Cứ vào dịp đầu năm mới, tại xã Nghĩa Thái, huyện Nam Đàn lại diễn ra giải vật truyền thống trong khuôn khổ lễ hội Xuân. Điều thú vị là sới vật không chỉ dành cho nam giới so tài mà còn là nơi để chị em thử sức với tinh thần "vui là chính".
Hội vật kéo dài từ ngày mùng 3 đến ngày mồng 9 Tết Nguyên đán Ất Tỵ tại sân vận động xã Nghĩa Thái (huyện Nam Đàn) thu hút đông đảo người dân trên địa bàn và các xã lân cận đến xem và đăng ký thử sức. Đây là giải truyền thống đã được xã Nghĩa Thái duy trì và phát triển hơn 20 năm qua. Ảnh: Gia HuyNét độc đáo riêng của giải vật tại xã Nghĩa Thái so với các địa phương khác là có sự tham gia của các chị em. Không phân biệt lứa tuổi, cân nặng, không quy định về trang phục, ai cảm thấy mình có thể thi đấu được đều có thể so tài ở sới vật mà không cần phải đăng ký trước. Giải vật diễn ra trong không khí vui tươi, an toàn, an ninh trật tự được đảm bảo. Ảnh: Gia HuyCác trận so tài của chị em không căng thẳng, gay cấn, mạnh mẽ như ở sới vật dành cho nam giới nhưng cũng không kém phần đặc sắc, thể hiện sự linh hoạt, uyển chuyển, dẻo dai của phụ nữ. Ảnh: Gia HuyClip phụ nữ so tài trên sới vật đầu Xuân. Clip Gia HuyChỉ cần quật ngã đối thủ ở tư thế "lấm lưng trắng bụng" (lưng chạm đất, bụng ngửa lên trời) là có thể giành chiến thắng. Ảnh: Gia HuyDù không quen biết nhau nhưng các tay vật vẫn thi đấu nhiệt tình, không đặt nặng thắng thua mà trên tinh thần vui là chính. Ảnh: Gia HuyPhần thưởng Ban tổ chức chuẩn bị cho người thắng cuộc là những chiếc áo phông và khăn. Ảnh: Gia HuyNhiều chị em từ địa phương khác đến xem đấu vật nhưng được sự cổ vũ mạnh mẽ của khán giả đã mạnh dạn đăng ký vào sới vật thử sức góp vui. Ảnh: Gia HuyChị Nguyễn Thị Phú, sinh năm 1989 (bên trái) ở xóm Đình Long 1, xã Nam Hưng lần đầu tiên đăng ký tham gia tại sới vật Nghĩa Thái nhưng tỏ ra là đối thủ khá mạnh. Ảnh: Gia HuyVới sự dẻo dai và thể trạng tốt, nữ đô vật nghiệp dư lần đầu chạm sới Nguyễn Thị Phú đã nhanh chóng quật ngã đối thủ. Ảnh: Gia HuyNữ đô vật Nguyễn Thị Phú hào hứng khoe chiếc áo phần thưởng cho người giành chiến thắng 3 trận liên tiếp. Ảnh: Gia HuyNhiều khán giả trên sân bắt tay chúc mừng và vui vẻ lì xì đầu năm mới cho người thắng cuộc. Ảnh:Gia HuyTheo trọng tài Nguyễn Duy Báo (xã Nghĩa Thái): Sới vật nữ thể hiện tinh thần nam nữ bình đẳng, vừa mang lại niềm vui, tiếng cười cho mọi người, vừa góp phần gìn giữ, phát huy môn thể thao truyền thống của dân tộc. Bên cạnh những gương mặt mới cũng có một số gương mặt quen thuộc với các giải vật truyền thống hàng năm của xã Nghĩa Thái điển hình như nữ đô vật Đinh Thị Uyên (áo trắng). Ảnh: Gia HuyMặc dù mới sinh con 3 tháng nhưng với tinh thần đam mê môn thể thao truyền thống và sự ủng hộ của chồng, đô vật Đinh Thị Uyên (áo trắng) vẫn đăng ký vào sới. Ảnh: Gia HuyBằng kinh nghiệm đã tham gia qua nhiều giải đấu, đô vật Đinh Thị Uyên đã lần lượt quật ngã nhiều đối thủ mạnh để giành chiến thắng. Ảnh: Gia HuyTổ trọng tài trao phần thưởng động viên người giành chiến thắng. Ảnh: Gia HuyTheo chị Trần Thị Thắm - Công chức văn hóa xã Nghĩa Thái, huyện Nam Đàn: "Sới vật dành cho nữ ở xã Nghĩa Thái không chỉ thu hút đông đảo người dân địa phương đến xem, cổ vũ mà còn thu hút nhiều chị em ở các xã khác trên địa bàn huyện Nam Đàn như xã Vân Diên, Nam Anh, Nam Thanh... tới so tài". Ngoài nêu cao tinh thần thượng võ, thông qua giải đấu vật đầu Xuân, địa phương cũng tuyển chọn được những "hạt giống" để bồi dưỡng và cử tham dự giải đấu vật trong khuôn khổ Lễ hội Vua Mai Hắc Đế diễn ra vào dịp rằm tháng Giêng hằng năm. Ảnh: Gia Huy
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.