Để Nam Đàn thức dậy những tiềm năng

(Baonghean.vn) - Nói đến Nghệ An là nói đến quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Dù miền xuôi hay miền ngược, dù thị thành hay hải đảo xa xôi, ở đâu thì những người con đất Việt cũng đau đáu một lần trong đời được về thăm quê Bác.
Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Sách Nguyễn
Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Sách Nguyễn

Mỗi năm Nam Đàn đón hàng triệu đồng bào trong và ngoài nước hành hương về thăm di tích. Đó là niềm vui, là niềm tự hào, đồng thời đó cũng là cơ hội. Tuy nhiên, những ai quan tâm đến phát triển du lịch có lẽ không thể không “sốt ruột” với những con số thống kê mỗi ngày.

Bao nhiêu khách đến hình như cũng là bấy nhiêu khách đi. Hành trình về Kim Liên vẫn chỉ là quê ngoại Hoàng Trù, quê nội Làng Sen, một vài điểm dừng chân hay mua sắm sản vật quy mô nhỏ lẻ chắc hẳn vẫn chưa đủ độ say để níu chân lữ khách. Đã có không ít ý kiến của các chiến lược gia về phát triển rằng tài nguyên du lịch nơi đây chủ yếu vẫn ở thế mạnh tiềm năng, mà nói thẳng ra là còn lãng phí.

Du khách về thăm quê Bác. Ảnh tư liệu: Huy Thư
Du khách về thăm quê Bác. Ảnh tư liệu: Huy Thư

Tất nhiên lỗi không bao giờ thuộc về khách hàng. Là chúng ta chưa tạo ra được lý do để người ta ở lại. Biết là thiếu, nhưng thiếu cái gì và bắt đầu khắc phục từ đâu lại là câu hỏi “treo” suốt bao nhiêu năm. Không thể phủ nhận những đổi thay từng ngày ở “quê chung”. Đường sá khang trang, thôn xóm sạch sẽ, các công trình phúc lợi ngày một nhiều. Công cuộc xây dựng nông thôn mới ở đây đang từng ngày thay da đổi thịt. Khách hành hương cũng đã bắt đầu tìm đến những địa chỉ như đền Chung Sơn, chùa Đại Tuệ, ngắm những đồng sen bát ngát, thưởng thức những đặc sản hương vị Nam Đàn. Không thể không ghi nhận nhưng ngần ấy thôi là chưa đủ, chưa tương xứng với lợi thế và giá trị vĩnh cửu của quê hương lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Chùa Đại Tuệ nằm trên núi Đại Huệ thuộc xã Nam Anh, huyện Nam Đàn. Ảnh tư liệu: Thành Cường
Chùa Đại Tuệ nằm trên núi Đại Huệ thuộc xã Nam Anh, huyện Nam Đàn. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Nam Đàn cần phải biến những những lợi thế đặc biệt  thành tiềm năng đặc biệt, biến tiềm năng đặc biệt thành thành tựu đặc biệt. 

Chúng ta nói nhiều đến đột phá, nhưng mỗi khi chạm đến đột phá lại vướng phải sức ỳ. Đột phá vẫn là một từ dễ quên trong nghị quyết. Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 Nam Đàn xác định 3 khâu đột phá trong đó tập trung phát triển hạ tầng gắn với thu hút đầu tư, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong xã hội để tạo sự đột phá trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại. Trọng tâm là phát triển hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng đô thị, hạ tầng văn hóa và du lịch. Nghị quyết thì đã tỏ. Phát triển quê Bác thành một địa danh kiểu mẫu, một điểm đến trong mỗi cuộc hành trình không chỉ là nguyện vọng và bổn phận của nhân dân Nam Đàn mà là của đồng bào cả nước.

Phong trào xây dựng nông thôn mới đã tạo diện mạo mới khang trang, hiện đại ở xã Nam Anh (Nam Đàn). Ảnh tư liệu: Thanh Lê
Phong trào xây dựng nông thôn mới đã tạo diện mạo mới khang trang, hiện đại ở xã Nam Anh (Nam Đàn). Ảnh tư liệu: Thanh Lê

Nam Đàn thiếu những cú hích lớn để tạo nên những điểm nhấn đặc biệt, Nam Đàn cần điều ấy và cũng xứng đáng với điều ấy. Được biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu Du lịch văn hóa thuộc “Khu Di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh”, đồng thời cũng xem xét ý tưởng xây dựng công trình thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan. Công trình thứ nhất sẽ được triển khai tại xã Kim Liên, trên diện tích 435.677m2, bao gồm khu cây xanh cảnh quan; đất khu thương mại dịch vụ; đất khu trung tâm văn hóa; đất khu dịch vụ du lịch; đất khu thực nghiệm, bảo tồn nông nghiệp, giao thông chung...  

Công trình thứ 2 là thác 9 tầng được xây dựng tại núi động Tranh, thuộc dãy Đại Huệ. Một công trình được các nhà chuyên môn đánh giá rất cao về ý nghĩa cũng như giá trị thẩm mỹ. Đây là công trình do Tập đoàn T&T đề xuất, vừa được cơ quan chức năng trình xin chủ trương để Tập đoàn T&T đầu tư xây dựng, là hạng mục nằm trong dự án thuộc Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1943/QĐ-TTg ngày 27/11/2020.

Một phối cảnh của thiết kế thác 9 tầng. Ảnh minh họa
Một phối cảnh của thiết kế thác 9 tầng. Ảnh minh họa

Du lịch chúng ta có thế mạnh mà thiếu điểm nhấn. Một thời gian dài chúng ta có kế hoạch nhưng không chỉ thiếu tầm nhìn, thiếu kỹ năng, mà còn vừa thiếu vừa yếu về thu hút, xúc tiến đầu tư phát triển du lịch… Do đó, việc Tập đoàn T&T đề xuất đầu tư một số hạng mục được xem là điểm nhấn trong dự án thuộc Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1943/QĐ-TTg ngày 27/11/2020, là một trong những biểu hiện rõ nét về kết quả khởi sắc về xúc tiến và thu hút đầu tư phát triển du lịch của Nghệ An vì mục tiêu lâu dài.

Tin tưởng rằng, trong tương lai, những chủ trương đúng đắn, có tầm nhìn chiến lược mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa thông qua, những công trình điểm nhấn nói trên sẽ góp phần thức dậy những tiềm năng để đưa quê Bác ngày càng giàu đẹp. Đó vừa là thiết thực thực hiện tâm nguyện Bác hằng mong, cũng là thực hiện mong mỏi và kỳ vọng của nhân dân mọi miền hướng về “quê chung”.

Quang cảnh thị trấn Nam Đàn. Ảnh tư liệu: Thành Cường
Quang cảnh thị trấn Nam Đàn. Ảnh tư liệu: Thành Cường

tin mới

Trai làng biển vác 'kiệu bay' trong màn chạy ói, chen nhau 'cướp' lộc tại Lễ hội Đền Cờn

Trai làng biển vác 'kiệu bay' trong màn chạy ói, chen nhau 'cướp' lộc tại Lễ hội Đền Cờn

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Cờn năm 2024 có nhiều hoạt động, trò chơi dân gian, nhưng đặc sắc nhất là tục chạy ói với màn rước kiệu, tung kiệu bay trên biển. Tục chạy ói thường được tổ chức vào sáng ngày 21 tháng Giêng Âm lịch hàng năm, là nghi lễ quan trọng với ngư dân vùng biển.

Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào: Tưởng nhớ công lao của Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài và quân binh thời Trần

Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào: Tưởng nhớ công lao của Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài và quân binh thời Trần

(Baonghean.vn) - Nằm ở ngã ba sông, nơi hợp lưu của dòng Nậm Nơn và Nậm Mộ để hình thành nên dòng sông Cả kỳ vĩ bồi đắp cho vùng hạ du, đền Vạn - Cửa Rào được xem là ngôi đền linh thiêng nhất miền Tây xứ Nghệ. Sáng 1/3 (20 tháng Giêng), người dân muôn phương đã nô nức dự Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào.

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

(Baonghean.vn) - Hang Bua là thắng cảnh tự nhiên nằm trong dãy núi đá vôi “Phà Én” thuộc xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, cách thành phố Vinh 170km về phía Tây Bắc. Lễ hội Hang Bua là một trong những lễ hội lớn nhất của đồng bào các dân tộc của huyện nói riêng và vùng Tây Bắc Nghệ An nói chung.

Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới

Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới

(Baonghean.vn) - Gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ là việc được các cấp ngành cùng đồng bào vùng Tây Bắc Nghệ An chú trọng. Ở làng Mo Mới, xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp), bà con dân tộc Thổ tích cực sưu tầm, trao truyền những làn điệu dân ca, dân vũ cho thế hệ trẻ.

Người 'giữ lửa' nghề rèn truyền thống của người Mông

Người 'giữ lửa' nghề rèn truyền thống của người Mông

(Baonghean.vn) - Là thế hệ thứ 3 trong gia đình người Mông gắn bó với nghề rèn truyền thống, ông Và Tông Dê (Tương Dương) ngày ngày thổi lửa làm ra không biết bao nhiêu dụng cụ lao động cho bà con. Lò rèn không chỉ nuôi sống gia đình ông mà còn là nơi lưu giữ nghề truyền thống của đồng bào Mông.

Sắc Xuân trên trang phục phụ nữ dân tộc Mông

Sắc Xuân trên trang phục phụ nữ dân tộc Mông

(Baonghean.vn) - Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, lên các bản làng vùng cao, đặc biệt là đến các bản có đồng bào Mông sinh sống, nhiều khách du lịch rất ấn tượng bởi sắc màu trên những bộ trang phục của người phụ nữ, dường như thấy được sắc Xuân trong đó...

Về miền Tây xứ Nghệ khám phá trang phục người Thái cổ

Về miền Tây xứ Nghệ khám phá trang phục người Thái cổ

(Baonghean.vn) - Tại bản Hoa Tiến (xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu), người dân nơi đây vẫn lưu giữ một bộ trang phục của người Thái cổ. Với những họa tiết, hoa văn được thêu một cách tỉ mỉ, kỳ công, bộ trang phục sau hơn 100 năm vẫn giữ được vẹn nguyên giá trị vốn có.

Chuyện 'giữ' cá mát ở Nặm Cướm

Chuyện 'giữ' cá mát ở Nặm Cướm

(Baonghean.vn) - Qua một thời gian dài khai thác tận diệt, nguồn cá mát dần cạn kiệt. Trước thực trạng đó, năm 2023, chính quyền xã Diên Lãm (Quỳ Châu) đã ban hành đề án “Bảo tồn và phát triển nguồn lợi cá mát Nặm Cướm”…

Ngõ phố thắm tình dân

Ngõ phố thắm tình dân

(Baonghean.vn) - Các ngõ phố được trang hoàng sạch, đẹp để đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024. Rất nhiều công trình, phần việc in dấu tình đoàn kết của các hộ dân. Điều đó càng tô thắm thêm tình dân trên mỗi ngõ phố ở thành Vinh. 

'Tôi tự hào là một người Nghệ'

'Tôi tự hào là một người Nghệ'

(Baonghean.vn) - Mắc chứng teo cơ tủy sống từ nhỏ, chị Nguyễn Thị Vân (SN 1986), quê Nghi Lộc, được biết đến là một nhân vật có tầm ảnh hưởng tới xã hội, nhất là trong cộng đồng người khuyết tật. Trò chuyện với phóng viên Báo Nghệ An, chị tự hào nhận mình có những “cá tính” đặc trưng rất Nghệ.

Hoa 'tớ dày' xao xuyến miền rẻo cao Kỳ Sơn

Hoa 'tớ dày' xao xuyến miền rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - "Tớ dày" là cách gọi của đồng bào Mông về loài hoa anh đào. Những ngày này các bản làng ở xã Mường Típ, huyện rẻo cao Kỳ Sơn rực sắc "tớ dày". Bất cứ ai cũng trở nên bồi hồi xao xuyến trước loài hoa tuyệt đẹp này.

Tỉ mẩn nghề đan lưới lồng ở Nghi Long

Tỉ mẩn nghề đan lưới lồng ở Nghi Long

(Baonghean.vn) - Gắn bó với nghề đan lưới lồng bè, những người làm nghề ở Trung Sơn (xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc) luôn trăn trở nâng cao tay nghề. Mỗi đường đan, nút thắt là cả sự tỉ mẩn gửi vào đó sự bền chắc của sản phẩm, giúp người nuôi trồng thuỷ sản thêm bội thu…

Thăm phòng trưng bày 'Pỉ Noọng' của bà mế người Thái

Thăm phòng trưng bày 'Pỉ Noọng' của bà mế người Thái

(Baonghean.vn) - Tại bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu có một phòng trưng bày rất đặc biệt mang tên Pỉ Noọng. Đây là không gian trưng bày vật dụng truyền thống của các dân tộc thiểu số như Thái, Mông, Dao, Tày… do bà Sầm Thị Bích dày công sưu tầm từ những năm 1990 cho đến nay.

Du lịch

Khát vọng phát triển du lịch miền Tây

(Baonghean.vn) - Miền Tây Nghệ An tiếp tục được quan tâm định hướng phát triển du lịch với các chương trình, dự án nhằm mang lại thu nhập và nâng cao mức sống cho người dân theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xem người Mông Nghệ An làm bánh đặc sản 'lua dúa'

Xem người Mông Nghệ An làm bánh đặc sản 'lua dúa'

(Baonghean.vn) - Ngày Tết càng đến gần cũng là dịp người Mông ở Nghệ An bắt đầu vào mùa làm bánh "lua dúa". Những chiếc bánh dẻo của cộng đồng này chủ yếu dùng để ăn trong gia đình và cũng là vật phẩm không thể thiếu trong lễ cúng của một số dòng họ.