Diễn biến lạ vụ Malaysia nhập tịch lậu 7 cầu thủ; Jordan tạo địa chấn, đẩy U23 Việt Nam vào thế khó
Khai mạc ngày hội bóng đá sinh viên; Jordan tạo địa chấn, đẩy U23 Việt Nam vào thế khó; Diễn biến lạ vụ Malaysia nhập tịch lậu 7 cầu thủ; Man City kích nổ 'bom tấn' đầu tiên... Là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Khai mạc ngày hội bóng đá sinh viên
Chiều 9/1, không khí thể thao sinh viên sôi động bao trùm khuôn viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM) khi Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2026 chính thức khai mạc.
Giải đấu do Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam giao Báo Thanh Niên phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức, tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi bóng đá sinh viên lớn nhất cả nước.
Đây là giải đấu thường niên thuộc hệ thống thi đấu quốc gia của VFF, được tổ chức trong khoảng thời gian giàu ý nghĩa, từ dịp kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam (9/1) cho đến chuỗi sự kiện chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3) và Ngày Thể thao Việt Nam (27/3).

Lễ khai mạc có sự góp mặt của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, VFF cùng ban giám hiệu nhiều trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước.
Mùa giải 2026 ghi nhận quy mô lớn với 60 đội bóng đăng ký tham dự. Trong đó, 59 đội sẽ bước vào vòng loại ở bốn khu vực gồm Hà Nội, Duyên hải miền Trung, Tây Nam Bộ và TP.HCM. Riêng khu vực TP.HCM lập kỷ lục mới với 35 đội tranh tài để chọn ra 6 đại diện xuất sắc vào vòng chung kết.
Theo kế hoạch, vòng chung kết Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2026 sẽ diễn ra vào đầu tháng 3/2026 tại Trường Đại học Nha Trang (Khánh Hòa), hứa hẹn mang đến những ngày hội bóng đá đầy sôi động của sinh viên cả nước.
Jordan tạo địa chấn, đẩy U23 Việt Nam vào thế khó
Rạng sáng 10/1, U23 Jordan đánh bại Saudi Arabia 3-2, qua đó khiến U23 Việt Nam chưa thể giành vé vào tứ kết giải châu Á.
Chiến thắng đầy bất ngờ của U23 Jordan khiến cục diện bảng A trở nên khó đoán. Lúc này, U23 Việt Nam đứng nhất bảng vói 6 điểm, xếp sau lần lượt là Jordan và Saudi Arabia với cùng 3 điểm.
Ở lượt cuối, U23 Saudi Arabia sẽ chạm trán Việt Nam, trong khi Jordan chỉ phải gặp Kyrgyzstan hết mục tiêu phấn đấu. Từ việc giành vé sớm, U23 Việt Nam giờ đây phải có ít nhất một điểm trước chủ nhà để tự định đoạt số phận.

Kịch bản tệ nhất có thể xảy ra, khi U23 Việt Nam thua đậm Saudi Arabia. Cùng giờ, Jordan cũng thắng đậm. Khi đó, hiệu số sẽ được tính đến và khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik bị loại, dù có đến 6 điểm như 2 đối thủ cạnh tranh.
Với lợi thế sân nhà cùng đội hình chất lượng, Saudi Arabia nhập cuộc đầy chủ động và có bàn mở tỷ số sau pha chọn vị trí, dứt điểm chuẩn xác của sao trẻ đang khoác áo Al Nassr, Rakan Al Ghamdi ở phút 19.
Sau bàn thua, U23 Jordan vùng lên mạnh mẽ và làm người hâm mộ ngây ngất với hai siêu phẩm làm tung mành lưới đội chủ nhà. Phút 38, Azaizeh dứt điểm kỹ thuật từ ngoài vùng cấm, khiến thủ thành Yousef đứng chôn chân.
Trước khi hiệp một khép lại, Azaizeh buộc thủ môn U23 Saudi Arabia vào lưới nhặt bóng lần thứ 2, sau cú volley chất lượng xuất phát từ pha phá bóng lỗi của hậu vệ đội chủ nhà.
Ngay đầu hiệp hai, Saudi Arabia dồn lên tấn công. Sau khi bị từ chối một siêu phẩm vì lỗi việt vị, chủ nhà giải châu Á 2026 đã có bàn gỡ hòa 2-2 nhờ cú đá phạt đền chuẩn xác của Al Juwayr.
Khi CĐV chủ nhà mơ về màn lội ngược dòng, U23 Jordan chỉ cần một cơ hội để tái lập thế dẫn bàn. Phút 74, Mahmoud Khrouba tung cú sút hiểm hóc trong vùng cấm, đưa bóng chạm một hậu vệ áo xanh, đổi hướng đi vào lưới.
Kịch tính được đẩy lên ở những phút cuối, khi trọng tài chính cho U23 Saudi Arabia hưởng phạt đền nhưng rồi lại thay đổi quyết định sau khi tham khảo VAR, thậm chí cò rút thẻ vàng cho cầu thủ chủ nhà. Quãng thời gian ít ỏi là không đủ để giúp Saudi Arabia tìm thêm bàn, qua đó bị đẩy vào đường cùng ở lượt trận cuối.
Diễn biến lạ vụ Malaysia nhập tịch lậu 7 cầu thủ
Malaysia nộp thêm một đơn kháng cáo lên CAS, liên quan bê bối nhập tịch lậu 7 cầu thủ từng chơi ở trận gặp tuyển Việt Nam, FAM tổ chức họp kín và có quyết định gây ngạc nhiên.
Tờ New Straits Times đưa tin, đội ngũ pháp lý của tuyển Malaysia đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) vào hôm qua (8/1), xin cho 7 cầu thủ nhập tịch trong vụ bê bối làm giả giấy tờ, được trở lại thi đấu cho các CLB, trong thời gian chờ giải quyết đơn kiện.

Bảy cầu thủ gồm, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado và Facundo Garces – những người đang nhận án treo giò 1 năm từ FIFA, sau khi LĐBĐ thế giới điều tra, phát hiện có sự giả mạo giấy tờ được nộp lên từ FAM (LĐBĐ Malaysia).
Các cầu thủ trên đều có gốc gác từ Argentina, Brazil, Hà Lan và Tây Ban Nha, nhưng đã được ‘phù phép’ sinh ra tại Malaysia.
Cả 7 cầu thủ trên đều khoác áo tuyển Malaysia ở trận thắng 4-0 Việt Nam hồi tháng 6 năm ngoái, tại vòng loại Asian Cup 2027. Nếu FAM kháng cáo lên CAS thất bại, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ được AFC xử thắng 3-0 Malaysia.
Hiện bóng đá Malaysia có 2 đơn kháng cáo lên CAS: 1 từ FAM sau khi FIFA giữ nguyên án phạt với tổ chức này và 7 cầu thủ, và 1 từ tuyển Malaysia.
Liên quan vụ làm giả hồ sơ giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia, vào hôm qua (8/1), FAM đã tổ chức họp kín để tìm biện pháp giải quyết tốt nhất, tránh cho bóng đá Malaysia bị FIFA và AFC "cấm vận” - từ các giải trong nước đến các đội tuyển không được tham gia các giải quốc tế.
Hai tổ chức trên có thể can thiệp sâu hơn vào nội bộ FAM, nếu thấy tổ chức này không giải quyết được cuộc khủng hoảng, mà không cần quan tâm phán quyết của CAS với Liên đoàn này.
Không loại trừ một cuộc từ chức tập thể từ FAM để cứu vãn tình hình. Tuy nhiên, theo các tin tức mới nhất từ báo chí Malaysia, cho đến lúc này vẫn chưa có bất kỳ ai nộp đơn rời cương vị.
Còn một tin tức khác gây ngạc nhiên cho mọi người là trong bối cảnh tình hình vụ giả hồ sơ giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch, tiếp tục leo thang thì ông Datuk Noor Azman Rahman bất ngờ được phục chức Tổng thư ký FAM, với lý do chỉ sai sót hành chính, không có bằng chứng nào cho thấy phạm pháp làm giả giấy tờ. NST lưu ý, FAM đưa ra quyết định mà không hỏi qua ý kiến FIFA.
Man City kích nổ 'bom tấn' đầu tiên
Tối 9/1, Man City chính thức nổ phát súng đầu tiên trên thị trường chuyển nhượng mùa đông 2026 bằng thương vụ Antoine Semenyo.
Trên trang chủ, đội bóng áo xanh xác nhận hoàn tất việc chiêu mộ ngôi sao chạy cánh của Bournemouth. Thương vụ tiêu tốn của "The Citizens" số tiền lên tới 65 triệu bảng. Cầu thủ người Ghana ký vào bản giao kèo có thời hạn đến năm 2031, trở thành tân binh đắt giá đầu tiên của kỳ chuyển nhượng này.
Semenyo cập bến Etihad ở thời điểm sự nghiệp đang thăng hoa. Trong màu áo Bournemouth, anh có hơn 100 lần ra sân và từng bước khẳng định vị thế là một trong những mũi công biên khó chịu nhất Ngoại hạng Anh. Tốc độ, thể lực và khả năng xuyên phá trực diện giúp cầu thủ 26 tuổi trở thành nỗi ám ảnh với các hậu vệ đối phương.

Điều đáng chú ý, Semenyo có thể khoác áo đội bóng mới ngay lập tức. Anh đủ điều kiện thi đấu ở bán kết lượt đi Carabao Cup gặp Newcastle vào ngày 14/1, qua đó mang đến cho HLV Pep Guardiola thêm một quân bài tấn công quan trọng trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc.
Phát biểu trong ngày ra mắt, tuyển thủ Ghana thừa nhận việc gia nhập Man City là bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp. Anh bày tỏ sự ngưỡng mộ với triết lý và những thành tựu mà Guardiola đã xây dựng, đồng thời tin rằng môi trường tại Etihad sẽ giúp anh khai thác trọn vẹn tiềm năng còn bỏ ngỏ.
Từ những ngày đầu ở Bristol City, rồi phiêu bạt qua Bath City và Sunderland, hành trình của Semenyo không khác gì cổ tích. Giờ đây, khi khoác lên mình màu áo Man City, anh đứng trước cơ hội bước lên đỉnh cao mới, trong một tập thể giàu tham vọng.


