Da diết đêm nhạc nhớ Trịnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tròn 22 năm người nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn rời bỏ “kiếp rong chơi” trần thế - cái triết lý thân phận mà có lẽ chỉ riêng ông mới biểu đạt như vậy, là cũng chừng ấy thời gian giới mộ điệu chưa một ngày lãng quên ông, bằng việc hát lên những giai điệu đắm say, nồng nàn...

Âm nhạc của ông vẫn ở lại với cuộc đời, sống khỏe khoắn, bền bỉ, thách thức thời gian… Đêm đầu tiên của ngày tháng Tư, ở nhiều địa điểm tại thành phố Vinh, những “Nhớ Trịnh”, “Như một lời chia tay”, “Gọi mãi tên nhau”… các chương trình ca nhạc đã được tổ chức ấm cúng, giản dị… để những người yêu mến nhạc Trịnh cùng đốt nến, tưởng nhớ đến người nhạc sĩ tài hoa, để cùng nhau ngân lên những giai điệu đẹp trong kho tàng ca khúc mà hơn 40 năm sáng tác miệt mài ông gửi lại cuộc đời. Những đêm nhạc ấy, cả người đến thưởng thức âm nhạc, lẫn những nghệ sĩ biểu diễn, đều rưng rưng xúc động…

Nhà báo Phạm Thùy Vinh cất lên những lời ca say đắm trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn: Gọi mãi tên nhau. Ảnh: Cảnh Yên

Nhà báo Phạm Thùy Vinh cất lên những lời ca say đắm trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn: Gọi mãi tên nhau. Ảnh: Cảnh Yên

Đêm nhạc để lại nhiều ấn tượng khó phai trong lòng người yêu nhạc Trịnh. Ảnh: Cao Đông

Đêm nhạc để lại nhiều ấn tượng khó phai trong lòng người yêu nhạc Trịnh. Ảnh: Cao Đông

Nhiều năm nay, vào ngày mất của nhạc sĩ họ Trịnh, nữ nhà báo Thùy Vinh vẫn cùng bạn bè của mình tổ chức những đêm nhạc để nhớ về ông. Tại một quán cà phê nào đó trong thành phố này, họ tự đánh đàn, tự hát cho nhau nghe những ca khúc của Trịnh. Năm nay, chị chia sẻ, có phải vì không gian được chọn rộng rãi hơn, hay vì điều gì khác, mà “Gọi mãi tên nhau” - tên chương trình mà họ tổ chức tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Quốc Trị (TP. Vinh) - lại thu hút người đến nghe rất đông, chủ yếu là lứa tuổi 7x, 8x. Quán với sức chứa 300 khán giả không còn chỗ trống. Đông là vậy, nhưng vẫn đủ trật tự để không gian ấy chỉ còn âm nhạc vang lên.

Gia đình nhạc sỹ Hoàng Sơn - ca sỹ Phương Linh cùng cất lên bài hát "Ở trọ" với giai điệu tươi vui. Ảnh: Cảnh Yên

Gia đình nhạc sỹ Hoàng Sơn - ca sỹ Phương Linh cùng cất lên bài hát "Ở trọ" với giai điệu tươi vui. Ảnh: Cảnh Yên

Các “nghệ sĩ” biểu diễn trên sân khấu, đa số không phải ca sĩ, nhạc công chuyên nghiệp. Họ là nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh, là giáo viên, kỹ sư, nhân viên văn phòng hay người lao động… yêu nhạc Trịnh tha thiết. Trong đêm nhạc ấy, trên sân khấu có “nghệ sĩ” U80 và có cả những em bé lên 5, lên 6 hòa giọng ca. Họ chơi đàn, hay cất tiếng hát mộc mạc của mình một cách hồn nhiên, đầy ngẫu hứng. Khán giả, hầu hết cũng là bạn bè, thưởng thức âm nhạc với sự trân trọng, biết ơn.

Trong ánh nến, người nghe bật đèn flash điện thoại, đu đưa và hát theo những giai điệu quen thuộc của “Ở trọ”, “Hãy yêu nhau đi”, “Đêm thấy ta là thác đổ”…. Chị Thanh Nhàn, một khán giả có mặt trong đêm nhạc đã chia sẻ cảm xúc của mình: “Chúng tôi - những người đã dành cả thanh xuân để yêu âm nhạc của Trịnh Công Sơn, rất xúc động khi được ngồi trong không gian này với những người bạn cùng sở thích, cùng đam mê. Chẳng phải nói gì cả, chỉ yên lặng để nghe và thấm là đủ rồi”.

Đêm nhạc ấm cùng với rất đông khán giả yêu nhạc Trịnh. Ảnh: Cảnh Yên

Đêm nhạc ấm cùng với rất đông khán giả yêu nhạc Trịnh. Ảnh: Cảnh Yên

Vẫn là những người chơi nhạc không chuyên, Câu lạc bộ Diễm xưa cũng có “Như một lời chia tay” rất xúc động và ấn tượng với khán giả. Anh Xuân Đỉnh, một thành viên của CLB cho biết: Chúng tôi vốn dĩ không ai là nghệ sĩ chuyên nghiệp cả, vì yêu mến nhạc Trịnh mà tập hợp nhau lại, tập nhạc và biểu diễn cho những người cùng sở thích như chúng tôi. Khán giả lặng lẽ tìm đến, và xem đây là điểm hẹn mỗi cuối tuần. Bản thân tôi có suy nghĩ rằng nhạc Trịnh, nghe thì cứ nghe thôi, không cần phải đắn đo suy tính mình bao nhiêu tuổi, mình là ai hay mình đang làm công việc gì… Bởi Trịnh là dành cho tất cả…”.

Không gian đẹp và ấm cúng với tên gọi "Như một lời chia tay". Ảnh: Nguyệt Anh

Không gian đẹp và ấm cúng với tên gọi "Như một lời chia tay". Ảnh: Nguyệt Anh

Không gian sân vườn, dưới cơn mưa phùn mùa Xuân, khán giả ngồi nghe cô giáo Hạ Huệ, doanh nhân Hữu Lâm, anh kỹ sư ô tô Bảo Thái… cất lên tiếng hát của mình. Những nghệ sĩ nghiệp dư ấy cho rằng, mỗi lần hát nhạc Trịnh đều như tìm thấy mình trong đó và lần nào hát cũng đầy cảm xúc. Ban tổ chức chỉ bố trí một lượng ghế nhất định cho khách để phù hợp với không gian không quá rộng của quán. Không ai bảo ai, họ đều cố gắng ngồi sát vào nhau, chừa chỗ cho người tới sau. Kết thúc đêm nhạc, khán giả còn chưa muốn ra về.

Không gian nhỏ "Như một lời chia tay" thu hút lượng đông khán giả. Ảnh: Nguyệt Anh

Không gian nhỏ "Như một lời chia tay" thu hút lượng đông khán giả. Ảnh: Nguyệt Anh

Không chỉ đến để nghe các ca khúc nhạc Trịnh, khán giả còn bày tỏ tình cảm của mình với người nhạc sĩ tài hoa bằng những tác phẩm của mình, và “trình làng” với những bạn bè yêu âm nhạc Trịnh Công Sơn. Trên sân khấu của “Như một lời chia tay”, cô giáo Thu Hiền (Trường PTTH Dân tộc Nội trú) đã đọc bài thơ “Chiều Trịnh”, một sáng tác cô viết vào đúng ngày nhạc sĩ ra đi cách đây 22 năm. Bài thơ là kỷ niệm của riêng cô, cũng là nỗi lòng của tất cả những người yêu mến người nghệ sĩ tài hoa “Nắng thủy tinh đưa thiên sứ về trời/ Cứ tưởng trò đùa trong “ngày nói dối”/ Thanh thản lắm khi về cát bụi/ Mình nâng ly cho cạn một ngày…” . Bằng giọng đọc diễn cảm của mình, Thu Hiền đã mang đến nỗi tiếc nuối, xúc động cho người nghe khi cô chia sẻ rằng “Trước những biến cố cuộc đời, cô đã vin vào âm nhạc của Trịnh Công Sơn để bước qua, dù bước đi ấy vẫn còn chông chênh lắm”.

Như một món quà đặc biệt gửi đến người nhạc sĩ tài hoa, cũng như người hâm mộ ông, vợ chồng cô giáo Kim Oanh (Trường Chính trị tỉnh) đã ghép tên 139 tình khúc của ông để làm nên bài hát “Tình khúc Trịnh Công Sơn”. Lần đầu tiên trên sân khấu, NSƯT Diễm Hằng trình bày ca khúc này trong nỗi xúc động rưng rưng của vợ chồng tác giả Kim Oanh và khán giả yêu nhạc Trịnh.

Không khó hiểu khi đã 22 năm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời xa nhưng gia tài âm nhạc của ông vẫn sống trong lòng khán giả. Bằng cách này hay cách khác, việc tổ chức những đêm nhạc của riêng Trịnh Công Sơn vào ngày giỗ của nhạc sĩ cũng là một cách để nhạc Trịnh đến nay vẫn được nhiều thế hệ giữ gìn, tiếp nối, để dòng nhạc này có sức sống trường tồn bất biến với thời gian. Những đêm nhạc Trịnh Công Sơn được tổ chức trong ngày mất của cố nhạc sĩ đã trở thành một không gian âm nhạc tuyệt vời để khán giả thành phố Vinh chìm đắm trong dòng cảm xúc. Ở đó, họ được sống với đam mê của mình, kết nối được với những tâm hồn đồng điệu để cùng nhau làm một cuộc hành hương tìm về những giá trị nguyên bản của âm nhạc Trịnh Công Sơn, sau nhiều năm ông rời xa "cõi tạm".

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.