十年级入学考试:家长比学生更担心

June 6, 2017 09:58

(Baonghean.vn)——6月6日上午,越南义安省超过2.8万名考生参加了2017-2018学年十年级入学考试的首场考试。许多家长带着孩子前往荣市参加考试,他们显得比考生还要焦虑。

Bắt đầu từ 6 giờ sáng, nhiều phụ huynh đã đưa con đến các điểm thi.  Ảnh: Thành Cường
从早上6点开始,许多家长就带着孩子前往荣市的考场。照片拍摄于黄树康中学考场。图片来源:Thanh Cuong
Ảnh: Chu Thanh
7点钟,考生们就进入考场,了解考试规定。但许多家长仍然决定等到8点钟,孩子才进入考场。图片:Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
一些学生在河辉塔中学的考场忘记带考卷,所以家长不得不赶紧回家把考卷带给孩子。照片:Chu Thanh
Bắt đầu từ 6 giờ sáng, nhiều phụ huynh đã đưa con đến các điểm thi. Chị Nguyễn Thị Kim Hoa, khối 5, phường Cửa Nam đứng chờ con bên ngoài hội đồng thi THCS Hà Huy Tập cho biết “Con tôi đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THPT Hà Huy Tập, nguyện vọng 2 vào trường THPT Nguyễn Trường Tộ. Học lực của cháu trong lớp thuộc loại khá nhưng tôi vẫn lo vì học tài thi phận. Sáng sớm chưa đến 4 giờ sáng tôi đã dậy nấu ăn chuẩn bị cho cháu trước khi đi thi vì lo ăn ngoài không đảm bảo sức khỏe. Mặc dù cháu đã vào phòng thi từ lúc chưa đến 6 giờ 30 nhưng tôi vẫn chờ ngoài này cho đến hơn 8 giờ vì biết đâu cháu cần gì có thể giúp”. Ảnh: Chu Thanh
南门坊五年级的阮氏金花女士在河辉塔中学考试委员会外等候孩子,她说:“我的孩子第一志愿报了河辉塔中学,第二志愿报了阮长寿中学。他的学习成绩还不错,但我还是有点担心。我凌晨4点前就起床了,准备考试前的饭菜,因为我担心他外出就餐对身体不好。虽然他早上6点半就进考场了,但我还是在外面等到8点多,因为我知道如果他需要什么,我可以帮忙。” 图片:Chu Thanh
Cũng như tâm trạng nhiều phụ huynh khác, tại điểm thi THPT Huỳnh Thúc Kháng, ông Nguyễn Đức Thái, 69 tuổi, khối 9 phường Hà Huy Tập vẫn nhìn theo bóng dáng đứa cháu đích tôn cho đến lúc vào cổng trường. Ông Thái tâm sự, “Cháu tôi học lực loại giỏi. Năm nay cháu tôi đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, nguyện vọng 2 vào trường THPT Hà Huy Tập và thi chuyên lý trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Do bố mẹ cháu bận đi làm nên tôi đưa cháu đi thi”. Ảnh: Chu Thanh
和许多家长一样,在黄树康中学的考场上,河辉塔坊九年级的69岁的阮德泰先生一直目送着他的长孙走进校门。他吐露心声:“我的孙子学习成绩优异。今年,他报了第一志愿的黄树康中学,第二志愿的河辉塔中学,物理考试的科目是在潘佩珠天才高中。因为他父母工作忙,所以我就带他去考了。” 图片:Thanh Cuong
Mặc dù các thí sinh đã vào phòng thi nhưng nhiều vị phụ huynh vẫn quyết định đứng ngoài chờ cùng con. Chị Hoàng Minh Lan, nhà ở Hưng Thái, Hưng Nguyên có mặt tại điểm thi THPT chuyên Phan Bội Châu kể “Mấy hôm cháu thi tôi cũng lo đến mất ăn mất ngủ. Hôm nay cháu thi tôi cũng chờ cùng cháu vì có về thì tôi cũng không có tâm trạng làm việc”. Ảnh: Thành Cường
虽然考生已经进入考场,但许多家长仍然焦急地站在考场外。家住雄原省雄泰县的黄明兰女士在潘佩珠中学的考场旁,她说:“这几天我一直很担心,胃口不好,睡不好。今天我的孩子考试,我就站在外面等他考完,因为就算他回来,我也没心情上课。” 图片来源:Thanh Cuong
Mặc dù các thí sinh đã vào phòng thi nhưng nhiều vị phụ huynh vẫn quyết định đứng ngoài chờ cùng con. Chị Hoàng Minh Lan, nhà ở Hưng Thái, Hưng Nguyên có mặt tại điểm thi THPT chuyên Phan Bội Châu kể “Mấy hôm cháu thi tôi cũng lo đến mất ăn mất ngủ. Hôm nay cháu thi tôi cũng chờ cùng cháu vì có về thì tôi cũng không có tâm trạng làm việc”.
家长们焦急地看着自己的孩子……(照片拍摄于河辉塔中学考场)。摄影:Chu Thanh。
Ảnh: Thành Cường
尽管天气炎热,许多家长仍然决定留下来等待孩子。图片:Thanh Cuong
Ảnh: Chu Thanh
许多家长为了等到考试结束,都找了个阴凉的地方。图片:Chu Thanh

朱清-清强

相关新闻