Đoàn công tác Quân khu 4 thăm, tặng quà các Trung tâm Điều dưỡng Thương binh nặng tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 20/7, Đoàn công tác Quân khu 4 do Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Chủ nhiệm Chính trị dẫn đầu đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh; Khu Điều dưỡng Thương binh Tâm thần kinh tỉnh Nghệ An.  

bna_ảnh 1.JPG
Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 trao quà của Quân ủy Trung ương
 cho Trung tâm Điều dưỡng Thương binh tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trọng Kiên

Theo đó, Thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cùng đoàn công tác trao tặng 40 triệu đồng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho tập thể Trung tâm Điều dưỡng thương binh; Khu Điều dưỡng Thương binh Tâm thần kinh tỉnh Nghệ An; trao 84 suất quà (2 triệu đồng/suất) cho 84 thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh; Khu Điều dưỡng Thương binh Tâm thần kinh tỉnh Nghệ An.

bna_ảnh 3.JPG
Đại tá Phạm Đình Trung - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao quà của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho tập thể Trung tâm Điều dưỡng Thương binh tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trọng Kiên
bna_ảnh5.JPG
Đoàn công tác trao quà cho các thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Tâm thần kinh tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trọng Kiên

Ân cần thăm hỏi, động viên các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công, Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tri ân những đóng góp của các thương, bệnh binh, người có công đã cống hiến, hy sinh xương máu cho độc lập tự do của Tổ quốc.

Đồng thời, Đại tá Phạm Văn Đông mong muốn các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng tiếp tục sống khỏe, vượt qua nỗi đau của thương tật, an tâm điều dưỡng, nêu cao tấm gương dũng cảm, ý chí bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục xây dựng gia đình, quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đây là một trong những hoạt động trong Chương trình kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023) của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

tin mới

Tháng Công nhân 2024: Phát huy sức mạnh "Đoàn kết công nhân"

Phát huy sức mạnh đoàn kết trong Tháng Công nhân 2024

(Baonghean.vn) - Với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết", Tháng Công nhân của Công đoàn Nghệ An đã được xây dựng với nhiều hoạt động sáng tạo khác biệt, khẳng định vai trò của tổ chức và vị thế của giai cấp công nhân.

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

(Baonghean.vn) - Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng của một thời hoa lửa vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính năm nào. Nhớ về tình đồng đội là động lực để họ viết tiếp bản hùng ca trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 29/ 2021/NQ – HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể được ban hành như một "bầu nước mát" đối với những người hoạt động trong các CLB dân ca trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh.