Suy ngẫm

Đọc sách để giữ chiều sâu cho con người trong thời đại số

Bùi Hoài Sơn 21/04/2026 15:22

Mỗi năm, khi Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trở lại, chúng ta lại có thêm một dịp để nói về sách, về đọc, về tri thức. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc tôn vinh sách như một biểu tượng đẹp, có lẽ vẫn chưa đủ. Điều quan trọng hơn là phải nhìn sâu hơn vào câu chuyện văn hóa đọc như một vấn đề của phát triển con người, của tương lai quốc gia, của sức mạnh mềm và sức mạnh nội sinh của dân tộc.

cover-tieude.png

PGS.TS Bùi Hoài Sơn
(Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và xã hội của Quốc hội)
Trình bày: Hồng Toại • 21/04/2026

*****

Mỗi năm, khi Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trở lại, chúng ta lại có thêm một dịp để nói về sách, về đọc, về tri thức. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc tôn vinh sách như một biểu tượng đẹp, có lẽ vẫn chưa đủ. Điều quan trọng hơn là phải nhìn sâu hơn vào câu chuyện văn hóa đọc như một vấn đề của phát triển con người, của tương lai quốc gia, của sức mạnh mềm và sức mạnh nội sinh của dân tộc. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội XIV của Đảng, với yêu cầu vừa tăng trưởng nhanh, vừa phát triển bền vững, vừa xây dựng con người Việt Nam giàu bản lĩnh, giàu khát vọng, giàu năng lực sáng tạo, câu chuyện văn hóa đọc càng trở nên có ý nghĩa đặc biệt.

Mỗi năm, khi Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trở lại, chúng ta lại có thêm một dịp để nói về sách, về đọc, về tri thức. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc tôn vinh sách như một biểu tượng đẹp, có lẽ vẫn chưa đủ. Điều quan trọng hơn là phải nhìn sâu hơn vào câu chuyện văn hóa đọc như một vấn đề của phát triển con người, của tương lai quốc gia, của sức mạnh mềm và sức mạnh nội sinh của dân tộc. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội XIV của Đảng, với yêu cầu vừa tăng trưởng nhanh, vừa phát triển bền vững, vừa xây dựng con người Việt Nam giàu bản lĩnh, giàu khát vọng, giàu năng lực sáng tạo, câu chuyện văn hóa đọc càng trở nên có ý nghĩa đặc biệt.

Nói đến sách là nói đến một giá trị rất nền tảng. Một cuốn sách tốt không chỉ cung cấp thông tin, mà còn giúp con người học cách suy nghĩ, học cách cảm nhận, học cách đối thoại với lịch sử, với xã hội và với chính mình. Đọc sách, ở nghĩa sâu xa nhất, là một hành trình tự hoàn thiện con người. Một dân tộc biết đọc, ham đọc và đọc có chiều sâu là một dân tộc biết tích lũy trí tuệ, biết nuôi dưỡng phẩm chất, biết tạo dựng nền tảng bền vững cho tương lai. Bởi vậy, nếu văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, thì văn hóa đọc chính là một phần rất căn cốt của nền tảng ấy.

nen.png

Điều này càng đúng hơn khi Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã đặt ra một yêu cầu rất rõ: Phát triển văn hóa phải được đặt ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội; văn hóa phải trở thành nguồn lực nội sinh, động lực phát triển đất nước. Muốn văn hóa thực sự trở thành một sức mạnh, chúng ta không thể không chăm lo cho năng lực tiếp nhận tri thức, cho chiều sâu nhận thức, cho khả năng học tập suốt đời của xã hội. Nói cách khác, không thể xây dựng một đất nước mạnh về văn hóa nếu xã hội ấy đánh mất thói quen đọc, hoặc chỉ còn quen với những mẩu thông tin ngắn ngủi, rời rạc, dễ bị cuốn đi trong nhịp sống số.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sách tại Đại hội. Ảnh Thành Cường
Các đại biểu tham quan gian trưng bày sách tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Thực tế hiện nay cho thấy, chúng ta không hẳn đang sống trong một thời kỳ “ít đọc”, mà đúng hơn là trong một thời kỳ “đọc khác”. Con người hôm nay tiếp xúc với chữ nghĩa mỗi ngày, thậm chí rất nhiều, qua mạng xã hội, báo điện tử, các nền tảng số, tin nhắn, video có phụ đề, vô vàn dòng trạng thái và những thông tin cập nhật liên tục. Nhưng đọc nhiều không đồng nghĩa với đọc sâu. Điều đáng lo ngại là khi nhịp sống số ngày càng nhanh, khi các nền tảng công nghệ được thiết kế để giữ người dùng trong một trạng thái liên tục chuyển động, thì khả năng tập trung, suy ngẫm và đi đến tận cùng của một vấn đề cũng có nguy cơ bị bào mòn.

bna_docsach.jpg
Nhiều em học sinh thấy sách là món ăn, là người bạn không thể thiếu mỗi ngày. Hằng ngày đến giờ ra chơi các em lại lên thư viện để đọc sách, những quyển sách hay, thú vị các em sẽ mượn về nhà để đọc kỹ hơn. Ảnh: Đức Anh
Việc đọc sách sẽ giúp các em trau dồi được kiến thức, giúp các em hoàn thiện khả năng nghe, đọc, viết. Ảnh Đức Anh
Việc đọc sách sẽ giúp các em trau dồi được kiến thức, giúp các em hoàn thiện khả năng nghe, đọc, viết. Ảnh: Đức Anh

Đó là thách thức lớn nhất của văn hóa đọc hôm nay. Không chỉ là chuyện người trẻ có còn yêu sách giấy hay không. Không chỉ là chuyện thư viện có đông người hay không. Mà là chuyện con người có còn đủ kiên nhẫn để ngồi lại với một cuốn sách, có còn đủ khao khát để đọc một cách chậm rãi, có còn đủ chiều sâu để biến việc đọc thành sự trưởng thành trong nhận thức hay không. Khi đọc bị thay thế bởi lướt, khi suy ngẫm bị thay thế bởi phản ứng tức thời, khi tri thức bị thay thế bởi cảm giác “đã biết” nhờ vài dòng tóm tắt ngắn, thì xã hội có thể giàu thông tin hơn nhưng chưa chắc đã giàu hiểu biết hơn.

Đoàn viên đọc sách tại Thư viện Làng Sen, xã Kim Liên. Ảnh Thành Duy
Đoàn viên đọc sách tại Thư viện Làng Sen, xã Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Ở góc độ này, văn hóa đọc không chỉ là câu chuyện của ngành xuất bản hay giáo dục, mà là câu chuyện của chất lượng con người trong thời đại mới. Một xã hội nếu quen với việc đọc nhanh, hiểu nông, phản ứng vội, rất dễ trở nên mệt mỏi trước những vấn đề phức tạp, dễ bị dẫn dắt bởi cảm xúc nhất thời, dễ thiếu bản lĩnh trước những luồng thông tin trái chiều. Ngược lại, một xã hội biết đọc sâu sẽ có năng lực phân tích tốt hơn, khả năng phản biện lành mạnh hơn, sức đề kháng văn hóa mạnh hơn và cả năng lực sáng tạo cũng bền vững hơn. Chính vì vậy, đọc sách hôm nay không phải là một thói quen “cũ” cần được gìn giữ vì hoài niệm, mà là một kỹ năng sống còn để con người tồn tại một cách thông minh và có phẩm giá trong thời đại số.

bna_vanhoadoc.jpg
Chương trình Phát triển Văn hóa đọc - Reading Enrichment Program (RE) được Good Neighbors International tại Việt Nam triển khai từ năm 2016, hướng đến các đối tượng là trẻ em và tất cả người dân trong cộng đồng. Ảnh: Human Act Prize
Không gian đọc sách dành cho bạn đọc. Ảnh Mỹ Hà
Không gian đọc sách dành cho bạn đọc. Ảnh: Mỹ Hà

Nhìn ra thế giới, nhiều quốc gia phát triển đã không xem văn hóa đọc là một hoạt động phong trào, mà coi đó là một chiến lược dài hạn để xây dựng xã hội học tập, phát triển nguồn nhân lực và bồi đắp năng lực cạnh tranh quốc gia. Họ đầu tư mạnh cho thư viện, cho giáo dục đọc từ sớm, cho không gian học tập cộng đồng, cho kết nối giữa sách, công nghệ và đời sống thường nhật. Điều đáng chú ý là ở những nơi văn hóa đọc phát triển, sách không bị đặt tách biệt khỏi cuộc sống, mà trở thành một phần tự nhiên của nhịp sống xã hội. Trẻ em lớn lên cùng sách trong gia đình. Thanh niên gặp sách trong trường học, trong thư viện, trong không gian công cộng. Người trưởng thành tiếp tục đọc như một nhu cầu phát triển bản thân, không phải chỉ để thi cử hay lấy bằng cấp.

Đó là điều Việt Nam rất cần suy nghĩ trong bối cảnh hiện nay. Chúng ta đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận trong việc phát triển xuất bản, tổ chức hội sách, thúc đẩy thư viện, lan tỏa Ngày Sách và Văn hóa đọc. Nhưng để văn hóa đọc thực sự trở thành một nền nếp xã hội thì còn cần nhiều hơn thế. Chúng ta cần chuyển từ tư duy vận động phong trào sang tư duy kiến tạo hệ sinh thái đọc. Nghĩa là không chỉ tổ chức sự kiện, mà phải tạo ra môi trường để người dân muốn đọc, có điều kiện đọc và được nâng đỡ để duy trì việc đọc lâu dài.

Đầu tư phát triển hệ thống thư viện, lan tỏa văn hóa đọc sẽ góp phần ngăn ngừa sản phẩm văn hóa đọc hại. Ảnh CK
Đầu tư phát triển hệ thống thư viện, lan tỏa văn hóa đọc sẽ góp phần ngăn ngừa sản phẩm văn hóa đọc hại. Ảnh: C.K
Các em hào hứng đọc sách tại Lễ hội sách do Nhà sáng lập Ecopark tổ chức tháng 3-2024.
Các em hào hứng đọc sách tại Lễ hội sách do Nhà sáng lập Ecopark tổ chức. Ảnh tư liệu
Các em học sinh đọc sách tại Thư viện xóm Bắc Thành 2. Ảnh Minh Quân
Học sinh đọc sách tại Thư viện xóm Bắc Thành 2. Ảnh tư liệu: Minh Quân
Những tủ sách, thư viện của dòng họ, của làng lan tỏa văn hóa đọc. Ảnh tư liệu Minh Quân
Những tủ sách, thư viện của dòng họ, của làng lan tỏa văn hóa đọc. Ảnh tư liệu: Minh Quân
Các học sinh đọc sách tại Gian hàng Tủ sách Thư viện di động. Ảnh Mỹ Hà
Các học sinh đọc sách tại Gian hàng Tủ sách Thư viện di động. Ảnh: Mỹ Hà

Hệ sinh thái ấy trước hết phải bắt đầu từ gia đình. Một đứa trẻ thường không yêu sách vì những lời kêu gọi to tát, mà vì trong căn nhà của em có một góc sách, vì em thấy cha mẹ đọc, vì em được kể chuyện trước giờ đi ngủ, vì cuốn sách đầu tiên đến với em bằng hơi ấm của tình thân. Không có thiết chế nào thay thế được gia đình trong việc gieo mầm tình yêu đọc. Khi gia đình coi việc đọc là một phần của nếp sống, đứa trẻ sẽ lớn lên với cảm nhận rằng sách không phải vật xa lạ, mà là người bạn đồng hành.

Sau gia đình là nhà trường. Nhưng nhà trường muốn nuôi dưỡng văn hóa đọc thì không thể chỉ dừng ở yêu cầu “đọc để làm bài”. Đọc phải được trả lại ý nghĩa đẹp nhất của nó: khám phá thế giới, khám phá bản thân, mở rộng trí tưởng tượng, làm giàu tâm hồn. Nhà trường cần tạo ra không khí đọc tự nguyện, hứng thú, đa dạng, nơi học sinh không chỉ đọc sách giáo khoa mà còn đọc văn học, lịch sử, khoa học phổ thông, sách kỹ năng, sách về quê hương, đất nước và thế giới. Một học sinh biết đọc sâu hôm nay chính là một công dân có chiều sâu ngày mai.

Giờ đọc sách của cô giáo Lô Thị Bảo Vy và các em học sinh Ảnh - PV
Giờ đọc sách của cô giáo Lo Thị Bảo Vy và các em học sinh. Ảnh: P.V
Học sinh Trường THPT Đô Lương đọc sách trong giờ giải lao. Ảnh Minh Quân
Học sinh Trường THPT Đô Lương đọc sách trong giờ giải lao. Ảnh: Minh Quân
Giờ ra chơi các em sẽ được đọc sách dưới những tán cây mát của sân trường. Ảnh Đức Anh
Giờ ra chơi các em sẽ được đọc sách dưới những tán cây mát của sân trường. Ảnh: Đức Anh

Với Nghệ An, câu chuyện này càng có ý nghĩa đặc biệt. Đây là vùng đất giàu truyền thống hiếu học, giàu tinh thần vượt khó, giàu khát vọng vươn lên. Từ bao đời nay, Nghệ An đã được nhắc đến không chỉ bởi chiều sâu lịch sử, mà còn bởi truyền thống trọng chữ, trọng học, trọng đạo lý. Trong bối cảnh mới, truyền thống ấy cần được tiếp nối bằng một tinh thần mới của văn hóa đọc. Không chỉ là học để thi, để đỗ, để thành danh, mà còn là đọc để mở rộng tầm nhìn, để bồi đắp nhân cách, để hình thành lớp người Nghệ An vừa có tri thức, vừa có bản lĩnh, vừa có năng lực hội nhập mà vẫn gìn giữ được cốt cách văn hóa của quê hương mình.

Đoàn Nghệ An gặt hái nhiều thành tích cao tại Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2024. Ảnh CSCC
Nghệ An gặt hái nhiều thành tích cao tại Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2024. Ảnh tư liệu

Chính vì thế, đặt vấn đề về sách và văn hóa đọc không chỉ đang nói về một ngày kỷ niệm, mà đang chạm tới một mạch nguồn rất sâu của vùng đất này. Bởi với Nghệ An, đọc sách không chỉ là tiếp nhận kiến thức, mà còn là cách giữ gìn một truyền thống quý báu. Trong thời đại công nghệ, truyền thống ấy không thể chỉ được nhắc lại với niềm tự hào, mà cần được làm mới bằng những cách tiếp cận phù hợp hơn: thư viện thân thiện hơn, tủ sách cộng đồng hấp dẫn hơn, hoạt động đọc trong trường học sinh động hơn, kết nối giữa sách giấy và sách số linh hoạt hơn, và đặc biệt là sự vào cuộc đồng bộ của gia đình, nhà trường, chính quyền, tổ chức xã hội.

Cũng cần nhìn nhận rằng công nghệ không phải là đối thủ của sách. Vấn đề không nằm ở chỗ đọc trên giấy hay trên màn hình, mà là đọc gì và đọc như thế nào. Nếu biết tận dụng đúng cách, công nghệ có thể trở thành công cụ hữu hiệu để lan tỏa văn hóa đọc, nhất là đến với người trẻ, người ở vùng sâu, vùng xa, người ít có điều kiện tiếp cận với hệ thống thư viện truyền thống. Nhưng công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó phục vụ cho việc đọc sâu, đọc chọn lọc, đọc có định hướng. Nếu không, chính công nghệ lại có thể làm cho việc tiếp nhận tri thức trở nên hời hợt hơn, đứt đoạn hơn.

Bởi vậy, điều cần nhất hiện nay là một cách tiếp cận cân bằng: mở rộng cơ hội tiếp cận sách bằng công nghệ, nhưng đồng thời bảo vệ chiều sâu của việc đọc; khuyến khích đọc nhanh để cập nhật, nhưng phải giữ được không gian cho đọc chậm để suy ngẫm; thúc đẩy nội dung ngắn để thu hút, nhưng không được để xã hội đánh mất khả năng đi cùng những tư tưởng dài hơi. Một quốc gia muốn phát triển lớn không thể chỉ sống bằng những thông tin vụn. Một xã hội muốn trưởng thành không thể chỉ bằng những phản ứng tức thì. Và một con người muốn có bản lĩnh cũng không thể thiếu năng lực đọc sâu.

Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc, điều đáng nói có lẽ không chỉ là số đầu sách được in thêm, số hội sách được tổ chức, hay số chương trình khuyến đọc được phát động. Điều đáng nói hơn là chúng ta có thực sự ý thức rằng việc giữ gìn và phát triển văn hóa đọc chính là giữ gìn chiều sâu cho con người Việt Nam trong thời đại mới hay không. Khi cả đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với những mục tiêu lớn lao, với khát vọng lớn lao, thì càng cần những con người biết đọc, biết nghĩ, biết suy ngẫm và biết tự bồi đắp mình từ những giá trị bền vững.

Sách không làm nên tất cả. Nhưng thiếu sách, thiếu thói quen đọc, thiếu chiều sâu tri thức, chúng ta sẽ rất khó xây dựng được một xã hội thực sự mạnh về văn hóa, vững về trí tuệ và bền về phát triển. Giữ thói quen đọc hôm nay, vì thế, không chỉ là giữ một nét đẹp của đời sống tinh thần. Đó còn là giữ một nền tảng cho tương lai. Và biết đâu, từ một trang sách được mở ra trong một gia đình nhỏ ở Nghệ An hôm nay, lại có thể bắt đầu một hành trình lớn hơn nhiều: hành trình nuôi dưỡng một con người có chiều sâu, một thế hệ có bản lĩnh, và một quê hương luôn biết đi lên bằng tri thức, bằng văn hóa, bằng khát vọng.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Đọc sách để giữ chiều sâu cho con người trong thời đại số
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO