Diễn viên Vân Dung lên tiếng về lời đồn lấy chồng đại gia

Vân Dung lần đầu lên tiếng về tin đồn lấy chồng đại gia và những chuyện hậu trường thú vị trong phim 11 tháng 5 ngày.

Không sợ vào vai phản diện hay có điều tiếng

- Vai diễn cô Vân trong '11 tháng 5 ngày' đang nhận được sự quan tâm, yêu mến của khán giả. Đặc biệt quan điểm, triết lý về tình yêu của nhân vật nhanh chóng trở thành chủ đề hot và được giới trẻ yêu thích. Chị đón nhận điều này thế nào?

Tôi rất vui và cảm thấy vô cùng bất ngờ vì sự đón nhận của khán giả với phim 11 tháng 5 ngày, đặc biệt là các bạn trẻ. Tôi đọc bình luận của khán giả thấy đáng yêu và ngộ nghĩnh lắm. Ai cũng hỏi: “Cô Vân ơi, cô còn phòng trọ không cho cháu thuê”, “Cô chủ trọ tốt bụng ơi phở của cô ngon quá” và còn rất nhiều những câu nói hài hước của các bạn ấy, đọc xong thấy vui và xúc động lắm.

- Con trai nói gì và phản ứng thế nào trước những câu thoại trở thành trend của mẹ trong phim?

Câu đầu tiên bạn ấy nói với tôi là: Mẹ dạo này theo 'trend' thế nhỉ và rất thích thú. Vì từ trước tới giờ con trai luôn nghĩ tôi là người không giỏi về công nghệ và đúng là như thế. Bây giờ mỗi sáng thức dậy Nhím hay nói: Cô Vân ơi, hôm nay có món gì ăn đấy?

- Khi nhận kịch bản, cảm nhận của chị về bà Vân thế nào? Ban đầu chị không dám nhận vai này, lý do vì nhân vật có điểm làm khó mình hay là áp lực vượt qua hiệu ứng quá lớn từ vai Diễm Loan trong 'Hướng dương ngược nắng'?

Tôi không bao giờ so sánh với các vai diễn của mình. Mỗi nhân vật có hoàn cảnh và số phận khác nhau. Ban đầu khi mới nhận kịch bản, tôi rất hoang mang không biết phải diễn thế nào và bắt đầu từ đâu. Tôi đã từ chối nhưng sau đó được sự động viên của đạo diễn và của các bạn trong tổ sản xuất, nên tự tin nhận lời. Cảm nhận của tôi về bà Vân đó là một người phụ nữ tốt bụng, sống giản dị và luôn biết chia sẻ, yêu thương với tất cả mọi người, nhưng cuộc đời cũng đầy sóng gió và bi kịch.

- Các vai diễn phim truyền hình gần đây của chị hầu hết là bà mẹ “tiểu tam”, lăng nhăng, hám tiền đến mẹ đơn thân ủng hộ con mang thai một mình. Chị không lo sợ những điều tiếng tiêu cực từ vai diễn ảnh hưởng đến mình và nhất là con trai chị cũng đang trong tuổi yêu đương?

Tại sao lại phải lo sợ nhỉ? Vai diễn là nhân vật còn tôi là Vân Dung chứ! Nếu để sợ điều tiếng như vậy, ai còn dám đóng những vai phản diện nữa. Trong phim bao giờ cũng phải có chính diện và phản diện thì bộ phim mới nhiều kịch tính và cuốn hút được. Vẫn biết là thiệt thòi đấy, nhưng vì công việc và đam mê tôi vẫn làm.

Vân Dung và Lương Thanh trong một cảnh phim lấy nhiều nước mắt của khán giả.
Vân Dung và Lương Thanh trong một cảnh phim lấy nhiều nước mắt của khán giả.

Thanh Sơn và Khả Ngân rất đẹp đôi

- Chị có thể chia sẻ những trải nghiệm hay câu chuyện hậu trường khi quay “11 tháng 5 ngày” mà có lẽ chỉ có trong thời dịch?

Chúng tôi đã phải nghỉ rất nhiều ngày vì không có bối cảnh để quay do dịch bệnh, vì diễn viên ốm và bản thân tôi cũng bị mất tiếng nữa. Có đi làm phim mới thấy thật sự vất vả, thương các bạn đạo diễn, tổ chức sản xuất và các bạn kỹ thuật lắm, mưa vẫn phải làm và ngồi ăn cơm hộp ngoài vỉa hè, thấy thương vô cùng.

Phía sau hậu trường có một cảnh quay mà tôi nhớ mãi, vừa buồn cười vừa thương. Đó là cảnh tôi phải tát nhân vật Dũng trong phim. Lúc đó tôi nghĩ phim có nhiều cảnh tát rồi và tôi quyết định thay đổi cảnh xung đột của mình bằng một kiểu khác. Tôi nhẹ nhàng thủ thỉ với bạn Tiến Lộc: Em à, mỗi lần chị diễn cảnh tát chị sợ bạn diễn đau lắm. Vì nếu tát thật thì chị xót lắm, mà tát giả nhìn lại không thật, mà chị yếu lắm chị hay ngất lắm nên chị không thể tát mạnh được đâu, thôi để chị diễn theo kiểu khác cho em dễ bị đau và nhẹ nhàng hơn nhé. Nghe xong bạn ấy rất nhiệt tình ủng hộ ý kiến của tôi.

Lúc đạo diễn hô bắt đầu tôi nhảy vèo lên song phi bạn diễn bay vào gốc cây rồi đánh rất nhiệt tình. Sau đó gần như tôi không thở được và quỵ luôn xuống. Cả đoàn phim và bạn diễn đều tròn xoe mắt không hiểu tại sao tôi lại khỏe đến thế, rồi phá lên cười. Tiến Lộc thì mếu máo nói: Chị ơi! Nếu có lần sau diễn cảnh này chị cứ tát em nhé, em không sợ đau đâu còn hơn song phi thế này chết em (cười)

Vân Dung bên dàn diễn viên trẻ trong phim '11 tháng 5 ngày'
Vân Dung bên dàn diễn viên trẻ trong phim '11 tháng 5 ngày'

- Chương trình 'Cuộc hẹn cuối tuần' vừa qua, diễn viên Khả Ngân và Thanh Sơn đều chia sẻ những ấn tượng cùng cảm xúc khi đóng cùng Vân Dung. Sự kết hợp lần đầu giữa hai diễn viên cũng nhận được sự yêu mến, khán giả và đồng nghiệp tích cực 'đẩy thuyền' họ từ trên phim ra ngoài đời. Chị nhận xét thế nào về cặp đôi này?

Tôi khá ngạc nhiên khi thấy Thanh Sơn và Khả Ngân lần đầu đóng cặp lại người Nam Người Bắc mà diễn với nhau ăn ý đến thế, từ ánh mắt, cử chỉ đều rất chân thật và đáng yêu. Ở hậu trường những lúc chúng tôi được nghỉ ngơi ăn cơm, tôi thấy hai bạn ấy hay trêu đùa dí dỏm, quan tâm nhau ra phết. Hai bạn ấy đẹp đôi mà!

- Tuổi trẻ của Thục Anh, Tuệ Nhi với tuổi trẻ của Vân Dung có gì giống nhau?

Tuổi trẻ của chúng tôi không giống nhau chút nào. Nhà tôi không có điều kiện và được chiều như Tuệ Nhi đâu. Thục Anh hiền lành, nhu mì, tôi lại khác hẳn: cá tính và nghịch lắm. Đi đến đâu cũng là trung tâm vui nhộn của các bạn. Tuổi trẻ của tôi vất vả và khổ hơn các bạn ấy rất nhiều, nhưng cũng đầy tiếng cười, hạnh phúc.

Vân Dung tái ngộ NSƯT Quang Thắng trong phim.
Vân Dung tái ngộ NSƯT Quang Thắng trong phim.

- Những vai bi, nhiều nước mắt của chị đều để lại ấn tượng. Là vì cuộc sống của Vân Dung ngoài đời rất hạnh phúc, trọn vẹn nên toàn tâm toàn ý cho những giông bão, trắc trở của nhân vật trên phim. Hay chị cũng có những nỗi niềm, khóc khuất của riêng mình nên dễ đồng cảm cho những số phận, những nỗi buồn?

Tôi không bao giờ mang nỗi buồn của bản thân vào các nhân vật trong phim, vì cuộc sống và cá tính của tôi với các nhân vật trong phim đều khác xa nhau lắm. Chỉ vì tôi sống trọn vẹn với cảm xúc của từng nhân vật thì nước mắt sẽ rơi. Hạnh phúc với tôi đơn giản lắm, chỉ là làm được những điều mình thích, thế thôi!

Xấu như tôi mà lấy được chồng đại gia ư?

- Con trai chị cũng có niềm đam mê với nghệ thuật, chứng kiến những vất vả và góc khuất sau ánh hào quang của giải trí, chị có những lời khuyên gì cho con?

Tôi có tâm sự với con rằng: Nghề này đã đam mê là không bỏ được đâu, nếu con đã thích thì phải hết lòng với nó. Còn nếu chỉ hơi thích thôi thì đừng theo nhé vì sẽ vất vả và khổ lắm.

- Dịch Covid-19 khiến cuộc sống và thu nhập của nghệ sĩ bị ảnh hưởng, gặp nhiều khó khăn. Cá nhân chị thì sao?

Tôi cũng không nằm ngoài vòng xoay đấy đâu, công việc và mọi thứ đều bị ảnh hưởng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là sức khỏe và bây giờ chỉ mong bình yên đến với gia đình mình và tất cả mọi người thôi.

Vân Dung trẻ trung ở tuổi 46.
Vân Dung trẻ trung ở tuổi 46.

- Ở tuổi 46 khán giả vẫn thấy Vân Dung chia sẻ hình ảnh trẻ trung, sexy, sành điệu và không gian sống sang chảnh. Có thông tin chị lấy chồng đại gia?

Ôi giời ơi xấu như tôi mà lấy được chồng đại gia á? Gia đình tôi cũng bình thường như tất cả mọi người thôi. Chụp ảnh lên thì điệu một chút, xinh đẹp một chút xong lại bình thường mà. Từ bé tôi đã tự lập, lớn lên cũng tự lập và bây giờ vẫn chỉ có hai bàn tay. Với tôi, cuộc sống là phải tràn đầy năng lượng và tích cực thế mới vui.

- Chị suy nghĩ và đón nhận cuộc sống sống hiện tại như thế nào? Có lựa chọn nào từng khiến chị phải hối tiếc?

Với tôi bây giờ là sống chậm, bình yên và khỏe mạnh. Cuộc đời chỉ cần có thế. Tôi chưa bao giờ phải hối tiếc vì những điều mình đã lựa chọn. Ước mơ từ bé của tôi là trở thành diễn viên thì tôi đã làm được rồi. Diễn cả hài kịch và bi kịch tôi cũng trải qua. Gia tài làm nghề của tôi trong suốt 30 năm cũng khá nhiều rồi đấy chứ. Từng ấy thế là đủ để tôi cảm nhận được điều hạnh phúc mà cuộc sống đã mang lại cho mình.

tin mới