Đáp trả tối hậu thư 48 giờ của ông Trump, Iran doạ tấn công nhà máy năng lượng, lọc nước của Mỹ và đồng minh
Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ. Đáp lại, Tehran đe dọa sẽ san phẳng các cơ sở năng lượng và lọc nước của Mỹ cùng các đồng minh trong khu vực.

Chỉ một ngày sau khi ông chủ Nhà Trắng úp mở về khả năng "thu hẹp" quy mô chiến dịch, rạng sáng 22/3, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump đã phát đi một tối hậu thư: Iran có đúng 48 giờ để mở cửa trở lại hoàn toàn eo biển Hormuz đối với các tàu thương mại. Thời hạn chót được ấn định vào lúc 23:44 (giờ GMT) ngày 23/3 tới (tức sáng 24/3 theo giờ Việt Nam).
Nếu Tehran không tuân thủ, ông Trump đe dọa quân đội Mỹ sẽ "đánh phá và xóa sổ" các nhà máy điện của Iran, bắt đầu từ những cơ sở có quy mô lớn nhất.
Đáng chú ý, các nguồn tin quân sự tiết lộ hàng ngàn binh sĩ thuộc Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ đang tiến về khu vực Trung Đông.
Trong khi đó, Tehran không hề có dấu hiệu lùi bước. Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố từ quân đội Iran cho biết, nếu Washington thực hiện lời đe dọa, lực lượng vũ trang nước này sẽ lập tức đáp trả bằng cách nhắm mục tiêu vào toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng và các nhà máy khử mặn (lọc nước biển) "thuộc về Mỹ và chế độ này trong khu vực".
Việc đưa các nhà máy lọc nước - nguồn sống cốt lõi của nhiều quốc gia sa mạc Vùng Vịnh vào danh sách mục tiêu cho thấy mức độ cực đoan và tàn khốc của cuộc chiến nếu các lằn ranh đỏ bị vượt qua.
Về lệnh phong tỏa eo biển Hormuz, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tiếp tục giữ vững lập trường khi khẳng định Tehran chỉ áp đặt hạn chế đối với tàu thuyền của các quốc gia tham gia tấn công Iran, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ những nước đứng ngoài cuộc xung đột.
Tối hậu thư của ông Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Iran tiến hành đợt tập kích tên lửa tàn phá nặng nề nhất vào Israel kể từ đầu cuộc chiến. Theo cập nhật mới nhất từ lực lượng cứu hộ, số người bị thương tại thị trấn Arad đã tăng lên 84 người (10 ca nguy kịch), cùng với 33 người bị thương tại thị trấn sở hữu cơ sở hạt nhân Dimona.
Ngay sau một "buổi tối rất khó khăn" như lời Thủ tướng Benjamin Netanyahu thừa nhận, quân đội Israel tuyên bố đã tung ra một làn sóng không kích trả đũa dữ dội nhằm thẳng vào thủ đô Tehran của Iran trong đêm.


