Công ty CPTP Sữa TH nhận nuôi dưỡng mẹ em Nguyễn Văn Nam suốt đời và nhận chị gái của em vào làm việc tại công ty.

11/05/2013 20:23

(Baonghean.vn) - Sau sự việc em Nguyễn Văn Nam, học sinh lớp 12T7, Trường THPT Đô Lương I quên mình cứu 4 em nhỏ giữa dòng nước sông Lam chảy xiết vào ngày 30/4 vừa qua, dư luận cũng như cộng đồng xã hội hết sức quan tâm, sẻ chia, cảm phục.

Sau khi nắm thông tin qua Báo Nghệ An và qua các phương tiện thông tin đại chúng, bà Thái Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH hết sức cảm phục trước tinh thần dũng cảm của em Nam. Bà Thái Hương đã cử đoàn công tác của công ty trực tiếp đến gia đình em Nam ở huyện Đô Lương thăm hỏi, động viên tìm hiểu hoàn cảnh gia đình em Nam. Khi biết được hoàn cảnh gia đình, bố mẹ của Nam đều làm nông nghiệp, chị gái đang đi tìm việc làm tại Thành phố Hồ Chí Minh mà vẫn chưa xin được việc làm, khi được tin em trai mất đã trở về quê.

Cuộc sống rất khó khăn, mẹ em Nam bị bệnh đau ốm thường xuyên, thu nhập của gia đình chỉ dựa vào mấy sào ruộng. Hiểu thấu hoàn cảnh của gia đình vất vả nhưng em Nam đã có hành động dũng cảm, một việc làm quên mình hy sinh vi mọi người, bà Thái Hương đã quyết định nhận trợ cấp mỗi tháng 1.000.000 đồng nuôi dưỡng mẹ em Nguyễn Văn Nam suốt đời, đồng thời tạo điều kiện cho chị gái em Nam đi học nghề và nhận vào làm việc tai công ty. Đây là một nghĩa cử cao đẹp, với mong muốn giúp gia đình em Nam bớt khó khăn vơi bớt nỗi buồn, thay em Nam phụng dưỡng mẹ em suốt đời.,


Sỹ Minh

Công ty CPTP Sữa TH nhận nuôi dưỡng mẹ em Nguyễn Văn Nam suốt đời và nhận chị gái của em vào làm việc tại công ty.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO