Cuộc sống bình dị ở xã đảo Sinh Tồn – Trường Sa

Nguyên Khoa 02/05/2014 11:35

(Baonghean.vn)- Xã đảo Sinh Tồn – cái tên như trời đất sinh ra và trường tồn mãi mãi giữa trời nước Trường Sa. Trên đảo, một cuộc sống bình dị, hạnh phúc đang diễn ra với tiếng cười của con trẻ, tiếng chuông chùa văng vẳng cùng những hiệu lệnh sẵn sàng chiến đấu ở mức cao độ của lực lượng vũ trang.

Vượt qua hàng trăm hải lý sóng gió, tàu HQ 561 tiếp tục cuộc hải trình, đưa chúng tôi đến với quân và dân xã đảo Sinh Tồn thân yêu. Nằm cách Cam Ranh (Khánh Hòa) 315 hải lý, chạy dài theo hướng Đông - Tây, đảo Sinh Tồn nằm trên một nền san hô rộng gần 1km2, phía hai đầu của đảo có hai doi cát. Điều đặc biệt, hai doi cát này không nằm một chỗ mà di chuyển theo mùa sóng gió.

Xã đảo Sinh Tồn nhìn từ xa
Xã đảo Sinh Tồn nhìn từ xa

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ngày 29/3/1975, Đội đặc công 1, đoàn 126 được tăng cường 3 tàu vận tải của lữ đoàn 125 Bộ tư lệnh hải quân, do đồng chí Mai Năng trực tiếp chỉ huy được giao nhiệm vụ bí mật, bất ngờ giải phóng quần đảo Trường Sa. Sau khi giải phóng các hòn đảo gồm Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết,… quân địch trên đảo Sinh Tồn hoang mang, lo lắng, rệu rã bỏ chạy. Lực lượng của chúng ta nhanh chóng tiếp quản đảo Sinh Tồn một cách thuật lợi vào ngày 28/4/1975.

Với thời tiết khắc nghiệt ở Trường Sa, nền cát trên đảo đá Sinh Tồn hầu như không trồng được các loại cây ăn quả, rau xanh mà chỉ có một số loài cây nước lợ như mù u, phong ba, phi lao, muống biển, bàng vuông, cỏ dại. Trên đảo không có nước ngọt, toàn bộ nước dùng cho sinh hoạt đều phải lấy từ nước mưa.

Hệ thống điện gió cung cấp năng lượng sạch cho xã đảo.
Hệ thống điện gió cung cấp năng lượng sạch cho xã đảo.

Mặc dù vậy, với ý chí tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên, quân và dân trên đảo Sinh Tồn đã tích cực tăng gia sản xuất, tự bảo đảm được 100% rau xanh và một phần lớn thực phẩm. Từ đảo đá cằn cỗi năm xưa, với sự cần cù, chịu khó và sáng tạo của các thế hệ quân và dân, Sinh Tồn đã trở thành một vùng đất xanh tốt, đầy sức sống. Nhiều công trình dân sinh trên đảo đã được xây dựng như chùa, trạm khí tượng thủy văn, hệ thống điện gió, điện mặt trời… Khi màn đêm xuống, nhìn từ xa, Sinh Tồn lung linh ánh điện, như một thành phố tràn đầy sức sống giữa sóng nước Trường Sa.

Cột mốc chủ quyền thiêng liêng trên đảo.
Cột mốc chủ quyền thiêng liêng trên đảo.
Đoàn khách của Bộ TT&TT, Ban tuyên giáo TƯ đến thăm xã đảo Sinh Tồn.
Đoàn khách của Bộ TT&TT, BanTuyên giáo T.Ư đến thăm xã đảo Sinh Tồn.

Dọc theo con đường rợp màu xanh từ cột mốc chủ quyền thiêng liêng dẫn tới trụ sở UBND xã chúng tôi được chứng kiến một cuộc sống bình dị của những người dân nơi đây với hình ảnh những ngôi nhà kiên cố, xinh xắn treo cờ tổ quốc nằm san sát bên nhau, những dàn mướp đắng trĩu quả trước hiên nhà cùng ngôi chùa và bia ghi danh 64 liệt sỹ hi sinh trong trận hải chiến Gạc Ma ở gần khu dân cư lúc nào cũng nghi ngút khói hương.

Trụ sở UBND và các cơ quan dân sự khác được xây dựng khang trang trên xã đảo Sinh Tồn.
Trụ sở UBND và các cơ quan dân sự khác được xây dựng khang trang trên xã đảo Sinh Tồn.
Con đường rợp màu xanh trên xã đảo Sinh Tồn.
Con đường rợp màu xanh trên xã đảo Sinh Tồn.

Cạnh sân chùa tĩnh lặng là một khuôn viên trường học khang trang vừa được khánh thành theo chương trình Vì học sinh Trường Sa thân yêu của Quỹ học bổng Vừa A Dính. Là ngày nghỉ, các em học sinh được ở nhà, các thầy giáo trên đảo cũng giành thời gian rảnh rỗi sau giờ soạn bài để đi gặp gỡ những vị khách đến từ đất liền.

Các em học sinh vui đùa bên ngôi trường mới của mình.
Các em học sinh vui đùa bên ngôi trường mới của mình.

Thầy giáo trẻ Lô Anh Đức, quê gốc ở tỉnh Thanh Hóa, lớn lên ở Khánh Hòa tâm sự rằng, từ khi đang là sinh viên ngành sư phạm, chàng trai trẻ có dáng người mảnh khảnh và nụ cười hiền đã tham gia các phong trào tình nguyện và sẵn sàng viết đơn ra Trường Sa ngay khi cầm tấm bằng tốt nghiệp. Ở môi trường mới, khó khăn gấp bội lần trong đất liền nhưng thầy giáo trẻ Lô Anh Đức cùng các đồng nghiệp đã từng bước vượt qua để làm tốt việc dạy và học.

“Các em học sinh tiểu học ở xã đảo Sinh Tồn rất ngoan, đáng yêu, và thông minh. Sau khi hoàn thành chương trình học tiểu học, các em rời đảo, vào đất liền học tiếp chương trình phổ thông và em nào cũng đạt học lực khá, giỏi”, thầy giáo Đức cho biết.

Cũng như người đồng nghiệp của mình, thầy giáo trẻ Nguyễn Ngọc Hạ (SN 1990) cho rằng, cái quý nhất ở Sinh Tồn là tình cảm thầy – trò, quân – dân. Những ngày lễ như 20/11, Tết, các thầy đều được chính quyền xã và phụ huynh tổ chức liên hoan với những bữa cơm giản dị gồm rau muống, cá khô nhưng chan chứa tình người.

Khu dân cư trên đảo.
Khu dân cư trên đảo.
Chị Phan Thị Thương và cô con gái mới sinh trên đảo Sinh Tồn.
Chị Phan Thị Thương hạnh phúc bên cô con gái mới sinh trên đảo Sinh Tồn.

Vào thời điểm đoàn công tác chúng tôi có mặt ở Đảo Sinh Tồn, ngôi nhà nhỏ của gia đình anh Nguyễn Minh Châu – chị Phan Thị Thương ngập tràn tiếng cười bởi cách đây đúng 1 tháng, chị Thương đã mẹ tròn con vuông trên đảo. “Vui lắm các anh ạ. Khi vợ mang bầu rồi chuyển dạ, em đã rất lo lắng nhưng được các bác sỹ quân y giúp đỡ, con em được sinh ra một cách an lành. Niềm vui này được nhân lên gấp bội khi gia đình em nhận được những lời chúc mừng từ đất liền, từ chính quyền xã và những người dân tốt bụng trên đảo cũng như các đoàn khách mỗi khi đến thăm”, anh Châu bế cô con gái 1 tháng tuổi trên tay xúc động tâm sự.

Chỉ huy đảo Sinh Tồn cho biết, ngoài nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu ở mức cao độ, xã đảo Sinh Tồn còn chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Trên đảo có phòng đọc sách báo với hơn 3000 đầu sách, 60 đầu báo, một tủ sách pháp luật. Nhà văn hóa đa năng cũng được xây dựng và hoàn thành, đưa vào sử dụng. Đặc biệt, cuối tháng 4 vừa qua, Bộ TT&TT phối hợp với Bưu điện Khánh Hòa khánh thành điểm bưu điện văn hóa xã Sinh Tồn với mục đích cung cấp các dịch vụ công ích cho người dân, cán bộ và chiến sĩ.

Du khách thắp hương trong chùa trên đảo.
Du khách thắp hương trong chùa trên đảo.
Các chiến sĩ chuẩn bị bữa ăn sau giờ luyện tập.
Các chiến sĩ chuẩn bị bữa ăn sau giờ luyện tập.

Đoàn công tác của Bộ TT&TT, Ban Tuyên giáo T.Ư cũng tổ chức trao tặng quân dân xã đảo bộ kỷ vật triển lãm với chủ đề “Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam: những bằng chứng lịch sử”. Đây là những tư liệu quý, giúp cán bộ và nhân dân từ đất liền, kiều bào ta ở nước ngoài khi ra thăm đảo hiểu rõ hơn về những bằng chứng lịch sử - pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài, đặc biệt là tầng lớp thanh niên trong việc bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Sinh tồn chia tay những người khách từ đất liền.
Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn chào chia tay những người khách từ đất liền.

Chia tay xã đảo Sinh Tồn khi mặt trời đứng bóng, giữa cái nắng, cái gió ở Trường Sa, chúng tôi cảm thấy mát lòng trước hình ảnh những cô bé, cậu bé trong trang phục học trò nô đùa dưới những bóng cây bàng vuông cạnh mốc chủ quyền. Phía ngoài đảo, dãy bờ kè chắn sóng kiên cố như một cánh tay lực lưỡng ôm lấy những cối xay gió đang quay tít cùng lá cờ tổ quốc bay phần phật. Lại nhớ đền lời của Đại tá Phạm Văn Quang, Trưởng Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Hải Quân khi giải thích với đoàn công tác về cái tên Sinh Tồn theo nghĩa hòn đảo do trời đất sinh ra, cha ông ta gìn giữ, bảo vệ và có sức sống trường tồn mãi mãi với thời gian….

Mới nhất
x
Cuộc sống bình dị ở xã đảo Sinh Tồn – Trường Sa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO