Xã hội

Cuộc sống bình dị nhưng đầy ắp tiếng cười trong nếp nhà vùng cao

Đình Tuân 28/06/2024 10:10

Dẫu cuộc sống còn nhiều gian khó, nhưng trong nhiều nếp nhà vùng cao vẫn luôn ngập tràn tình yêu thương, sẻ chia và đầy ắp tiếng cười hạnh phúc.

bna _ 1
Ở vùng cao không hiếm gia đình “Tam đại đồng đường”, “Tứ đại đồng đường” sống bên nhau hạnh phúc, rộn tiếng cười. Trong đó phải kể đến gia đình ông Lô Minh Nguyên (sinh năm 1942), trú tại bản Nhẵn, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương - một trong những gia đình “tứ đại đồng đường” điển hình. Đại gia đình vẫn ngày ngày sinh hoạt dưới một mái nhà, không khí gia đình luôn đầm ấm, hòa thuận. Ông Nguyên chia sẻ: "Hiện tại, vợ chồng tôi đang ở cùng vợ chồng con trai thứ, vợ chồng người cháu nội cùng cháu gái và chắt nội. Tôi luôn quan tâm dạy con cháu ứng xử lễ phép, có đạo hiếu với ông bà, cha mẹ. Trong gia đình luôn đối xử công bằng, không phân biệt giữa con ruột hay con dâu. Đó chính là yếu tố giúp gia đình tôi luôn êm ấm, hạnh phúc”. Trong ảnh, ông Nguyên và vợ ông đang chăm chắt nội. Ảnh: Đình Tuân
bna _ 2
Chị Vi Thị Sen về làm dâu nhà ông Nguyên đến nay đã là 30 năm, nhưng gần như chưa lần khiến bố mẹ chồng phải buồn lòng. Khi được hỏi về bí quyết để gia đình hạnh phúc, chị Sen cho biết: "Mọi việc từ nhỏ đến lớn vợ chồng tôi đều phải bàn bạc, trao đổi, sau đó xin ý kiến của ông bà rồi mới thực hiện. Ở cùng với bố mẹ chồng nhưng chưa bao giờ xảy ra va chạm, điều tiếng gì. Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ đẻ và thực sự biết ơn bà”. Ảnh: Đình Tuân
bna _ 3
"Từ xưa đến nay, nhiều người vẫn nghĩ rằng, mẹ chồng và con dâu không thể nào hòa hợp được với nhau. Tuy nhiên, hơn 10 năm làm con dâu, sinh sống cùng bố và mẹ chồng dưới một mái nhà, gia đình tôi rất hòa thuận và luôn đầy ắp tiếng cười, thậm chí mẹ chồng còn rất yêu thương con dâu, xem con dâu như con gái ruột" - chị Vi Thị Hiền ở Bản Can, xã Tam Thái cho biết. Trong ảnh, chị Hiền đang được mẹ chồng hướng dẫn thêu thổ cẩm. Ảnh: Đình Tuân
bna _ 4
Bà Lô Thị Bình (66 tuổi), ở bản Nhẵn, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương cho hay: “Gia đình có 3 thế hệ đang chung sống, nếu cư xử không khéo thì rất dễ xảy ra mâu thuẫn, vì vậy, gia đình tôi luôn nhắc nhở con cháu phải biết kính trọng, lễ phép với ông bà và cùng nhau vun vén để xây dựng gia đình hòa thuận, ấm êm. Cũng nhờ vậy mà bố mẹ chồng tôi đều sống rất thọ. Mẹ chồng tôi năm nay đã 104 tuổi nhưng bà vẫn đang minh mẫn, ngày ngày vẫn giúp tôi nhặt rau và làm những việc nhẹ trong nhà, còn bố chồng tôi thì mới mất năm ngoái, hưởng thọ 107 tuổi”. Trong ảnh, bà Lô Thị Bình cùng mẹ chồng chuẩn bi bữa ăn trưa. Ảnh: Đình Tuân
bna _ 5
Đây là hình ảnh bình dị đời thường không hiếm gặp của gia đình vùng cao. Ảnh: Đình Tuân
bna _ 6
Cụ ông người Thái thổi sáo cho cụ bà cất lên những làn điệu dân ca, giúp tình cảm gia đình thêm phần gắn kết. Ảnh: Đình Tuân
bna _ 7
Mẹ chồng, nàng dâu người Khơ Mú cùng nhau giã gạo. Ảnh: Đình Tuân
bna _ 8
Đối với người vùng cao, hạnh phúc gia đình rất đơn giản, đó chỉ là những hành động yêu thương xuất phát từ trái tim, sự chân thành của các thành viên trong gia đình. Ảnh: Đình Tuân
Cuộc sống bình dị nhưng đầy ắp tiếng cười trong nếp nhà vùng cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO