Crystal Palace thắng đậm Fiorentina 3-0 tại tứ kết lượt đi Conference League
Crystal Palace tạo lợi thế khổng lồ trước trận lượt về tứ kết Conference League sau khi đánh bại Fiorentina 3-0 nhờ các bàn thắng của Mateta, Mitchell và Sarr.
Crystal Palace đã đặt một chân vào vòng bán kết Conference League sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Fiorentina ngay tại sân nhà Selhurst Park. Các pha lập công của Jean-Philippe Mateta, Tyrick Mitchell và Ismaila Sarr đã cụ thể hóa sự áp đảo của đại diện Ngoại hạng Anh trước đối thủ dày dạn kinh nghiệm đến từ Serie A.
Sự áp đảo của "The Eagles" trong hiệp một
Trận đấu tại Selhurst Park bắt đầu với bầu không khí náo nhiệt khi cổ động viên đội chủ nhà kỳ vọng vào một kết quả có lợi. Đoàn quân của huấn luyện viên Oliver Glasner sớm dâng cao đội hình nhằm áp đặt lối chơi lên Fiorentina ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Donatas Rumsas. Sự chủ động này sớm mang lại thành quả ở phút 21 khi Evann Guessand bị Dodo phạm lỗi thô bạo trong vòng cấm địa.
Trên chấm phạt đền ở phút 24, tiền đạo Jean-Philippe Mateta không mắc bất cứ sai lầm nào để đánh bại thủ thành David de Gea, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng giúp các cầu thủ Crystal Palace thi đấu thanh thoát và đầy tự tin. Chỉ 7 phút sau tình huống mở điểm, đội chủ nhà tiếp tục nhân đôi cách biệt sau một pha dàn xếp tấn công mạch lạc bên phía cánh trái.

Hậu vệ Tyrick Mitchell có mặt đúng lúc trong vòng cấm để tung cú dứt điểm chân trái quyết đoán từ cự ly gần ở phút 31, khiến De Gea chỉ biết đứng nhìn bóng bay vào lưới. Tỷ số 2-0 phản ánh đúng cục diện trên sân khi Crystal Palace tỏ ra hiệu quả hơn hẳn trong những tình huống cuối cùng.
Bản lĩnh phòng ngự và đòn kết liễu phút bù giờ
Bước sang hiệp hai, Fiorentina nỗ lực dâng cao nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số. Đội bóng áo tím đã tạo ra những sóng gió thực sự lên khung thành của Dean Henderson, đặc biệt là tình huống dứt điểm dội xà ngang của Giovanni Fabbian ở phút 51. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút như Roberto Piccoli hay Albert Gudmundsson đã khiến đại diện Italy không thể xuyên thủng mành lưới đối phương.
Hàng phòng ngự của Crystal Palace, với sự chỉ huy của trung vệ Maxence Lacroix, đã chơi cực kỳ tập trung và kỷ luật. Không chỉ phòng ngự chắc chắn, đội bóng Anh còn luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm trong các tình huống phản công nhanh. Những sự thay đổi người như Brennan Johnson hay Jefferson Lerma giúp đội nhà duy trì được cường độ chơi bóng ở mức cao trong những phút cuối.

Khi trận đấu bước vào những phút bù giờ cuối cùng, đường kiến tạo chuẩn xác của Daichi Kamada đã tạo điều kiện để Ismaila Sarr ấn định chiến thắng tưng bừng 3-0 cho đội chủ sân Selhurst Park ở phút 90. Thất bại này để lại nhiều nỗi lo cho Fiorentina khi họ phải đối mặt với bài toán ngược dòng vô cùng khó khăn tại Italy trong trận lượt về.
Thống kê trận đấu:
- Tỷ số: Crystal Palace 3-0 Fiorentina
- Ghi bàn: Mateta (24'), Mitchell (31'), Sarr (90')
- Sân vận động: Selhurst Park
- Trọng tài: Donatas Rumsas


