Thái Lan: Siwarak, Theerathon, Pansa Hemviboon, Manuel Tom Bihr, Tristan Do, Tanaboon, Sarach Yooyen, Phitiwat, Chanathip, Thitiphan, Supachok.
Việt Nam: Văn Lâm, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Hồng Duy, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Quang Hải, Văn Toàn, Tiến Linh.
Văn Toàn thi đấu xông xáo và có cơ hội ngay từ đầu trận. Ảnh: Trung Kiên |
Trọng Hoàng có một ngày thi đấu vất vả khi đối thủ thường xuyên khoét vào cánh trái. Ảnh: Trung Kiên |
Các cầu thủ tấn công của Việt Nam không có nhiều cơ hội. Ảnh: Trung Kiên |
Tuấn Anh chơi tròn vai nhưng chưa tạo được đột biến. Ảnh: Trung Kiên |
Cổ động viên Việt Nam nhuộm đỏ sân, cổ vũ hết mình cho đội chủ nhà. Ảnh: Trung Kiên |
Phóng viên Báo Nghệ An ghi nhận từ sân vận động tại Bangkok |
Công viên bên ngoài SVĐ Thammasat đã đầy ắp cổ động viên từ sớm. Ảnh: Trung Kiên |
Một cơn mưa lớn không làm giảm sức nóng của trận đấu. Ảnh: Trung Kiên |
Một nữ hoạt náo viên cuồng nhiệt của Thái Lan hò hét trước trận đấu. Ảnh: Trung Kiên |
Cổ động viên nhí của Thái Lan đánh trống chuyên nghiệp, gây ấn tượng với những người xung quanh. Ảnh: Trung Kiên |
SVĐ Thammasat chỉ có sức chứa 25.000 chỗ nhưng chắc chắn sẽ bùng nổ hoặc chết lặng khi có bàn thắng. Ảnh: Trung Kiên |
Số ít cổ động viên Nhật Bản đến Thái Lan cổ vũ cho Thannachip và ĐT Thái Lan. Ảnh: Trung Kiên |
Các cổ động viên Việt Nam cũng đến sân từ rất sớm. Ảnh: Trung Kiên |
Dự kiến sẽ có khoảng 3.000 CĐV Việt Nam tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Ảnh: Trung Kiên |
Một cổ động viên xinh đẹp của Việt Nam, tất cả đều hy vọng đội tuyển sẽ giành chiến thắng. Ảnh: Trung Kiên |
Có những cổ động viên Việt Nam mang cả áo giáp và mặt nạ đến sân. Ảnh: Trung Kiên |
Một cổ động viên xinh đẹp của Thái Lan. Ảnh: Trung Kiên |
Có khoảng 3.000 an ninh bảo vệ trận đấu. Ảnh: Trung Kiên |