Cô gái gốc Đà Lạt và câu chuyện bén duyên với Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trận thắng của SLNA trước ĐKVĐ B. Bình Dương ngay trên sân Gò Đậu thực sự là mộttrận đấu mang lại nhiều ý nghĩa. Không chỉ vậy, sau chuyến đi cổ vũ này, người hâm mộ xứ Nghệ có dịp biết đến một nữ CĐV khá đặc biệt của SLNA. Mặc dù còn rất trẻ (sinh năm 1995), nhưng không phải tình cờ mà Lê Phan Nhã Uyên - một người con của mảnh đất Đà Lạt lại biết đến SLNA và dành tình cảm sâu nặng cho đội bóng xứ Nghệ. Sau khi chứng kiến, được sống trong cảm xúc vỡ òa cùng CĐV SLNA khi tiền đạo Odah nâng tỷ số lên 2- 1 trên sân Gò Đậu, Nhã Uyên bật khóc vì sung sướng như chính cô là một người con của mảnh đất miền Trung…

Bố là fan “ruột” của SLNA

Trò chuyện với Nhã Uyên, người viết khá ngạc nhiên với tình yêu bóng đá và kiến thức về SLNA của em. Thậm chí, cô bé nhớ rất rõ những thành tích, sự kiện quan trọng và thứ hạng của SLNA trong từng mùa giải.
Uyên kể rằng cả gia đình em đều có truyền thống yêu bóng đá, đặc biệt là bố. Năm2009, tức là khi 14 tuổi là lần đầu tiên Uyên xem một trận đấu của đội bóng SLNA trên truyền hình. Đến giờ, em vẫn nhớ như in câu nói lúc đó của bố về SLNA: “Đội này có rất nhiều cầu thủ giỏi. Xem đội này đá chỉ có nghiện mà thôi.” Cứ thế, lúc nào hai bố con cũng hẹn nhau xem SLNA đá.
Nhã Uyên luôn đồng hành cùng SLNA. Ảnh FB nhân vật.
Nhã Uyên luôn đồng hành cùng SLNA. Ảnh FB nhân vật.
Sự tò mò, thiện cảm cho SLNA cũng bắt đầu từ lời giới thiệu của người bố, và từ đó, Nhã Uyên lên mạng tìm kiếm thông tin về đội bóng mà bố đặc biệt yêu thích từ rất lâu. Sau nhiều năm chỉ có thể xem SLNA chơi bóng qua tivi vì còn quá nhỏ và chưa có điều kiện, rồi cũng đến lúc khiến em khao khát một ngày nào đó được tận mắt chứng kiến đội bóng xứ Nghệ thi đấu.
Đã là sinh viên năm 2 và đang theo học tại TP HCM, cơ hội được Nhã Uyên cho là ngàn năm có một cũng đến khi em được một người bạn làm phóng viên thể thao mời tham dự Chương trình kỷ niệm 37 thành lập CLB SLNA. Và trận đấu đầu tiên mà Uyên trực tiếp cỗ vũ cho SLNA là trận thua XSKT Cần Thơ ở vòng đấu thứ 2 V.League 2016.Cho đến trận đấu trên sân Gò Đậu khi mà hơn 6000 CĐV xứ Nghệ biến sân khách thành 
“Chảo lửa Thành Vinh”, Nhã Uyên mới cảm nhận được hết sự cuồng nhiệt và tình cảm mà người dân xứ Nghệ dành cho SLNA. Uyên không giấu diếm: “Một trong những lý do khiến em yêu SLNA và Nghệ An vì xứ Nghệ là quê hương của Bác Hồ. Người Nghệ An thực sự rất chịu khó, thật thà, chất phác và cực kỳ máu lửa. Đi cùng CĐV SLNA chỉ 2 trận đấu thôi, dù thắng, dù thua nhưng em cảm nhận thấy các anh chị vẫn cổ vũ hết mình cho SLNA. Các anh chị trong hội rất hòa đồng và không có khoảng cách nào đối với em. Xem SLNA thi đấu qua tivi rất nhiều, nhưng trong giây phút được tận mắt chứng kiến, cảm nhận cảm xúc vỡ òa vì sung sướng của các anh chị nên em bật khóc vì quá xúc động với tình  cảm mà CĐV SLNA dành cho đội bóng.
Không gì cản nổi đam mê
Là thân con gái, còn bận việc học hành, chính vì vậy mà chuyến đi Cần Thơ cổ vũ choSLNA, Nhã Uyên viết đơn xin phép có việc đột xuất và đối diện với sự phản ứng gay gắt của bố mẹ. Là một cô gái ngoan ngoãn nhưng lại cá tính, Nhã Uyên thẳng thắng chia sẻ với bố mẹ rằng: “Con xin lỗi, Bố là người đưa con đến với bóng đá. Con có đam mê của con, và một khi con đã quyết định đi theo đam mê của mình, thì khó gì có thể ngăn cản con…”. “Thực tế, bố mẹ không ngăn cấm em đi xem bóng đá, bố mẹ nói chỉ muốn đam mê đó không khiến việc học tập của em bị ảnh hưởng, Nhã Uyên kể.
Khoảnh khoắc Nhã Uyên bật khóc trên sân Gò Đậu khi SLNA vượt lên dẫn trước. Ảnh: Cường Nguyễn.
Khoảnh khoắc Nhã Uyên bật khóc trên sân Gò Đậu khi SLNA vượt lên dẫn trước. Ảnh: Cường Nguyễn.
Và rồi sau chuyến đi Bình Dương, bố mẹ Nhã Uyên không còn nặng lời với con gái rượu nữa. Thay vào đó là những câu hỏi trìu mến như: “Kết quả thế nào? Con đi xem có vui không? Có mệt không? ”
Nhã Uyên tâm sự: “Thật tình em thấy các anh chị CĐV SLNA ở đây rất kỳ lạ. Sau 2 trận thua, 1 trận hòa với 1 dàn cầu thủ trẻ, không ai nghĩ SLNA sẽ có điểm. Nhưng em không thể tin được trên sân Gò Đậu hôm đó lại đông đảo CĐV SLNA đến vậy. Bây giờ, được là thành viên của Hội CĐV SLNA phía Nam khiến em cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc.”
Nhã Uyên tiết lộ, em sẽ lên kế hoạch để thăm Nghệ An vào dịp nghỉ hè tới. Và địa điểm đầu tiên mà Uyên muốn đặt chân đến là quê Bác tại Nam Đàn, sau đó là sân Vinh.
Thật ngạc nhiên, trong số các cầu thủ SLNA, Nhã Uyên yêu thích nhất là cầu thủ Trần Đình Hoàng, không phải chỉ vì cầu thủ người Hưng Nguyên có chuyên môn tốt, mà chỉ đơn giản vì Đình Hoàng có tác phong rất giản dị, điềm đạm và hòa đồng với mọi người.
Cô gái gốc Đà Lạt Nhã Uyên chỉ là một trong rất nhiều những gương mặt hâm mộ SLNA mà không phải gốc Nghệ. Các CĐV xứ Nghệ vẫn thường cho rằng, SLNA không chỉ là một đội bóng, SLNA còn là một gia đình luôn mở cửa đón nhận những ai yêu quý xứ Nghệ và yêu quý SLNA. Điều này chứng tỏ một sự thật, SLNA là niềm tự hào của người dân xứ Nghệ và SLNA còn là một tình yêu không có biên giới.
Khi ta khóc, đơn giản là vì chúng ta không kiềm chế được cảm xúc của mình. Còn với Nhã Uyên, khi em bật khóc vì vui sướng trên sân Gò Đậu, chắc chắn SLNA đã là một phần trong cuộc sống của cô bé.
Trung Kiên

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.