Xã hội

Chùm thơ Phạm Ngọc Điền

Nhật Anh 08/07/2026 20:00

Tác giả Phạm Ngọc Điền là người con của sông Bùng thơ mộng nhưng lớn lên trên vùng đất khai hoang Tân Kỳ. Ông đã có 15 năm tham gia quân ngũ, trải qua chiến tranh chống Mỹ rồi chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, sau đó, ông trở về quê Diễn Châu, công tác trong ngành Nông nghiệp 20 năm.

nentho.png

Yêu thơ, văn, sáng tác thơ từ thời trai trẻ, nhưng phải đợi đến ngưỡng 70 tuổi, ông mới xuất bản tập thơ đầu tay của mình mang tên “Trăng muộn”. “Trăng muộn” là tâm sự, nỗi niềm của ông với quê hương, với người thân, đồng đội. Và dù “trăng muộn”, ông vẫn khao khát nhận được những đồng cảm “nửa vầng trăng khuyết đong đầy lòng nhau”...

Mộ Dạ - Tình riêng

Bâng khuâng Mộ Dạ mây chiều
Vẳng nghe vó ngựa hoàng triều Dương Vương
Mưu tình sập bẫy tang thương
Lần theo lông ngỗng trắng đường oan khiên.

Lễ rằm nguyệt mão linh thiêng
Lưu truyền hậu thế niềm riêng, nỗi sầu
Ngàn năm dẫu có mai sau
Còn in bóng hạc, nỗi đau cuộc tình.

Hạt ngâu đợi chờ


Nắng nghiêng vòm lá hiên nhà
Vọng vào ký ức tiếng gà gáy trưa
Nồng nàn hương bưởi tóc xưa
Một thời say đắm mà chưa ngỏ lời
Ngoảnh trông quá nửa đời người
Duyên thầm ngày ấy, qua rồi còn đâu
Đò xưa nay đã bắc cầu
Để lòng ướt sũng- hạt ngâu đợi chờ.

Thì thầm


Thì thầm
Đêm gọi trăng lên
Khát khao biển nhớ
Sóng mềm lời ru

Thì thầm
Lá rụng cuối Thu
Rơi nghiêng bên gốc
Mù u đợi chờ

Thì thầm
Rót một câu thơ
Gom đầy kỷ niệm
Ngẩn ngơ tháng ngày

Thì thầm
Uống trọn đêm nay
Cho tình nghiêng ngả
Giọt say thầm thì

Mưa Thu


Rả rích đêm thu giọt mưa buồn
Tìm nhau chão chuộc gọi tình suông
Mòn chăn - rách chiếu không ngủ được
Thấp thỏm, trông chờ một tiếng chuông.

Chợ quê - Bóng Mẹ


Chợ quê
Thơm thảo hồn quê
Nắng mưa bóng mẹ
Triền đê đầu làng
Xa quê
Mấy độ Xuân sang
Nay về lạc bước
ngỡ ngàng bóng xưa
Chợ quê
rau cá, cà, dưa
Mẹ nuôi ta lớn
sớm trưa một thời
Chợ quê
vẫn họp đông người
Còn đâu bóng mẹ
giữa đời con mong.

Bên sông xưa


Trở lại bến sông xưa
Bóng đò còn đâu nữa
Lạc lối nơi một thuở
Ta đã từng có nhau

Về quê


Nửa đời đất mẹ ru ta
Chắt chiu năm tháng chia xa một thời
Nghĩa Bình* xứ sở quê ơi
Còn đâu bên lở bên bồi Đò Ga*.

Tìm trong mưa nắng nhạt nhòa
Rưng rưng nghe tiếng đa đa gọi mùa
Tím chiều nhuận sắc hoa mua
Hoàng hôn khắc khoải sao thưa cuối trời

* Các địa danh ở xã Nghĩa Đồng mới

0 0 0
Chùm thơ Phạm Ngọc Điền
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO