与被海盗囚禁四年多的水手家人重聚的时刻

October 26, 2016 19:08

(Baonghean.vn)——10月26日下午,被索马里海盗抓获的越南义安省义丹海员归来的消息传来,他的许多亲属和邻居纷纷来到他家,与家人分享喜悦。

Khoảng 16h ngày 26/10, anh Phan Xuân Phương (27 tuổi, trú xã Nghĩa Yên, Nghĩa Đàn), trở về nhà sau hơn 4 năm mất liên lạc với gia đình. Anh Phương là một 3 thuyền viên người Việt Nam bị cướp biển Somali bắt giữ. Ngay từ sáng sớm, nghe tin Phương trở về, người nhà cho dựng rạp để hàng xóm người thân đến chúc mừng.
下午4点左右,27岁的潘春芳(Phan Xuan Phuong,义安乡义丹镇居民)终于回家,与家人失散四年多后,他终于回到了家。他是被索马里海盗抓获的三名越南水手之一。一大早,听到潘春芳归来的消息,他的家人就搭起帐篷,迎接前来祝贺的邻居和亲戚。
Nhiều người thân, hàng xóm mắt đỏ hoe chờ trước cổng để đón
许多亲戚邻居红着眼睛守候在门前,迎接这位“死而复生”的人。“全村人都以为他死了。这真是个奇迹。”义安乡副警察局长阮文茂感慨地说。
Vừa về tới nhà, nam thanh niên ôm chầm lấy mẹ - bà Lê Thị Hòa. Năm nay 59 tuổi, hơn 4 năm trước sau khi nghe tin con trai bị cướp biển bắt, bà Hòa suy sụp, bị tai biến không thể đi lại được. Người anh trai cùng chị gái đã lập gia đình cũng đi xuất khẩu lao động, cậu con trai út làm thuê ở miền Nam, mọi công việc đổ dồn lên cha Phương.
一回到家,年轻人就紧紧拥抱了自己的母亲——黎氏花(Le Thi Hoa)女士。黎氏花女士今年59岁,四年多前得知儿子被海盗绑架勒索赎金后,便昏倒了,中风,无法行走。家中有四个兄弟姐妹,三个儿子和一个女儿,Phuong是第三个孩子。哥哥和姐姐都已结婚,也出国打工了,小儿子在南方打工,母亲中风了,所有的工作都落在了Phuong父亲的肩上。
Phương vui vẻ bắt tay từng hàng xóm.
冯高兴地和每一位邻居握手。“在监狱里待了四年多,我从来没想过会有这一天,”冯说。
 4 năm nay, người nhà của ba thuyền viên Nguyễn Văn Hạ, Nguyễn Văn Xuân và Phan Xuân Phương liên tục gửi đơn tới cơ quan chức năng cầu cứu, nhờ tìm tung tích người thân
回到家后,Phuong 与亲戚和邻居握手并拥抱。
 4 năm nay, người nhà của ba thuyền viên Nguyễn Văn Hạ, Nguyễn Văn Xuân và Phan Xuân Phương liên tục gửi đơn tới cơ quan chức năng cầu cứu, nhờ tìm tung tích người thân
Phuong被媒体“包围”。过去四年来,三名船员Nguyen Van Ha、Nguyen Van Xuan和Phan Xuan Phuong的家人不断向当局发出请愿书,请求帮助寻找亲人。
Bố Phương, ông Phan Xuân Linh liên tục nhận được điện thoại từ những người thân gọi điện chúc mừng.
Phuong 的父亲 Phan Xuan Linh 先生不断接到亲戚打来的祝贺电话。
Nhiều người thân từ xa tới chia vui cùng gia đình.
许多亲戚从远方赶来,与家人分享喜悦。“我希望我的儿子还活着。多年来,我一直请求许多有关部门帮助我寻找儿子。终于,这一天到来了。”——林先生说。
Trong khi đó, ngồi trên chiếc xe lăn vì không tự đi được, bà Hòa nói rằng sau khi nghe tin con bị bắt giữ, suốt thời gian dài bà mất ăn mất ngủ, khóc cạn cả nước mắt.
与此同时,由于无法行走,霍女士只能坐在轮椅上。她说,听到儿子被捕的消息后,她很久吃不下饭,睡不着觉,一直哭到眼泪干涸。她从未想过儿子有一天会活着回来。
Ngày 22/10, Reuters đưa tin, các quan chức chính phủ Somalia thông báo nhóm thủy thủ bị cướp biển bắt giữ trên Ấn Độ Dương cách đây 4 năm đã được thả. Họ đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Campuchia, Indonesia... Chiếc tàu FV Naham 3 mang cờ Oman bị cướp biển tấn công gần Seychelles, một quốc gia thuộc châu Phi, hồi tháng 3/2012.  Trao đổi với báo chí, Tổ chức Chương trình hỗ trợ con tin (thuộc Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc - UNDP) cho biết đã bố trí khách sạn và nơi ăn ở cho các thuyền viên. Ngày 24/10, tất cả thuyền viên sẽ được đưa đi kiểm tra y tế. Theo đại diện Chương trình hỗ trợ con tin, mọi thuyền viên đều trong tình trạng
此前,10月22日,索马里政府官员宣布,四年多前在印度洋被海盗劫持的“FV纳哈姆”号货轮的船员已获释。人质援助计划随后为船员安排了酒店和住宿,所有船员也接受了体检。10月25日下午,三名越南船员办理完手续后抵达内排机场。

天鸿

相关新闻