Con trai liệt sĩ phi công máy bay CASA tròn một tuổi

Con trai liệt sĩ Lê Đức Lam được mẹ đưa về Lữ đoàn không quân 918 thăm đồng đội của cha hơn một năm sau ngày cha mất.

"Cậu bé đến từ bầu trời" là nickname cộng đồng dành tặng cho Lê Đức Dũng. Bé là con trai thượng úy Lê Đức Lam, một trong chín phi công hy sinh trên máy bay tuần thám CASA-212 số hiệu 8983. Máy bay rơi tại vùng biển Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khi đang tìm kiếm tung tích phi công Su-30MK2 vào tháng 6/2016.
"Cậu bé đến từ bầu trời" là nickname cộng đồng dành tặng cho Lê Đức Dũng. Bé là con trai thượng úy Lê Đức Lam, một trong chín phi công hy sinh trên máy bay tuần thám CASA-212 số hiệu 8983. Máy bay rơi tại vùng biển Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khi đang tìm kiếm tung tích phi công Su-30MK2 vào tháng 6/2016.
Trước chuyến bay cuối của cuộc đời, thượng úy Lam không kịp chuẩn bị gì. Anh chỉ có 1,5 triệu đồng, nuôi trong heo đấtdành cho con trai sắp chào đời. Khi chồng hy sinh, chị Nga đang mang bầu Dũng 6 tháng.
Trước chuyến bay cuối của cuộc đời, thượng úy Lam không kịp chuẩn bị gì. Anh chỉ có 1,5 triệu đồng, nuôi trong heo đất dành cho con trai sắp chào đời. Khi chồng hy sinh, chị Nga đang mang bầu Dũng 6 tháng.
Dũng chào đời ngày 12/9/2016, ba tháng sau ngày cha hy sinh. Hôm nay, cậu bé tròn một tuổi.
Dũng chào đời ngày 12/9/2016, ba tháng sau ngày cha hy sinh. Hôm nay, cậu bé tròn một tuổi.
Chị Đỗ Thúy Nga đưa con về Lữ đoàn không quân 918 (đóng tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội) thăm đồng đội của anh Lam.
Chị Đỗ Thúy Nga đưa con về Lữ đoàn không quân 918 (đóng tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội) thăm đồng đội của anh Lam.
Đại tá Ngô Quang Trung, đồng đội thân thiết với thượng úy Lam, vui mừng khi thấy con trai
Đại tá Ngô Quang Trung, đồng đội thân thiết với thượng úy Lam, vui mừng khi thấy con trai "thằng cháu dại" của ông lớn lên khỏe mạnh.
Thượng tá Lê Quang Hòa, Phi đội trưởng Phi đội CASA-212 chia sẻ:
Thượng tá Lê Quang Hòa, Phi đội trưởng Phi đội CASA-212 chia sẻ: "Thấy bé Dũng lớn lên khỏe mạnh từng ngày, chúng tôi ai cũng an lòng. Ở trên trời cao, chắc đồng chí Lam vẫn luôn theo dõi và phù hộ cho con trai".
Cậu bé được đưa đi khắp Lữ đoàn không quân, trong vòng tay những đồng đội của cha.
Cậu bé được đưa đi khắp Lữ đoàn không quân, trong vòng tay những đồng đội của cha.
Dũng được các chú cho lên buồng lái máy bay CASA - nơi bố Lam từng làm việc.
Dũng được các chú cho lên buồng lái máy bay CASA - nơi bố Lam từng làm việc.
Ngày còn sống, khi biết vợ có bầu con trai, thượng úy Lam từng mong muốn sau này con trai sẽ tiếp nối bố, trở thành người lính không quân.
Ngày còn sống, khi biết vợ có bầu con trai, thượng úy Lam từng mong muốn sau này con trai sẽ tiếp nối bố, trở thành người lính không quân.
Một năm trước, hay tin chồng hy sinh và chưa tìm thấy thi thể khiến chị Nga gục ngã. Sự ra đời của bé Dũng đã tiếp sức cho người mẹ, người vợ bước tiếp trên đường đời.
Một năm trước, hay tin chồng hy sinh và chưa tìm thấy thi thể khiến chị Nga gục ngã. Sự ra đời của bé Dũng đã tiếp sức cho người mẹ, người vợ bước tiếp trên đường đời.
"Nhìn vào mắt con, tôi như thấy hình ảnh anh. Tôi và con trai sẽ can đảm bước tiếp. Tin rằng, anh vẫn song hành với mẹ con tôi", chị nói.
"Nhìn vào mắt con, tôi như thấy hình ảnh anh. Tôi và con trai sẽ can đảm bước tiếp. Tin rằng, anh vẫn song hành với mẹ con tôi", chị nói.
Phút con ra đời tuy không có mặt cha/ Nhưng khuôn mặt con in hình cha ở đó/ Cũng nụ cười, đôi mắt hiền như thỏ/ Trong giấc con cười mẹ tưởng bóng hình cha...
Phút con ra đời tuy không có mặt cha/ Nhưng khuôn mặt con in hình cha ở đó/ Cũng nụ cười, đôi mắt hiền như thỏ/ Trong giấc con cười mẹ tưởng bóng hình cha...

Theo VNE

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.