Cúp quốc gia: Chỉ còn duy nhất 1 đội hạng Nhất

(Baonghean.vn) - Không phải Bình Phước mạnh mà do Nam Định cố tình buông Cúp quốc gia để tập trung lo V-League nên thầy trò HLV Lê Thanh Xuân phải đi thêm 1 vòng đấu nữa. Đối thủ của họ là FLC Thanh Hóa nên không CĐV Bình Phước nào nghĩ đến việc họ có thể tiếp tục đi xa.

HLV Chu Đình Nghiêm không giấu tham vọng sẽ đoạt cú đúp danh hiệu mùa giải này nên họ đã dùng cả 2 ngoại binh Moses Oloya, Oseni lẫn cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Olaleye Samson để tiếp Sài Gòn. “Bộ ba nguyên tử” MOS là Moses- Oseni - Samson đã “hủy diệt” đội hình 2 của bầu Đại 5-0 trong một trận cầu mà bóng chỉ lăn bên phần sân đội khách. HLV Tài Em sau trận đấu buồn bã nói: “Nghĩ rằng sẽ thua nhưng không ngờ thua đậm thế” như một lời “trách khéo” chủ nhà rằng họ đã buông nhưng không được tha.

Cặp đấu duyên nợ

Nói thế để biết trận tứ kết cặp đấu HAGL và Hà Nội sẽ đáng xem nhất tại vòng tứ kết Cúp quốc gia. Các cầu thủ HAGL chắc chưa quên trận thua mất mặt 0-5 trên sân Hàng Đẫy tại vòng 3 V-League 2018. Hơn ai hết Công Phượng muốn gỡ lại thể diện sau trận thua mà giới chuyên môn cho rằng Thành Lượng, Văn Quyết mới là sự khác biệt. Dù được người hâm mộ đặt rất nhiều kỳ vọng nhưng dàn sao U23 của phố Núi cho thấy họ không phải là đối thủ của đoàn quân thiện chiến Thủ Đô.

HAGL sẽ gặp lại Hà Nội ở tứ kết Cúp quốc gia Ảnh:Internet
Công Phượng đang “hồi sinh” HAGL liệu có đòi lại món nợ trước Hà Nội? Ảnh: nternet
Chính vì thế cặp đấu HAGL và Hà Nội được coi là trận đấu vì danh dự, dù chỉ nằm trong khuôn khổ Cúp quốc gia. Chưa kể, nếu giành chiến thắng thì dường như sẽ có mặt ở trận chung kết bởi S.Khánh Hòa lẫn B.Bình Dương đều chưa thể hiện khát khao lớn tại đấu trường này. Người hâm mộ Việt Nam thì trông đợi ông Chung - Giám đốc Kỹ thuật HAGL sẽ có bài gì để giúp các học trò giành thắng lợi với ứng cử viên số 1 của chức vô địch cúp quốc gia lẫn V-League 2018.

Cặp đấu được mong đợi tiếp theo chính là SHB.Đà Nẵng-SLNA, bởi đương kim vô địch SLNA nếu giành được 3 điểm đầu tiên trên sân Vinh thì sẽ rất hào hứng vượt đèo gặp đội bóng bên bờ sông Hàn. Ngược lại, nếu không thắng đội bét bảng Nam Định thì chính họ lại phải học bài của HLV Văn Sỹ, buông tay ngay đấu trường này. Mặc dù, SLNA đã có chiến thắng 2-0 rất xứng đáng trước CLB TP HCM tại vòng 1/8 Cup quốc gia nhưng V-League 2018 đội bóng xứ Nghệ đang có sự khởi đầu trầy trật.

Tân HLV Minh Phương có vẻ “biết mình” biết người nên dồn quân SHB.Đà Nẵng đá Cúp. Nhiều người cho rằng, nếu chủ nhà SHB.Đà Nẵng không thắng XSKT.Cần Thơ 4-2 thì tình huống Luiz gỡ hòa 2-2 sẽ còn được nhắc mãi. Các cầu thủ và BHL SHB.Đà Nẵng vây quanh, liên tục gây sức ép với trọng tài Trần Trung Hiếu cho thấy họ đang quyết ăn thua tại đấu trường này.

SHB.Đà Nẵng đã sẵn sàng tiếp SLNA tại tứ kết cúp quốc gia Ảnh: Internet
SHB.Đà Nẵng đã sẵn sàng tiếp SLNA tại tứ kết cúp quốc gia Ảnh: Internet
Về lực lượng 2 đội khá cân bằng, cả hai đều “không có cửa” tranh chấp thứ hạng cao tại V-League 2018, nên cặp đấu này hứa hẹn sẽ căng thẳng, kịch tính. Dàn cầu thủ nội SLNA được đánh giá cao hơn, bù lại trong tay HLV Minh Phương có các cầu thủ nước ngoài chất lượng hơn nhiều.

Không có cửa cho Bình Phước

Nếu như cặp S.Khánh Hòa - B.Bình Dương sẽ thi đấu theo kiểu được đến đâu hay đến đây thì người ta sớm nhận định FLC Thanh Hóa sẽ là đội đi tiếp trong cặp FLC.Thanh Hóa - Bình Phước, bất kể Thanh Hóa gặp bất lợi đá lượt về sân khách. FLC Thanh Hóa "cất" hết ngoại binh trong trận gặp Long An vì họ thấy chỉ cần dùng nội binh cũng giành chiến thắng chứ không phải buông tay. Bình Phước chắc chắn không phải là đối thủ của Trọng Hoàng và các đồng đội.

Nhìn lịch thi đấu thì nhánh trên nhẹ hơn nhiều, đội thắng cặp HAGL và Hà Nội có đến 99% sẽ có mặt ở trận chung kết. Trong khi nhánh dưới, đội nào trong 3 cái tên FLC Thanh Hóa, SHB.Đà Nẵng và SLNA có mặt ở trận chung kết vẫn là điều rất khó dự đoán. Đôi khi nó lại phụ thuộc rất nhiều vào kết quả thi đấu của họ tại V-League 2018 rất nhiều.       

         Các cặp đấu tứ kết cúp quốc gia:

HAGL - Hà Nội

S.Khánh Hòa - B.Bình Dương

FLC.Thanh Hóa - Bình Phước

SHB.Đà Nẵng - SLNA

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.