Cuối tuần, rủ nhau ‘đi trốn’ ở những điểm đến xanh
Đang có một sự chuyển dịch âm thầm nhưng mạnh mẽ trong quan niệm về tận hưởng ở các gia đình trẻ hiện nay. Theo đó, tận hưởng không chỉ nằm ở những chuyến đi xa, nghỉ ngơi ở resort, khách sạn đắt đỏ, mà còn ở một buổi sáng thức dậy trong căn nhà gỗ nhỏ, giữa khu vườn lảnh lót tiếng chim, tay trong tay cùng con trẻ chạm vào mầm cây xanh… Cuối tuần, nhiều gia đình rủ nhau “đi trốn” khỏi áp lực cuộc sống, hoà mình vào thiên nhiên trong lành.
Sáng thứ Bảy, tạm gác lại công việc bộn bề, gia đình anh Đặng Mạnh Hùng, chị Nguyễn Hồng Linh (phường Thành Vinh) cùng hai con nhỏ 10 tuổi và 4 tuổi, lên xe hướng về khu nghỉ dưỡng ở xã Đông Hiếu. Không vali cồng kềnh, xác định chỉ nghỉ dưỡng 1,5 ngày nên cả gia đình soạn vài bộ quần áo gọn nhẹ, chút đồ ăn vặt cho con nhỏ; trên hết là tâm thế háo hức rời phố xá ồn ào để tìm về một không gian xanh, cách nhà chưa đầy 2 tiếng đồng hồ di chuyển.
.png)
Khu nghỉ dưỡng gia đình Hùng - Linh chọn là một khu dã ngoại sinh thái nằm giữa vùng đất đỏ bazan miền Tây Nghệ An, nơi những cánh đồng cỏ mở ra đến tận đường chân trời và một hồ nước tự nhiên nằm lặng giữa không gian xanh. 8h sáng, gia đình đã đến nơi. Thời tiết không quá nắng nóng. Buổi sáng nơi đây không có tiếng còi xe, không lao xao vội vã. Từ ô cửa căn nhà gỗ nhỏ, phóng tầm mắt ra xa là không gian mênh mông xanh ngát.
“Điều khiến gia đình tôi thích thú nhất là khu vận động ngoài trời. Cả tuần miệt mài với các lớp học, ngồi điều hoà, nên vợ chồng tôi rất mong muốn các con được tận hưởng thiên nhiên trong lành và tích cực chạy nhảy, chơi các trò phù hợp với lứa tuổi. Đến đây, hai cháu lần đầu được thử sức với hệ thống trò chơi liên hoàn trên cây, học được các kỹ năng giữ thăng bằng, bám dây, vượt chướng ngại vật...” - chị Nguyễn Hồng Linh chia sẻ.
Khu nghỉ dưỡng còn có các trò giải trí cho người lớn, như zipline đáp nước - người chơi lao đi trên không trung rồi chạm xuống mặt hồ mát lạnh. Buổi chiều, nhịp nghỉ chậm lại bên hồ nước tự nhiên - một trong những điểm “giữ chân” du khách. Trẻ con bơi lội, người lớn chèo SUP, hoặc đơn giản là ngồi thả chân xuống làn nước mát. Không gian đủ khoáng đạt để mỗi người tận hưởng thiên nhiên theo cách của riêng mình.
.png)
Không chỉ gia đình anh Hùng - chị Linh, thời gian gần đây, trên các hội nhóm mạng xã hội, những câu hỏi như “Cuối tuần đi đâu vừa gần vừa vui?”, “Có chỗ nào cho trẻ con trải nghiệm thiên nhiên vào cuối tuần không?” xuất hiện ngày càng nhiều. Các từ khóa “du lịch cuối tuần”, “đi trốn 2 ngày 1 đêm”, “địa điểm quanh Vinh dưới 50km”… trở thành chủ đề quen thuộc.
Sự quan tâm đó kéo theo sự nổi lên của hàng loạt điểm nghỉ dưỡng quy mô nhỏ, linh hoạt, từ khu vườn sinh thái, farmstay đến homestay thiết kế theo phong cách tối giản. Điểm chung của các mô hình này là khoảng cách di chuyển ngắn, không gian mở, dịch vụ gọn nhẹ và chi phí vừa phải - đúng với nhu cầu nghỉ dưỡng ngắn ngày, thư giãn nhẹ nhàng của các gia đình trẻ.
Hòa mình vào hoạt động du lịch ngắn ngày, có thể thấy xu hướng này không phải ngẫu hứng. Thứ nhất, quỹ thời gian nghỉ dài của nhiều gia đình ngày càng hạn chế. Nhịp sống, công việc, lịch học dày đặc khiến những chuyến đi xa của cả nhà trở nên “xa xỉ”, trong khi nhu cầu nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng lại tăng lên.
Thứ hai, tâm lý du lịch cũng có sự thay đổi rõ rệt, thay vì đông đúc, ồn ào, nhiều người ưu tiên không gian riêng tư, gần gũi thiên nhiên, an toàn cho trẻ nhỏ. Thứ ba, sự phát triển của mạng xã hội góp phần “kích hoạt” và kết nối cung - cầu. Chỉ cần một bức ảnh đẹp ở đảo chè, một góc chill chill ở cánh đồng cỏ xanh mướt, hay một góc vườn xanh mát ở homestay trung du, là hàng loạt gia đình khác lập tức muốn đến trải nghiệm.

Anh Nguyễn Minh Đức - chủ một farmstay có kinh nghiệm đầu tư dịch vụ du lịch ngắn ngày hơn 1 năm nay, chia sẻ: Tôi nghĩ chi phí cũng là yếu tố quan trọng quyết định xu hướng du lịch này. Nếu cả gia đình 4-6 người đi du lịch xa vài ngày cũng phải tốn hàng chục triệu đồng, thì một chuyến đi 2 ngày 1 đêm hoặc 1 ngày 1 đêm quanh khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh thường chỉ dao động ở mức vài triệu đồng, rất phù hợp với các gia đình trẻ. Tôi biết nhiều gia đình đi du lịch ngắn ngày 1-2 lần/tháng, họ xác định đó là khoản chi cố định để cả gia đình được thư giãn.
Không thể phủ nhận, loại hình du lịch ngắn ngày đang mang lại nhiều giá trị tích cực. Với các gia đình, đó là cơ hội để kết nối - điều mà cuộc sống bận rộn thường làm gián đoạn. Với trẻ nhỏ, đây là dịp hiếm hoi được tiếp xúc với thiên nhiên, học hỏi từ trải nghiệm thực tế.
Về phía địa phương, các mô hình farmstay, homestay góp phần khai thác tài nguyên bản địa, tạo thêm sinh kế cho người dân.
Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy không ít hạn chế. Một vài điểm lưu trú còn mang tính tự phát, dịch vụ chưa đồng đều, thiếu tiêu chuẩn an toàn - đặc biệt là với trẻ em. Vẫn có điểm đến gây thất vọng vì hoạt động trải nghiệm đơn điệu, chủ yếu dừng ở tham quan, chụp ảnh. Bên cạnh đó, vấn đề vệ sinh môi trường, xử lý rác thải ở một vài nơi chưa được chú trọng đúng mức.
.png)
Nhìn tổng thể, du lịch cuối tuần không chỉ là xu hướng nhất thời mà có thể trở thành một phân khúc bền vững của du lịch địa phương. Với lợi thế cảnh quan đa dạng từ miền biển, trung du đến rừng núi, Nghệ An hoàn toàn có tiềm năng phát triển mạnh loại hình này.
Tuy nhiên, để đi xa hơn, cần có sự đầu tư bài bản. Các điểm đến cần nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn hóa quy trình vận hành, chú trọng yếu tố an toàn và trải nghiệm thực chất thay vì chỉ tạo cảnh quan đẹp để chụp ảnh. Đồng thời, việc kết nối các điểm đến thành tuyến, tạo thành hệ sinh thái du lịch ngắn ngày cũng là hướng đi cần tính đến.


