Đi uống cà phê “vui vẻ”, thấy nữ chủ quán đeo vòng vàng trên người, gã thanh niên ở TP. HCM thực hiện kế hoạch giết người, cướp tài sản.
Hẹn chủ hàng đưa hàng đến, “nữ quái” nghe máy, bảo “con mồi” đi lên tầng 4. Trong lúc anh Quân đi lên tầng 4, Tươi lấy hộp axit ra, cầm sẵn trên tay.
Đang ngủ ở lán trại canh vật liệu xây dựng cho ngôi nhà đang xây, hai vợ chồng đã bị một đối tượng xông vào xịt hơi cay và cướp đi lắc vàng đang đeo.
Mỗi lần ra tay cướp tiệm vàng, Tân đều dùng thủ đoạn vờ mua hàng rồi cướp, sau đó tẩu thoát bằng xe máy.
Sau khi uống hớp nước yến do Ly (41 tuổi, ngụ Kiên Giang) đưa, anh D tựa vào tường nhà nghỉ thì ngủ mê và bị cướp toàn bộ vàng đeo trên người, khoảng 15 lượng vàng.
Một nhóm 4 người giả danh nhân viên Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ, cướp lượng vàng khổng lồ tại chi nhánh một công ty tài chính.
Do ghen tuông mù quáng, Duy và chị L xảy ra cãi vã gay gắt dẫn đến xô xát. Tức giận, Duy dùng tay bóp cổ người tình tử vong...