Djokovic hạ gã khổng lồ 2m03, phá kỷ lục vĩ đại nhất của Federer tại Roland Garros
Lội ngược dòng đẳng cấp trước Perricard tại Roland Garros 2026, Novak Djokovic chính thức vượt mặt Roger Federer để trở thành tay vợt dự Grand Slam nhiều nhất lịch sử.
Novak Djokovic vừa có màn trình diễn đẳng cấp tại vòng 1 Roland Garros 2026 diễn ra vào ngày 24/5 khi lội ngược dòng đánh bại Giovanni Mpetshi Perricard với tỷ số 5-7, 7-5, 6-1, 6-4. Chiến thắng này không chỉ giúp nhà đương kim vô địch Olympic đi tiếp mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử mới của quần vợt thế giới.
Kỷ lục vô tiền khoáng hậu và khởi đầu chông gai
Bước vào thảm đỏ đất nện Paris chỉ hai ngày sau sinh nhật tuổi 39, Djokovic chính thức thiết lập kỷ lục 82 lần tham dự vòng đấu chính Grand Slam, vượt qua huyền thoại Roger Federer (81 lần). Tuy nhiên, dấu ấn lịch sử này suýt chút nữa đã bị lu mờ bởi sức trẻ của tay vợt chủ nhà Perricard.

Đối đầu với "gã khổng lồ" cao 2m03 sở hữu những cú giao bóng sấm sét lên tới 230 km/h, Djokovic đã bị ngợp hoàn toàn trong set đầu tiên. Một lỗi giao bóng kép ở thời điểm nhạy cảm khiến Nole để mất break-point then chốt và thua 5-7. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau 16 năm kể từ mùa giải 2010, tay vợt người Serbia mới lại để mất một set đấu ngay tại vòng mở màn Roland Garros.
Chiến thuật "4 chạm" và nghệ thuật bào mòn thể lực
Đứng trước đối thủ dội tới 16 cú ace, Djokovic đã thể hiện tư duy chiến thuật bậc thầy. Thay vì đua tốc độ, anh liên tục thay đổi vị trí trả giao bóng để bẻ gãy góc sút của đối phương. Bước ngoặt đến ở game thứ 12 của set 2, khi Djokovic kéo Perricard vào loạt đôi công (rally) dài 17 lần chạm vợt. Thể hình quá khổ khiến tay vợt Pháp kiệt sức khi phải di chuyển liên tục trên mặt sân đất nện trơn trượt.

Kể từ khi gỡ hòa 1-1, thế trận hoàn toàn thuộc về Nole. Anh áp dụng triệt để "quy luật 4 chạm", chủ động điều bóng sâu về hai góc sân, ép đối thủ phải di chuyển không ngừng. Thống kê cho thấy Perricard hoàn toàn bất lực trong các pha bóng bền kéo dài quá 4 lần chạm vợt, dẫn đến việc dính chấn thương chuột rút ở set 3. Hai set cuối kết thúc nhanh chóng với tỷ số 6-1 và 6-4 nghiêng về phía huyền thoại người Serbia.
Bản lĩnh của nhà vua tuổi 39
Phát biểu ngay trên sân Philippe Chatrier, Djokovic thừa nhận sự khó khăn: "Tôi phải ngả mũ trước những cú giao bóng của Giovanni. Đây là một trong những lần hiếm hoi trong sự nghiệp tôi đối đầu với vũ khí giao bóng dị biệt đến vậy. Ở tuổi 39, cơ thể tôi phản ứng khác xưa, nhưng ngọn lửa chiến đấu vẫn luôn bùng cháy khi bước ra đây".

Về phần mình, Perricard cũng thừa nhận sự lép vế về tư duy: "Giao bóng của tôi tốt, nhưng khi bóng qua lưới lần thứ 4, Novak đưa tôi vào một thế giới khác. Sự bền bỉ của anh ấy đã tra tấn và bẻ gãy hoàn toàn thể lực của tôi".
Chiến thắng sau gần 3 tiếng đồng hồ không chỉ bảo toàn mạch bất bại tại vòng 1 của Djokovic mà còn mở ra cơ hội để anh chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25. Tại vòng 2, đối thủ tiếp theo của anh sẽ là tay vợt nước chủ nhà Valentin Royer.


