Đào đá Kỳ Sơn có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng
Xuân Hoàng - Quang An•20/01/2025 13:58
Những ngày này, tại khu vực phố núi Kỳ Sơn có hàng trăm gốc đào đá được bà con dân bản chở ra bán dịp Tết. Với sự hấp dẫn riêng có, đào đá được thị trường ưa chuộng, giá bán dao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.
Clip: X.Hoàng - Q.AnTrong ngày 20/1 (21 tháng Chạp), tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, lượng đào đá được bà con dân bản mang ra bán ngày càng đông, dựng khắp các tuyến đường. Ảnh: Quang AnĐào được chở ra thị trấn Mường Xén từ các xã có diện tích đào lớn ở huyện Kỳ Sơn như Mường Lống, Tây Sơn, Huồi Tụ, Đooc Mạy, Na Ngoi… trong đó, hầu hết là dòng đào đá được cắt từ nương rẫy, vườn nhà của dân bản. Ảnh: Xuân HoàngTừ sáng sớm, nhiều người dân là đồng bào các dân tộc từ các bản chở những gốc đào đá, buộc chặt trên xe máy, xuôi về trung tâm huyện để bán cho khách. Ảnh: Quang AnAnh Lầu Bá Chò ở xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn cho biết: "Gia đình có hơn 30 gốc đào trong nương rẫy và vườn nhà. Trong đó, khoảng 1 nửa có thể cho thu hoạch được để bán. Từ giữa tháng Chạp đến nay, mỗi ngày tôi đều chở 1 – 2 gốc xuống thị trấn Mường Xén để bán cho khách, kiếm tiền mua sắm Tết. Năm nay đào nở muộn hơn, nhiều gốc mới bắt đầu ra nụ, có thể chơi Tết lâu hơn, do đó, cũng được người dân ủng hộ". Trong ảnh: Người dân vác đào Tết bán tại thị trấn Mường Xén. Ảnh: Quang AnTrong số các gốc đào đá được bày bán, có những gốc kích thước lớn, được chào giá hàng chục triệu đồng. Mặc dù vậy, những gốc đào khủng năm nay vẫn chưa xuất hiện nhiều. Ảnh: Xuân HoàngĐào đá Kỳ Sơn nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, có những gốc đào trên 10 năm tuổi, kiểu dáng bắt mắt, thân phủ đầy rêu mốc, được chào giá trung bình từ 2 – 5 triệu đồng. Ảnh: Quang AnTrên những gốc đào đều để lại số điện thoại của người bán để khách mua tiện liên hệ. Ảnh: Xuân HoàngNhiều thương lái từ TP. Vinh và các huyện miền xuôi cũng ngược lên vùng biên để săn tìm những gốc đào đẹp, khiến không khí càng thêm náo nhiệt. Ảnh: Xuân HoàngAnh Nguyễn Khánh Thành, một thương lái ở thị trấn Mường Xén cho biết: Năm nào tôi cũng vào các xã vùng cao để mua đào đá về bán cho khách hàng từ xuôi lên. Trung bình mỗi ngày tôi mua từ 10 - 20 gốc đào của người dân, sau đó cho lên xe tải và về tập kết tại khu vực thị trấn Mường Xén để bán lại cho khách. Năm nay, cây có giá trị cao nhất là 40 triệu đồng, bởi các yếu tố: Cây già lâu năm, thế đẹp có 3 chạng đều nhau và nhiều nụ. Ảnh: Quang AnThương lái nhập đào đá, chất lên xe để đưa từ thị trấn Mường Xén về miền xuôi. Ảnh: Quang AnNiềm vui của thương lái khi săn được gốc đào đẹp tại huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Quang AnGốc đào này được chủ nhà chào giá 40 triệu đồng, tuy không quá lớn nhưng có các yếu tố: Trên 10 năm tuổi, có thế 3 chạng đều nhau, nhiều lộc, nhiều nu hoa nở đúng dịp Tết. Ảnh: Xuân HoàngÔng Nguyễn Xuân Trường - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kỳ Sơn cho biết, đến ngày 20 tháng Chạp, đào đá bắt đầu đổ về thị trấn Mường Xén nhiều hơn. Do đào về muộn, trong khi thương lái thu mua nhiều nên dễ bán, cành thấp nhất từ 1 - 4 triệu đồng, cá biệt có những cành có giá hàng chục triệu đồng. Chính vì thế, cuối năm là dịp để đồng bào các dân tộc Kỳ Sơn có nguồn thu từ thu hoạch đào đá. Ảnh: Quang An
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.