#đi B

5 kết quả

Đọc truyện đêm khuya: Người đằng mình

Đọc truyện đêm khuya: Người đằng mình

(Baonghean.vn) - Truyện ký “Người đằng mình” kể về câu chuyện “đi trả nợ” của một cựu chiến binh. Nợ ở đây là nợ tình, nợ nghĩa. Chiến tranh đã qua, nhưng âm vang của nó còn hằn lại mãi trong tâm trí con người. Ở đó có những nỗi xót thương, lòng biết ơn và niềm ân hận.
Ông Hoàng Khắc Huệ và những tấm huân, huy chương được trao tặng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: Mỹ Hà

Những thầy giáo 'xếp bút nghiên lên đường ra trận'

(Baonghean) - Gần 50 năm trước, hưởng ứng lệnh tổng động viên hàng nghìn sinh viên, giáo viên Nghệ An đã “xếp bút nghiên” để lên đường vào Nam chiến đấu. Và với họ, dẫu phải bỏ lại bảng đen, phấn trắng, rời xa gia đình, giảng đường nhưng luôn tự hào bởi được hòa mình vào những phút giây thiêng liêng của dân tộc.
­Tìm lại ký ức cho người 'đi B'

­Tìm lại ký ức cho người 'đi B'

(Baonghean) - Sau gần nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, những hồ sơ, kỷ vật gắn với cuộc đời của cán bộ “đi B” đã được về với chủ nhân. Những bộ hồ sơ “đi B” gợi lại những câu chuyện cảm động, thiêng liêng,…