(Baonghean.vn) - “Giàu có” không có nghĩa là có một tài khoản ngân hàng hoành tráng. Giàu có trước hết là khả năng tạo ra của cải”. Bởi lẽ một tài khoản hoành tráng trong hiện tại có thể đến từ sự may mắn ngẫu nhiên, sự thừa hưởng thành quả thụ động và kém bền vững; còn khả năng tạo ra của cải xuất phát từ năng lực chân chính, tinh thần cầu tiến, hướng về tương lai.
(Baonghean.vn) - Kinh tế khó khăn, đời sống chật vật, nhưng dường như thói "tiêu hoang, xài sang" đã ngấm vào máu của một bộ phận không nhỏ người Việt Nam. Người Việt cứ nói tiết kiệm, khuyên người ta phải tiết kiệm nhưng không ít người mắc phải thói tiêu hoang.
(Baonghean.vn) - Không có trường đại học nào đào tạo vĩ nhân hay dạy bạn trở thành con người xuất chúng; cũng không nhân sự nào đánh giá một con người khi tuổi 18 anh ta lỡ trượt đại học. Chỉ có cuộc đời đánh giá và dành cái nhìn ưu ái cho những bạn trẻ dám vượt qua nỗi sợ để đứng lên.
(Baonghean.vn) - Tuần qua, xung quanh những âu lo về tình hình dịch Covid-19, nhiều gia đình còn thêm nỗi băn khoăn khi ngày tựu trường của con em đang đến rất gần. Tựu trường năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi cả nước đang gồng mình chống chọi với đại dịch. Chính vì vậy, vừa qua, Bộ GD&ĐT đã chủ trương triển khai tổ chức học trực tuyến – học online trong các cấp học. Mục đích, mong muốn hướng tới không gì ngoài những điều tốt đẹp cho học sinh, song không ít phụ huynh và cả giáo viên cũng đặt ra những băn khoăn, lo lắng.
(Baonghean.vn) - Có những ngày như hôm nay, giữa mùa dịch bệnh, sống trong lòng phố chênh chao không bến đậu, mơ ước còn ở phía vời xa, lại quắt quay nhớ quê nhà...
(Baonghean.vn) - Những kẻ trục lợi từ đại dịch mọc lên như nấm sau mưa. Trong nhiều trường hợp, những người nghèo đã trả tới đồng bạc cuối cùng để mua về đồ giả, mà họ tưởng là phao cứu sinh. Lòng tin, lòng trắc ẩn đôi khi thật mong manh trong thời Covid; nhưng không vì thế mà chúng ta ngừng tin vào những điều tốt đẹp.
(Baonghean.vn) - Có thể từ nhiều năm trước, họ cũng đã có cuộc di cư vào phương Nam – miền đất hứa trong tâm tưởng như vậy; còn giờ đây, chuyến hồi hương đầy nhọc nhằn, phấp phỏng âu lo trên hành trình hơn ngàn cây số, mong ngóng ngày về trong vòng tay quê hương nguồn cội. Trên chuyến xe vội vã rời thành phố, nhiều người mang tâm trạng khó tả: Họ nhớ quê hương - nơi sinh ra mình, và thương TP. Hồ Chí Minh - nơi cưu mang họ.
(Baonghean.vn) - Lúc này, chỉ có năng lượng tích cực mới giúp chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi Covid. Chúng ta chung tay cùng phòng chống dịch không chỉ bằng việc giữ sức khỏe bản thân, tuân thủ 5K, mà việc giữ năng lượng tích cực trên chính tài khoản mạng xã hội của bạn cũng đã là chung tay phòng chống dịch.
(Baonghean.vn) - Lấy chồng không có gì sai, không lấy chồng cũng không có gì sai; đến tuổi kết hôn sinh con không có gì sai, chọn độc thân cũng không có gì sai; nếu có sai chỉ là khi chúng ta vội vàng đi đến hôn nhân vì sự thúc giục của bố mẹ và vì một mốc thời gian do người đời đặt ra.
(Baonghean.vn) - Trạng thái tốt nhất của hôn nhân không phải là át chế nhau, mà là dung hòa lẫn nhau; không phải là tranh đấu một mình, mà là cùng nhau trưởng thành. Hôn nhân là để hạnh phúc, ly hôn cũng vậy. Một cuộc hôn nhân chất lượng thấp không bao giờ tốt bằng cuộc sống một mình nhưng chất lượng cao.
(Baonghean.vn) - Sau tất cả, chúng ta đều nhận ra rằng, tiền bạc có thể vụt khỏi tầm tay bất cứ lúc nào, nhưng người yêu thương mình thật lòng thì không bao giờ bỏ rơi ta. Chỉ cần biết cố gắng vì nhau, thì dù là một nhà kinh tế, dân văn phòng hay làm công nhân cũng không quan trọng.
(Baonghean.vn) - Chúng ta luôn vội vã đuổi theo những điều xa xôi mà quên mất việc mình có hạnh phúc hay không, mình phải chăm lo cho bản thân thế nào. Rồi cho tới khi bị tổn thương, ta lại mải miết đi tìm bản thân mình trong quá khứ. Bí quyết hạnh phúc là cùng với việc tạo niềm hạnh phúc thỏa mãn người khác thì mình cũng phải sống vì chính mình.
(Baonghean.vn) - Kênh Thơ Nguyễn rõ ràng không phải là kênh giáo dục trẻ thơ đáng tin cậy và lành mạnh, nhưng có khi nào sau những phẫn nộ, chúng ta – những bậc phụ huynh thảng thốt nhìn lại một chút về vai trò cha mẹ trong đời sống tinh thần của chính con cái mình?
(Baonghean.vn) - Nếu chúng ta cứ đề cao cái tôi cá nhân, ai cũng hằm hằm tiến về phía đối phương thì không thể nhìn được vấn đề nằm ở giữa. Mỗi người hãy lùi lại vài bước, tiết kiệm vài lời và dùng tình yêu từng có với nhau để suy ngẫm.
(Baonghean.vn) - Mừng tuổi bao nhiêu là vừa, là băn khoăn của không ít người trong dịp Tết đến Xuân về. Thực sự là một câu hỏi rất khó trả lời vì phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, sự thân quen, tâm trạng và cảm xúc của người mừng
tuổi, đôi khi là cả động cơ đằng sau nữa...
(Baonghean.vn) - Thanh xuân - quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời. Có những người mang cả tuổi thanh xuân ra để yêu một người, nhưng rồi cuối cùng điều nhận lại chỉ là một lời nói dối. Có những người mang tất cả tình yêu để ở cạnh một người, nhưng rồi điều cuối cùng nhận lại chỉ là sự tổn thương về mình...
(Baonghean.vn) - Hạnh phúc đến từ những điều cụ thể ở ngay quanh ta, những nhân tố liên quan mật thiết đến cuộc sống hàng ngày của mọi người. Tạo dựng chúng thành thói quen tốt, tâm lý tích cực, đặt chúng cạnh nhau với tỉ lệ thích hợp cho từng trường hợp, chắc chắn sẽ góp phần nâng cao sức khỏe, mang lại cho tâm hồn mỗi người nhiều niềm vui và cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống.
(Baonghean.vn) - Tự hào biết bao khi người thân yêu của mình là người lính! Phải yêu nhiều hơn, thương nhiều hơn nữa người đàn ông – người lính của bạn, bởi tình yêu của anh ấy cao đẹp hơn những tình yêu nam nữ khác, anh ấy yêu đất nước này, hy sinh nhiều điều cho đất nước này, để thắp sáng cuộc sống thanh bình cho bạn và bao người khác.
(Baonghean.vn) - Để tránh việc đi đến những quyết định dại dột, học sinh cần phải có những người bạn thân thiết, đó chính là bạn học, là gia đình để tâm sự mọi điều phiền muộn của bản thân. Khi giáo dục bắt nguồn từ sự lắng nghe, sẽ nhân thêm lên bao niềm nhân văn trong cuộc sống…
(Baonghean.vn) - Quà nhỏ hay to không có lỗi, quà là hoa hay là tiền cũng chẳng phải là điều quá quan trọng để so đo, tặng hay không tặng cũng chẳng sao, nhưng không thể phủ nhận, làm gì thì làm, đừng để ý nghĩa sâu sắc của ngày lễ tri ân nhà giáo bị phai nhạt đi bởi cuộc đua vật chất…