưa đủ độ khó để đánh bại thủ môn Quang Tuấn. Ngay cả khi có được cơ hội rút ngắn tỷ số khi Văn Ngọc bắt bài đường chuyền về cho thủ môn của một hậu vệ Hà Nội T&T nhưng tiền đạo U19 SNA lại không có được pha xử lý tốt, để Quang Tuấn phá bóng thành công. Chung cuộc, U19 SLNA thất bại với tỷ số 0-2, tạm thời xếp thứ 3 bảng A.

Minh Quân

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Chủ nhà "trắng tay"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO