Chuyến công tác đặc biệt của nhà báo mặc áo lính
Đối với các nhà báo, được đi công tác Trường Sa luôn là điều vinh dự, tự hào. Thế nhưng, với những ai đã từng đến thăm Nhà giàn DK1, những chuyến đi ấy luôn mang đến cảm xúc vô cùng đặc biệt. Đến Nhà giàn DK1 trên biển Đông, mỗi người Việt Nam nói chung và các nhà báo nói riêng càng cảm thấy tự hào về đất nước, về biển, đảo quê hương.
Chuyến công tác đáng nhớ đến Nhà giàn DK1
“Với người làm báo, ai cũng muốn được đi Trường Sa, đặc biệt nếu được đến thăm Nhà giàn DK1 ở thềm lục địa phía Nam, bạn sẽ thấy vô cùng đặc biệt.. Chính những rung cảm trước cuộc sống của người lính hải quân ngày đêm giữ biển càng khiến cho chúng tôi thêm tự hào về Tổ quốc, về biển, đảo quê hương và sứ mệnh của người lính được Tổ quốc giao phó”, nhà báo - Trung tá Hoàng Trung, công tác tại Báo Quân khu 4 chia sẻ về chuyến công tác đặc biệt của mình.
Dịp gần Tết 2023, nhà báo Hoàng Trung vinh dự nằm trong 50 phóng viên của các cơ quan Báo chí Trung ương và địa phương cả trong và ngoài quân đội đã có mặt trên chuyến tàu Trường Sa đi thăm và chúc Tết tại quần đảo Trường Sa và hệ thống các Nhà giàn DK1. Xuất phát từ Quân cảng Bà Rịa Vũng Tàu, chuyến tàu năm ấy mang theo các nhu yếu phẩm ngày Tết cùng với tình cảm sâu nặng từ đất liền hướng ra Trường Sa và các Nhà giàn DK1 trên biển Đông.

Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, nhiều phóng viên đặc biệt là các phóng viên nữ mệt nhoài vì say sóng. Được các chiến sĩ anh nuôi trên tàu hải quân tận tình chăm sóc, sức khỏe các thành viên dần dần hồi phục. “Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy Nhà giàn DK1 giữa biển khơi đặc biệt. Một ngôi nhà bằng thép nhỏ bé nhưng vẫn hiên ngang giữa các cơn sóng dữ dồn dập xô đến. Lúc đó mọi cảm giác mệt mỏi gần như tan biến..”, nhà báo Hoàng Trung chia sẻ cảm xúc đầu tiên khi nhìn thấy nhà giàn giữa biển khơi.
Anh kể rằng: Hôm đó biển động dữ dội, nhiều cột sóng cao 3-5m tới tấp xô vào chân cột nên việc tiếp cận Nhà giàn Phúc Nguyên 2 vô cùng khó khăn. Từ tàu lớn của Quân chủng Hải quân, các nhu yếu phẩm được cán bộ, chiến sĩ đóng gói và bọc trong các túi ni lông lớn và được di chuyển sang các thuyền nhỏ bằng hệ thống dây thừng dài hàng trăm mét.
“Trong chuyến công tác ấy tôi đã chụp được rất nhiều bức ảnh đẹp, trong đó có bộ phóng sự ảnh đăng trên Báo QK4 và thực sự ấn tượng với hình ảnh của những bao hàng, kiện hàng được buộc chặt và được bộ đội kéo lên nhà giàn qua hệ thống dây thừng, mới thấy bộ đội ta phải khắc phục rất nhiều gian khổ, thiếu thốn và cả sự hy sinh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ biển, đảo”, anh Hoàng Trung nhớ lại khoảng khắc đáng nhớ tại Nhà giàn Phúc Nguyên 2.

Do biển động dữ dội, việc tiếp cận Nhà giàn DK1 hôm đó không thể thực hiện được. Khoảng 5h sau, các nhu yếu phẩm Tết được vận chuyển hoàn tất lên nhà giàn thì chỉ huy đoàn Đại tá Phạm Quyết Tiến – Phó Tư lệnh vùng 2 ra lệnh chào tạm biệt cán bộ, chiến sĩ trên Nhà giàn Phúc Nguyên 2 để di chuyển sang nhà giàn khác. Theo kế hoạch chúng tôi phải di chuyển đến khoảng 11 nhà giàn để mang quà Tết của Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân, quà tặng của các địa phương cho bộ đội.
“Khoảng khắc chia tay thực sự xúc động. Sau lời chúc của chỉ huy đoàn thì phóng viên Nguyễn Thị Bích Phượng công tác tại Báo Lao Động thay mặt các nhà báo, phóng viên gửi lời chúc Tết tới cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn. Lúc cầm chiếc micro lên Bích Phượng đã lặng đi vì xúc động, đôi mắt đỏ hoe và cổ họng nghẹn lại, không nói nên lời…" , nhà báo Hoàng Trung bùi ngùi nhớ về khoảng khắc đặc biệt khi thăm nhà giàn dịp Tết 2023.

Xúc động với nghi lễ chào cờ trên Nhà giàn DK1
“Khoảng thời gian lưu lại nhà giàn, hình ảnh mà tôi cảm thấy xúc động nhất đó là được chứng kiến nghi thức chào cờ”, nhà báo Hoàng Trung tiếp tục câu chuyện của mình. Trên đỉnh của nhà giàn có một bãi đáp bằng sắt, bình thường là nơi làm bãi đáp cho trực thăng khi đến thăm nhà giàn.
Vào dịp thứ Hai đầu tuần hoặc ngày lễ, Tết, bãi đáp này trở thành không gian trang nghiêm để thực hiện nghi thức chào cờ. Lá cờ sau một thời gian bị nắng gió biển khơi làm cho bạc màu sẽ được cán bộ, chiến sĩ thay lá cờ mới để tiến hành nghi thức chào cờ. Trong buổi lễ chào cờ đó chỉ huy nhà giàn sẽ thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế để cán bộ, chiến sĩ biết và ý thức được trách nhiệm của mình khi thực hiện nhiệm vụ của mình
“Nhìn những khuôn mặt sạm nắng vì gió biển, nhưng trong đôi mắt của họ vẫn ánh lên sự cương nghị, quyết tâm, những nhà báo như chúng tôi tin rằng, ở một nơi xa xôi như Biển Đông, hàng ngày hàng giờ vẫn có những con người thầm lặng hy sinh cho đất nước được bình yên. Đến nhà giàn chúng tôi càng thấu hiểu hơn sự hy sinh của những người lính biển”, Trung tá Hoàng Trung xúc động kể về đồng đội và giây phút tham dự lễ chào cờ trên Nhà giàn DK1.
Nhà báo Hoàng Trung cho biết, trong buổi sáng thứ Hai đầu tuần, tất cả các Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa Việt Nam đều tổ chức nghi thức trang trọng này. Điều đó cho thấy rằng, chúng ta đã và đang tạo nên một bức tường thành vững chắc, khẳng định chủ quyền thiêng liêng nơi biển, đảo Tổ quốc mà biết bao thế hệ người Việt Nam đã anh dũng ngã xuống để giữ gìn được cương vực lãnh thổ như hôm nay.
“Chào cờ là một nghi thức được thực hiện thường xuyên, hàng tuần trên các nhà giàn. Đặc biệt, trong điều kiện không gian nhà giàn khá chật hẹp nhưng nghi thức chào cờ vẫn được duy trì. Đó cũng là hoạt động giúp cán bộ, chiến sĩ ý thức được trách nhiệm của mình, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao”
Thiếu tá Lâm Văn Hiến - Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/10

Theo nhà báo Hoàng Trung, đến thăm Trường Sa, thăm Nhà giàn DK1 có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Ngoài việc chứng kiến sự hy sinh của người lính để Tổ quốc được bình yên thì những phút giây được gặp gỡ người con quê hương xứ Nghệ nơi biển, đảo tiền tiêu cũng tạo ra sự bùi ngùi xúc động.
Trung tá Hoàng Trung cho biết: Khi ngồi trên những chuyến tàu, được chứng kiến nghi thức thả hoa đăng để tưởng nhớ các cán bộ, chiến sĩ hải quân, những người đã từng sống, chiến đấu và làm việc tại Nhà giàn DK1 thì mới thấy rằng, sự đóng góp và hy sinh của nhiều bạn trẻ hôm nay chưa thấm vào đâu so với những người lính đảo. Sau chuyến đi đáng nhớ đó, nhà báo Hoàng Trung đã có một loạt phóng sự ảnh như nhũng hình ảnh xúc động từ Nhà giàn DK1, hàng trăm bức thiệp gửi chiến sĩ nơi đảo xa, phóng sự truyền hình "Chúc Tết qua loa, tặng quà qua dây" và nhiều tin bài ý nghĩa khác phản ánh chân thực cuộc sống và tâm tư tình cảm của người lính nơi đảo xa.
“Đi Trường Sa, đến thăm Nhà giàn DK1 thì mình càng thấy yêu Tổ quốc của mình nhiều hơn. Với mọi người Việt Nam thì hai từ "Tổ quốc" gồm có đất liền và biển, đảo thiêng liêng biết nhường nào !”, nhà báo Hoàng Trung nói.



