Xã hội

Chùm thơ các tác giả nữ

P.V • 21/10/2026 17:23

Nhà thơ, nhà báo Phạm Thùy Vinh chọn và giới thiệu

Đã cuối tháng Mười, những ngày Thu chín, thời khắc của đất trời bao nỗi bâng khuâng, cũng là thời khắc người ta nhắc nhớ về bà, về mẹ, về chị, về em…, những người phụ nữ đã có mặt trong cuộc đời ta. Họ đã đến với tất cả dịu dàng, nhân hậu, vỗ về ta bằng yêu thương, bao dung.

Những người phụ nữ làm thơ cũng vậy, họ đã gửi vào thơ bao nhiêu rung động tinh tế của mình để nhắc về tình yêu, sự hy sinh, về cách họ nâng niu từng khoảnh khắc, cách họ suy tư về con người, quê hương và cuộc đời này.

Nghệ An cuối tuần trân trọng gửi tới bạn đọc chùm thơ của các tác giả nữ.

nentho.png

Lữ Mai
Mắt đầm

Không mùa sen nào quanh đây
chỉ hơi đất dìu ngày qua lửa
hình hài đóa hoa
chợt nhớ mình

đinh ninh giọt nước cuối cùng
trong veo đời sống khác
bùn non ký ức
chưa lần ngân ngấn mắt đầm

khe khẽ ấm dần
vẩy cầu vồng nghìn năm có lẻ
giấc chiều chớp nhẹ
búp xanh.

Mai Liêu

Hồng nhan

Vắt qua nắng một nụ cười
Em tôi nhan sắc hát lời hồng nhan
Lời rằng xin chớ đa đoan
Cơm chiều đã nguội đừng chan canh vào
Nép mình giữa chốn lao xao
Làm sao hiểu hết trời cao đất dày
Gửi lòng trong trắng thơ ngây
Vào chốn bụi bặm vòng tay hững hờ
Trăng tròn em chạm vào mơ
Con đường xa lắc, em chờ. Vẫn không!
Đến ngày má đã hết hồng
Làn môi hết thắm, lời mong vẫn còn
Ngàn năm vẫn quả đất tròn
Nên hồng nhan lại thắm giòn hồng nhan
Hình như nắng núi mưa ngàn
Gom vào em những nồng nàn tỉnh say
Tình dâng như ngọn sóng đầy
Tràn qua bờ bãi nuôi dày phù sa
Em thành hương của muôn hoa
Thấm vào đời những đậm đà yêu thương
Em thành óng ánh tơ vương
Dịu dàng hiện giữa mặt gương không lời
Em gieo khao khát trong tôi
Cho xuân nồng ấm và đời mãi xanh.

Nguyễn Chiên

Thu về

Quả bàng uống cái nắng hè
Nhả ra đỏ ối gió se giao mùa
Thị thơm trong giỏ bà mua
Đem hương thu đến bỏ bùa thế gian

Phố nay thủng thẳng nhẹ nhàng
Chim nhẩn nha hót cúc vàng góc sân
Chòm mây ngồi cứ tần ngần
Mùa thu đã chạm gót chân xanh rì

Sông nằm nghe nắng thầm thì
Mưa còn lưu luyến điều gì chưa vơi
Khói từ chái bếp về trời
Quyện đầy hương cốm chuyện đời, chuyện quê

Một cơn gió nhẹ thu về
Một ta với một con đê neo vào.

Hoa Mai

Khát vọng heo may

Em thành Thu hay mùa Thu thành em
Không rõ nữa
Chỉ biết khi em nhớ
Cúc nở vàng triền sông
Và khi em khóc
Những cơn mưa viết lên tóc trăm dòng.

Anh có còn là mùa Hạ nồng
Cháy cuối dòng sông
Gửi tới mùa Thu tiếng sấm cùng cơn mưa rào.

Không kịp nữa
Em gửi anh khát vọng heo may
Thổi qua hai vòm trời lồng lộng
Nói với cuối Hạ một câu ấp úng:
- Em là mùa Thu đang hò hẹn mùa Đông!
Thu khóc thầm hoa phượng biết hay không?

Võ Hằng
Mây trên đỉnh Đồn Đèn

Bốn giờ sáng
Gà rừng gáy vang trên đỉnh Đồn Đèn*
Mặt trời còn say ngủ
Mắt nhắm mắt mở
Sợ trễ giờ
Quờ tay vốc một vốc mây lẫn những sợi nắng
Rắc ào xuống trần gian

Núi đang mơ màng
Choàng tỉnh giấc
Vén tấm chăn xanh
Hứng trọn những ngọt lành sớm mai

Thế rồi
Từ những sợi vàng
Mây nở ra
Rạng rỡ

Kìa những làn gió nhẹ như hơi thở
Chạm vào những nụ xanh
Kìa những trong lành
Bay ra từ những cánh thơm vừa chín
Kìa bao nhiêu ngọt lịm
Của bầy ong ăn đêm quên cả lối về

Kìa những u mê
sinh ra từ bon chen chật chội
Kìa lời hứa vội
sinh ra những nghi ngờ
Tất cả đang dần mờ
Trên đỉnh Đồn Đèn sáng nay

Chỉ còn những đám mây
Tan ra rồi tụ lại
Hình anh trên đỉnh núi
Thành thơ gửi về em
——————————————————-
*Đỉnh Đồn Đèn nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, thuộc quần thể danh thắng hồ Ba Bể.

0 0 0
Chùm thơ các tác giả nữ
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO