#địa chỉ cần giúp đỡ

13 kết quả

Xót xa gia cảnh người mẹ gánh ve chai nuôi hai con học đại học

Xót xa gia cảnh người mẹ gánh ve chai nuôi hai con học đại học

(Baonghean.vn) - Chồng qua đời vì bạo bệnh, bỏ lại chị cùng hai con thơ dại, dù sức khỏe yếu nhưng chị Nguyễn Thị Xinh (khối 12, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Nghệ An) một thân một mình gồng gánh chăm lo gia đình nhỏ. Hai người con của chị lần lượt trưởng thành, trở thành sinh viên đại học từ gánh ve chai của người mẹ nghèo tảo tần.
cặp song sinh

Xót xa cảnh nhà cặp song sinh mắc bệnh hiểm nghèo

(Baonghean.vn) - Thăm gia đình anh Hà Văn Hoàn và chị Vi Thị Thanh là hộ đồng bào dân tộc Thái ở xóm Vạn, xã Nghĩa Thắng (huyện Nghĩa Đàn), đúng lúc anh chị đang chuẩn bị đưa 2 con xuống Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An lọc máu, điều trị bệnh hở van tim...
Phận đời bi đát của hai cha con tật nguyền

Phận đời bi đát của hai cha con tật nguyền

(Baonghean.vn) - Người vợ bỏ đi, cha mẹ cũng đã qua đời, bao năm nay hai cha con anh Trần Huy Đệ (SN 1971, trú tại xóm Thọ Tiến, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu) bị dị tật thần kinh bẩm sinh cứ vậy dựa vào nhau sống qua ngày.
Gieo niềm tin, gặt hạnh phúc

Gieo niềm tin, gặt hạnh phúc

(Baonghean) - Số phận kém may mắn khiến cuộc đời của chị Vương Thị Thân chỉ toàn màu u ám, xám xịt với những khó khăn, cực nhọc, nhưng bởi vì dám chấp nhận hoàn cảnh mà chị đã vượt qua biết bao khó khăn để gieo mầm hạnh phúc cho tương lai.
Xót xa hoàn cảnh cháu bé bị teo ống mật bẩm sinh

Xót xa hoàn cảnh cháu bé bị teo ống mật bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Chỉ mới 10 tháng tuổi nhưng cháu Phan Văn Khôi, con vợ chồng chị Nguyễn Thị Sen và anh Phan Văn Kiên ở xóm Trà Lân, xã Phúc Sơn (Anh Sơn) đã phải gánh trên mình đủ căn bệnh, ngày ngày phải gồng mình chịu đựng đau đớn.