Xã hội

Chuyện 'nhường cơm sẻ áo' bên dòng Nậm Mộ

Hoài Thu 02/08/2025 18:41

Trong cơn bĩ cực chống chọi với những thiệt hại quá lớn của lũ lụt, nhận được thông tin người dân bản Na Mương của nước bạn Lào cũng trong tình cảnh tương tự, chính quyền, lực lượng Bộ đội Biên phòng và người dân xã Mường Típ (tỉnh Nghệ An) đã liên lạc, cùng chung tay chia sẻ quà hỗ trợ của cộng đồng tới nhân dân Na Mương anh em. Đằng sau câu chuyện "nhường cơm sẻ áo" ấy là rất nhiều sự ấm áp đến từ nghĩa tình gắn bó keo sơn giữa chính quyền, nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào.

mường típ lào bìa
Bài: Hoài Thu - Ảnh: PV - CSCC

Cơn lũ xảy ra ngày 22/7, nhiều bản làng của xã Mường Típ (tỉnh Nghệ An) bị thiệt hại nặng nề nhất là bản Ta Đo, toàn xã bị cô lập hơn 1 tuần. Trong lúc chống chọi với những thiệt hại quá lớn của lũ lụt, nhận được thông tin người dân bản Na Mương của nước bạn Lào cũng trong tình cảnh tương tự, chính quyền, lực lượng Bộ đội Biên phòng và người dân xã Mường Típ đã liên lạc, cùng chung tay chia sẻ sự hỗ trợ của cộng đồng cho nhân dân Na Mương anh em. Đằng sau câu chuyện "nhường cơm sẻ áo" ấy là rất nhiều sự ấm áp đến từ nghĩa tình gắn bó keo sơn giữa chính quyền, nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào.

Bài: Hoài Thu; Ảnh: PV - CTV - CSCC • 02/08/2025

Kết nối từ người dân và chính quyền

Đứng bên bờ sông Nậm Mộ, người dân bản Na Mương, cụm bản Pha Ven, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (CHDCND Lào) có thể nhìn thấy người dân bản Ta Đo, xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An ở bên kia bờ sông. Bởi hai bản biên giới Na Mương và Ta Đo chỉ cách nhau một con sông Nậm Mộ. Truyền thống lâu đời, người dân hai bên đã luôn có sự gắn kết qua lại. Vì thế thông tin tình hình cuộc sống hầu như được cập nhật và chia sẻ thường xuyên.

Kể lại câu chuyện người dân bản Na Mương bơi qua sông Nậm Mộ để liên hệ sự hỗ trợ của chính quyền, người dân xã Mường Típ, anh Vi Trung An, một người dân sống tại bản Ta Đo xã Mường Típ cho biết: là người địa phương, thông thạo tiếng Lào, anh thường xuyên tham gia các hoạt động kết nối giữa chính quyền và người dân hai bên biên giới. Sau khi cơn lũ xảy ra đêm 22/7 và những ngày sau đó, anh Vi Trung An nắm được thông tin từ Trưởng bản Na Mương Pọc Pom, rằng bản của Bạn cũng bị thiệt hại nặng nề và bị chia cắt, cô lập từ ngày 23/7.

Tại Mường Típ, cơn lũ cũng gây ra thiệt hại lớn và cô lập các bản do Quốc lộ 16C Mường Xén – Ta Đo nhiều đoạn bị sập xuống sông, sạt lở núi hàng chục điểm sau đêm 22/7. Người dân Mường Típ cũng đã có thời điểm cạn kiệt lương thực, vật dụng sinh hoạt bị cuốn trôi. Nhờ sự cứu hộ của các lực lượng chức năng, sau 1 tuần lương thực hỗ trợ mới có thể vận chuyển đến với người dân Mường Típ.

Là người tham gia cùng các lực lượng ở địa phương kêu gọi, tiếp nhận và vận chuyển quà hỗ trợ tới Mường Típ, anh Vi Trung An nhớ tới tâm tư của Trưởng bản Na Mương Pọc Pom, anh An đã gọi điện hỏi thăm tình hình.

“Sáng 31/7, Trưởng bản Pọc Pom nói đứng bên kia sông thấy rất nhiều người mang đồ tiếp tế, cứu trợ đến Ta Đo, Mường Típ, có thể chia sẻ với người dân Na Mương một ít không? Tôi báo cáo với chị Vi Thị Quyên là Bí thư Đảng uỷ xã và cả cán bộ Trạm Biên phòng Ta Đo, và họ đều nói sẵn sàng giúp đỡ. Tôi vui mừng báo với anh Pọc Pom. Gần như ngay lập tức, khi các anh chị cán bộ chưa kịp chuẩn bị thuyền hỗ trợ, thì một số người dân bản Na Mương đang đứng bên kia bờ đã bơi qua sông Nậm Nơn để sang bản Ta Đo” – anh Vi Trung An kể.

Các cán bộ xã Mường Típ cả chục ngày nay đã căng mình cùng nhân dân chống chọi, khắc phục hậu quả lũ lụt. Nghe tin người dân bản Na Mương sang, họ đã cử anh Hoa Văn Môn, cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mường Típ, trực tiếp đến gặp, mang theo các phần quà. Rồi Bí thư Đảng ủy xã Vi Thị Quyên, lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng đến. Hai bên động viên nhau cố gắng vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Và ngay trong buổi sáng 31/7, có 40 suất hỗ trợ đã được chia sẻ cho người dân bản Na Mương ngay bên bờ sông Nậm Mộ. Mỗi suất gồm 10 kg gạo, 2 thùng mì tôm, 1 thùng nước, nhiều quần áo, vật dụng xoong nồi…

“Nhân dân hai bên biên giới đều bị thiệt hại bởi lũ lụt, người dân Mường Típ đến hiện tại (ngày 2/8) đã nhận được hàng hỗ trợ, tuy chưa gọi là nhiều so với sự mất mát của bà con, song đã thoát được cảnh thiếu cơm ăn, áo mặc. Bà con bản Na Mương khó khăn hơn nên chúng tôi sẵn sàng chia sẻ. Sáng 31/7, chúng tôi đã thuê thuyền để chở người dân Na Mương cùng 40 suất quà sang sông, kịp thời hỗ trợ nhân dân bản Bạn” - đồng chí Vi Thị Quyên, Bí thư Đảng uỷ xã Mường Típ chia sẻ thêm.

“Đến ngày hôm sau, tức là 1/8/2025, lại có thêm nhiều chuyến thuyền qua lại trên sông Nậm Mộ chở hàng cứu trợ từ bản Ta Đo sang tặng cho người dân bản Na Mương. Đó là tấm lòng từ các chiến sĩ Bộ đội Trạm kiểm soát Biên phòng Ta Đo” – anh Vi Trung An vui mừng thông tin với chúng tôi.

Những dòng chia sẻ lay động trái tim

Ngay sau khi báo điện tử của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đăng tải thông tin hai bản biên giới Việt Nam - Lào cùng bị thiệt hại, chia cắt bởi lũ lụt song sẵn sàng "nhường cơm sẻ áo" cho nhau trong hoạn nạn, đã được người dân địa phương của Việt Nam và Lào chia sẻ mạnh mẽ trên các tài khoản cá nhân, trang mạng xã hội.

mường típ lào
Bản Na Mương thuộc cụm bản Pha Ven, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (CHDCND Lào) có 40 hộ với hơn 200 nhân khẩu. Chính quyền, người dân xã Mường Típ (tỉnh Nghệ An) đã tặng 40 suất quà tới nhân dân bản Na Mương trong ngày 31/7/2025. Ảnh: CSCC

Những chia sẻ đó đã không ngừng nhận được hàng trăm nghìn lượt bình luận, bày tỏ đồng cảm, sự lay động trái tim về việc nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, về truyền thống gắn kết lâu đời, về tình hữu nghị anh em giữa người dân, chính quyền hai bên biên giới Việt Nam – Lào không chỉ ở Na Mương hay Mường Típ.

Đọc những dòng cảm xúc ấy, bỗng thấy rưng rưng. Trang Facebook có tên “Maysaa – Cô Gái Lào” chia sẻ links bài viết trên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An kèm dòng trạng thái: “Cảm ơn chính quyền và người dân xã Mường Típ đã nhường cơm sẻ áo hỗ trợ bà con Lào khi họ bơi qua sông Nậm Mộ để nhờ cứu trợ sau 10 ngày bị cô lập thiếu thốn”.

Trang Facebook có tên “Truyền Văn hoá” cũng chia sẻ thông tin về sự hỗ trợ bên dòng sông Nậm Mộ và nhận được hơn 71 nghìn lượt thích, hơn 2.000 bình luận với những chia sẻ, đồng cảm về tình nghĩa gắn bó keo sơn giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào: “tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”, “thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua”, “trong hoạn nạn bốn biển là nhà, lòng yêu thương chia sẻ luôn là điều trân quý, thiêng liêng nhất”…

Tài khoản có tên “Trang Nguyễn” viết kèm sticker một trái tim đỏ thắm: “Có ai đọc xong tin mà cay khoé mắt như mình không vậy. Tình cảm Việt Nam - Lào đoàn kết quá, mong mọi người cùng nhau vượt quá khó khăn hiện tại nha”.

Ảnh màn hình 2025-08-02 lúc 15.53.16
Những dòng cảm xúc được người dân chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình 2025-08-02 lúc 15.53.16

Lan tỏa nghĩa tình sắt son Việt Nam - Lào

Sau khi thông tin của anh Vi Trung An cho biết về việc Đồn Biên phòng Mường Ải đã cùng những chuyến thuyền qua sông mang theo lương thực, dụng cụ đồ dùng gia đình hỗ trợ người dân bản Na Mương (Lào), chúng tôi đã liên hệ với Trung tá Ngô Quang Hiếu - Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Ải. Anh Hiếu cho biết, “ngày 1/8 đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ Trạm kiểm soát biên phòng Ta Đo trao hỗ trợ bà con bản Na Mương, với tổng trị giá 20 triệu đồng, gồm mì tôm, gạo, nước, các dụng cụ gia đình, dụng cụ lao động như cuốc, xẻng... Đồng thời, hỗ trợ thuyền chở hàng cứu trợ sang tận bản cho người dân Na Mương. Sự chia sẻ, động viên này đến từ nguồn kêu gọi của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Ải giúp nhân dân Mường Típ.

“Hoạt động hỗ trợ, trao đổi qua lại giữa các lực lượng, chính quyền cũng như người dân hai bên biên giới được chúng tôi triển khai thường xuyên. Việc hỗ trợ người dân bản Na Mương lần này không phải là lần đầu. Mà là hoạt động thường xuyên giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng như chính quyền, nhân dân hai bản biên giới. Hai bản Ta Đo và Na Mương đã kết nghĩa anh em từ năm 2013" – Trung tá Ngô Quang Hiếu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Ải cho biết.

Trung tá Ngô Quang Hiếu cho biết thêm: Riêng trong năm 2025, đơn vị đã phối hợp với Đại Đội 221 của nước bạn Lào tổ chức tuần tra song phương 2 đợt. Tổ chức 3 đoàn với 15 lượt cán bộ, chiến sĩ sang thăm, làm việc, tặng quà cho chính quyền địa phương huyện Mường Mộc và các lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào 25 suất quà, trị giá 25 triệu đồng. Kết nối các cá nhân tặng quà cho nhân dân các bản giáp biên giới cũng như lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào với 125 suất quà, tổng trị giá hơn 75 triệu đồng. Đồn Biên phòng Mường Ải còn nhận đỡ đầu 1 học sinh là con em người dân Lào, hằng năm hỗ trợ 6 triệu đồng để cháu học tập.

Tỉnh Nghệ An có đường biên giới trên bộ hơn 468 km, tiếp giáp với 3 tỉnh của nước Cộng hòa DCND Lào là Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bôlykhămxay. Nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới của hai quốc gia đều có truyền thống cách mạng, luôn đoàn kết sát cánh cùng các cấp chính quyền và lực lượng vũ trang bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Chúng tôi, những phóng viên báo Đảng địa phương, đã nhiều lần đồng hành, theo chân lực lượng Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương vượt núi rừng từ Việt Nam sang Lào để phản ánh các hoạt động bảo vệ biên giới, để dự các lễ kết nghĩa giữa các cụm dân cư hai bên tuyến biên giới Việt – Lào (còn gọi là kết nghĩa Bản - Bản). Đây là hoạt động được triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/2013/UBND của UBND tỉnh về việc tổ chức phong trào kết nghĩa giữa các cụm dân cư hai bên tuyến biên giới Việt - Lào trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn duy trì 21 cặp bản, cụm bản hai bên biên giới kết nghĩa anh em với tinh thần đồng lòng vun đắp hai dân tộc “núi liền núi, sông liền sông”.

Hiện nay, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với bản Ta Đo của xã Mường Típ, 12 bản của huyện Kỳ Sơn cũ, đã kết nghĩa với 13 bản nước bạn Lào, vẫn duy trì kết nối nghĩa tình ấy, và ngày càng gắn bó hơn. Trong đó, việc chia sẻ hỗ trợ giữa nhân dân bản Ta Đo và bản Na Mương những ngày vừa qua là một trong những minh chứng sáng rõ.

đồn mường ải
Đồn Biên phòng Mường Ải phối hợp với Đại đội 221 của nước bạn Lào tuần tra song phương, bảo vệ cột mốc, chủ quyền an ninh biên giới. Ảnh: CSCC

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Chuyện 'nhường cơm sẻ áo' bên dòng Nậm Mộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO