Công trình nâng cấp Tỉnh lộ 539B: Vắng bóng đơn vị thi công, dân mỏi mòn chờ đợi
Thành Cường - Sỹ Đạt•01/07/2026 09:27
Được kỳ vọng hoàn thành vào cuối năm 2025, dự án nâng cấp Tỉnh lộ 539B đã cơ bản thành hình. Thế nhưng, gần 500 mét đường qua xóm Sào Nam (xã Vạn An) lại trở thành "điểm nghẽn" khi nhiều tháng nay công trường vắng bóng máy móc, công nhân.
Đường dang dở khiến hàng trăm hộ dân phải sống trong cảnh "nắng bụi, mưa bùn", còn niềm mong mỏi về một tuyến đường mới vẫn chưa biết đến bao giờ thành hiện thực.
Tuyến đường tỉnh 539B (đường Lê Hồng Sơn) nối từ Quốc lộ 46C đi qua xã Vạn An đến xã Đại Huệ được khởi công ngày 11/3/2024. Ảnh: Sỹ Đạt
Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Hồng Sơn có tổng mức đầu tư lên tới hơn 126,8 tỷ đồng. Khởi công từ ngày 11/3/2024, công trình có chiều dài 6km với mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2025. Trên lý thuyết, dự án đang đạt khoảng 60-70% khối lượng hợp đồng, nhiều đoạn đã cơ bản thành hình.
Đơn vị thi công vắng bóng trên công trường suốt nhiều tháng qua. Ảnh: Sỹ Đạt
Tuy nhiên, thực tế tại điểm đầu của dự án lại là một bức tranh hoàn toàn đối lập. Khoảng 500 mét đường chạy qua xóm Sào Nam, xã Vạn An hiện đang được thi công dở dang. Trong khi phần lớn tuyến đường đã cơ bản hoàn thiện, thì đoạn đường ngắn ngủi này vẫn chỉ là một công trường ngổn ngang, bùn đất và bụi bặm.
Sự đình trệ tại đoạn tuyến này không chỉ làm gián đoạn mạch giao thông toàn tuyến mà còn trực tiếp đẩy hàng trăm hộ dân vào cảnh chật vật ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Kể từ khi đơn vị thi công rút đi, đi dọc đoạn đường này, không khó để bắt gặp cảnh tượng các gia đình phải cửa đóng then cài suốt cả ngày để ngăn bụi.
Bà Hồ Thị Thủy - xóm Sào Nam, xã Vạn An tưới nước nhằm hạn chế bụi cho đoạn đường đang thi công dở. Ảnh: Thành Cường
Bà Hồ Thị Thủy, một người dân sống ngay sát mặt đường, chia sẻ trong sự ngán ngẩm rằng, mỗi sáng sớm, công việc đầu tiên là cầm vòi tưới nước ra mặt đường để ngăn bụi bay vào nhà. Chỉ cần một cơn gió thoảng qua hay một chiếc xe tải chạy ngang, bụi lại cuốn lên mù mịt, bám đầy vào đồ đạc, phương tiện. "Một ngày tôi phải lau chùi nhà cửa hai lần, phủi bụi liên tục nhưng đâu lại vào đấy", bà Thủy cho biết.
Không chỉ sức khỏe bị đe dọa bởi tình trạng ô nhiễm, nhịp sống kinh tế của xóm Sào Nam cũng đang bị đóng băng. Nhiều hàng quán dọc hai bên đường đã phải đóng cửa vì không thể kinh doanh trong môi trường đầy bụi bặm và mất an toàn giao thông. Bà Võ Thị Kim Hoa, một người dân xóm Sào Nam, vừa chỉ vào chiếc xe bán hàng đang phủ đầy bụi, vừa xót xa nói: "Cả nhà nhìn vào cái xe này, giờ nó nằm một đống đây rồi, không biết làm gì ra tiền cả". Sinh kế của cả gia đình bị đình trệ theo tiến độ của con đường, trong khi chi phí sinh hoạt hàng ngày vẫn là một gánh nặng hiện hữu.
Bà Võ Thị Kim Hoa đang phải đóng quán, ngừng kinh doanh trong thời gian dài. Ảnh: Sỹ ĐạtBụi bặm bám vào vật dụng trong các gia đình sống ven đường. Ảnh: Thành CườngNhà các hộ dân hai bên đường đều chung cảnh cửa đóng, then cài. Ảnh: Thành Cường
Khó khăn chồng chất khó khăn khi thời tiết thay đổi. Nếu trời nắng là nỗi lo về bệnh hô hấp do bụi, thì khi trời mưa, đoạn đường này lập tức biến thành những "vũng bùn" lầy lội hoặc bị ngập úng nghiêm trọng. Việc đi lại của người dân, đặc biệt là người già và trẻ em, trở nên vô cùng nguy hiểm.
Điều khiến người dân bức xúc nhất không phải việc dự án chậm tiến độ, mà là công trường gần như bị bỏ trống trong nhiều tháng. Máy móc rút đi, công nhân vắng bóng, chỉ còn lại đoạn đường ngổn ngang giữa khu dân cư.
“
"Họ nghỉ từ đầu năm đến giờ. Chỉ có những hôm trời mưa to, đường ngập úng quá mức, họ mới cử một vài công nhân đến đục khơi thông dòng chảy cho nước thoát đi".
Ông Nguyễn Văn Nghệ - xóm Sào Nam, xã Vạn An
Ông Nguyễn Văn Nghệ, một người dân địa phương khẳng định, nhà thầu đã ngừng thi công từ đầu năm. "Chỉ có những hôm trời mưa to, đường ngập úng quá mức, họ mới cử một vài công nhân đến đục khơi thông dòng chảy cho nước thoát đi, tuyệt nhiên không thấy hoạt động xây dựng thực sự nào", ông Nghệ nói thêm.
Thực trạng này khiến dư luận đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực và trách nhiệm của nhà thầu. Việc "mang con bỏ chợ" suốt nhiều tháng trời không chỉ gây lãng phí nguồn lực đầu tư mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với cuộc sống của hàng trăm hộ dân đang phải chịu đựng hậu quả. Người dân đang cảm thấy bị bỏ rơi giữa một dự án mà đáng lẽ ra họ phải là những người được hưởng lợi sớm nhất.
Trước những phản ánh, kiến nghị của người dân, đồng chí Vương Hồng Thái – Chủ tịch UBND xã Vạn An đã có những lý giải về nguyên nhân của sự đình trệ này. Theo Chủ tịch UBND xã Vạn An, một trong những rào cản lớn nhất hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng. Dù phần lớn dự án dựa trên việc vận động nhân dân hiến đất, nhưng hiện một số gia đình vẫn còn gặp vướng mắc về việc chi trả tiền hỗ trợ cho các vật kiến trúc trên đất.
“
Xã đã nhiều lần trực tiếp gặp mặt đơn vị thi công, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được đi lại an toàn và đảm bảo môi trường.
Đồng chí Vương Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Vạn An
Tuy nhiên, đồng chí Vương Hồng Thái cũng khẳng định, chính quyền xã đang tích cực phối hợp với Ban quản lý dự án tỉnh để sớm hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ còn lại. Lãnh đạo xã Vạn An cũng đã trực tiếp đề nghị đơn vị thi công phải sớm quay lại công trường, tập trung máy móc và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện 500m đường còn lại nhằm đảm bảo an toàn giao thông và môi trường cho nhân dân.
Tuyến đường thi công dang dở đang trực tiếp ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Ảnh: Sỹ Đạt
500 mét đường không phải là một khoảng cách quá dài, nhưng nó đang là thước đo lòng tin của người dân xóm Sào Nam. Dự án 539B chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó mang lại sự thuận tiện cho người dân, chứ không phải là nỗi ám ảnh kéo dài khiến lòng dân bất an. Hy vọng rằng, với sự vào cuộc thực chất của các cấp chính quyền, 500 mét đường cuối cùng sẽ sớm được hoàn thiện, trả lại sự bình yên và nhịp sống sinh kế vốn có cho người dân xóm Sào Nam.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.