Djokovic dừng bước tại Roland Garros: Thất bại 5 set và màn nổi nóng với cameraman
Novak Djokovic chính thức tan mộng Grand Slam thứ 25 sau trận thua ngược Joao Fonseca, đánh dấu một ngày thi đấu đầy áp lực và tranh cãi tại mặt sân Paris.
Hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25 của Novak Djokovic đã chính thức khép lại tại vòng 3 Roland Garros theo cách không thể kịch tính hơn. Tay vợt người Serbia gục ngã trước sức trẻ của Joao Fonseca trong một trận đấu marathon thể lực kéo dài 5 set dưới cái nóng gay gắt 33°C tại Paris.

Cú sốc Joao Fonseca và bản lĩnh của 'lão tướng' Djokovic
Thất bại với tỷ số 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 là một kết quả gây chấn động tại giải đấu năm nay. Dù đã dẫn trước hai set đầu, cựu số 1 thế giới dần bộc lộ sự sa sút thể lực trước áp lực khủng khiếp từ tài năng trẻ Brazil. Joao Fonseca, trong lần đầu đối đầu với tượng đài quần vợt, đã trình diễn một lối chơi bùng nổ với những cú đánh đầy sức mạnh.
Phát biểu sau trận đấu, Fonseca không giấu nổi sự ngưỡng mộ dành cho đối thủ: "Tôi chỉ cố gắng tận hưởng việc được thi đấu và đánh bóng mạnh nhất có thể. Djokovic hầu như không bao giờ mắc lỗi, cảm giác như anh ấy vẫn đang ở tuổi 20 vậy. Dù thắng cuộc, tôi vẫn thấy khó tin khi ở cuối trận anh ấy dường như còn bền bỉ hơn cả tôi". Tay vợt Brazil còn hài hước so sánh khả năng giao bóng ăn điểm trực tiếp của mình với huyền thoại John Isner.
Sự cố với cameraman và áp lực tâm lý
Bên cạnh những diễn biến chuyên môn, trận đấu còn ghi dấu khoảnh khắc căng thẳng khi Djokovic mất bình tĩnh với đội ngũ truyền hình. Trong bối cảnh bắt đầu xuống sức dù đang dẫn trước, anh đã phản ứng đầy mỉa mai khi một cameraman tiến quá gần khu vực nghỉ ngơi.
"Anh có thể lại gần mặt tôi hơn nữa không? Trời ơi, giữ khoảng cách chút đi", Djokovic hét lớn. Sự cố này cho thấy áp lực tâm lý cực lớn mà tay vợt Serbia phải chịu đựng dưới cái nóng 33°C. Sau tình huống đó, sự tập trung của anh dần suy giảm, tạo cơ hội cho Fonseca lội ngược dòng thành công.
Charles Leclerc và tham vọng tại quê nhà Monaco GP
Trong một diễn biến khác của làng thể thao thế giới, tay đua Charles Leclerc đang dồn toàn lực cho chặng đua Monaco GP. Sau khi trải qua quãng thời gian khó khăn tại Canadian GP, Leclerc hy vọng đường đua quê nhà sẽ là nơi giúp anh và đội đua Ferrari tìm lại ánh hào quang.
Dù đánh giá cao sự toàn diện của Mercedes, Leclerc vẫn tin tưởng vào khả năng cạnh tranh của mình tại chặng này. Tay đua người Monaco nhận định: "Chúng tôi cần hết sức cẩn trọng trước Mercedes. Tuy nhiên, nếu có một chặng đua nào trong năm mà chúng tôi có cơ hội giành vị trí pole cao nhất, đó chắc chắn là Monaco. Tôi hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện".


