(Baonghean.vn) - Nhằm mục đích "để đời" và nổi trội hơn các lớp khác, nhiều cô cậu học trò đã sáng tác nhiều bộ ảnh kỷ yếu không giống ai, vừa phản cảm, vừa mất đi nét hồn nhiên của lứa tuổi học trò.
Tận dụng bãi tàu ngay gần trường, học sinh lớp 12A3 trường THPT Trực Ninh A (Trực Ninh, Nam Định) đã hóa thân thành các nhân vật trong phim hành động, ghi lại khoảnh khắc kết thúc thời áo trắng.
(Baonghean.vn) - Không chỉ dừng lại ở việc chụp một bức hình kỷ niệm, trào lưu chụp kỷ yếu ngày càng có xu hướng cầu kỳ, tốn kém. Học sinh, phụ huynh, các thầy cô giáo nghĩ gì về trào lưu này?.
(Baonghean.vn) - "Các em học sinh 17, 18 tuổi rất bướng, thầy cô, bố mẹ nói còn không được huống hồ là chúng tôi. Nói các em hợp tác chụp hình đã mệt rồi chứ chưa nói đến việc quản lý các em".
(Baonghean.vn) - 2 học sinh trường THPT Lê Hồng Phong (Hưng Nguyên) gặp nạn thì mới chỉ 1 em được đưa về với gia đình. Người thân, bạn bè, thầy cô chưa hết bàng hoàng vì bộ ảnh kỷ yếu định mệnh.
(Baonghean.vn) - Ảnh kỷ yếu của học sinh, sinh viên thường xuyên là chủ đề gây bão mạng vì mức độ độc đáo, hoành tráng hoặc thậm chí là kỳ dị, tốn kém. Xoay quanh vấn đề này có nhiều ý kiến trái chiều.
(Baonghean.vn) - “Chúng em muốn tập trung vào việc chụp ảnh nên từ đầu buổi đã cố ngăn các bạn nhảy xuống tắm. Ai ngờ một phút ham vui lại xảy ra việc như vậy”.
(Baonghean.vn)- Nhìn các em thế hệ cuối 9X, 10x xúng xính thuê các studio chuyên nghiệp để chụp ảnh kỷ yếu cuối cấp có giá hàng chục triệu đồng, với thế hệ 8x, đầu 9x điều này thật lạ lẫm.